NGỘ KIM LIÊN - Chapter 15

Cập nhật lúc: 2024-07-07 12:08:58
Lượt xem: 32

15.

Để chắc chắn, Liên phi còn ra lệnh cho ta trộn "Đào hoa túy" vào trong lư hương. Liên phi vô cùng tâm cơ, nàng ta đã lén cầu xin Thái y thuốc để giúp mang thai.

Đêm nay, chỉ cần Hoàng thượng không rời khỏi Tuyết Liên Cung, Liên Phi sẽ để viên thuốc này phát huy tác dụng.

Quả nhiên, Liên Phi và Hoàng thượng triền miên suốt một đêm.

Vào sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng thượng bước ra khỏi Tuyết Liên Cung với vẻ mặt vô cùng hài lòng. Trước khi rời đi, người đã nói vài câu vào tai Liên phi, khiến hai má nàng ta đỏ bừng.

Nhìn Liên Phi lần nữa, tuy bây giờ có chút xanh xao, mệt mỏi nhưng lại tràn đầy sinh lực và quyến rũ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngo-kim-lien/chapter-15.html.]

- "Xin chúc mừng nương nương đã được như ý nguyện!”

Liên phi tâm tình vui vẻ, hiếm khi đối xử tốt với ta: “Vĩnh Sương, Bệ hạ thích đôi chân gót sen của bổn cung, nói hoa sen của bổn cung đẹp hơn của Thục phi.”

Ta quỳ xuống đất, nhẹ nhàng chạm vào chân nàng ta: “Chân của nương nương giờ đây đã cực kỳ đẹp, chỉ cần chỉnh sửa một chút là có thể hấp dẫn hơn. Nương nương chưa biết đâu, bây giờ nữ tử khuê các khắp kinh thành đang đua nhau bó chân gót sen giống nương nương.”

Liên phi đột nhiên từ trên ghế ngồi dậy, tát vào mặt ta: “Tiện tì, sao ngươi không nói cho bổn cung biết chuyện này sớm hơn?”

- “Có phải ngươi muốn nhắc nhở bổn cung, năm sau sẽ đến ngày tuyển tú, nếu có người mới tiến cung, được Bệ hạ sủng ái, thì sau này bổn cung cũng khó để trở mình được…”

Ta giả vờ kinh hãi: "Nương nương, xin thứ tội cho nô tỳ! Bây giờ chỉ cần nương nương có hoàng tự sớm hơn thì chắc chắn ngôi vị Thái hậu sau này sẽ thuộc về người.”

Liên Phi nheo mắt lại: “Ngươi nói không sai, bổn cung đang được Bệ hạ sủng ái, khoảng thời gian này nhất định phải nắm lấy cơ hội, nỗ lực mang long thai. Vĩnh Sương, ngươi đi chuẩn bị đi, bây giờ bổn cung muốn ngâm chân, ngày mai Bệ hạ sẽ đến thăm, bổn cung cần trở nên thật xinh đẹp.”

Bình luận

2 bình luận

Loading...