NGỘ KIM LIÊN - Chapter 14

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:14:50
Lượt xem: 17

14.

Ngày mà ta mong đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đã đến.

Ta dùng lụa trắng buộc chặt đôi chân của Liên phi, nhưng lần này khác so với những lần trước, từng ngón chân được bó lại như những cánh hoa sen nhỏ nhắn đang bung mình nở rộ trông vô cùng sinh động. Nàng ta mang một đôi giày ba tấc màu xanh nhạt, trên mũi giày có đính những viên ngọc trai sáng lấp lánh.

Liên phi khoác lên mình bạch y, mái tóc đen dài được búi lên, chỉ cài một bông hoa màu đỏ. Trong yến tiệc, nàng ta nhảy múa trông vô cùng duyên dáng. Đôi chân gót sen hiện ra lờ mờ, giống như một nàng tiên hạ phàm. Đột nhiên, Liên Phi từ trên đài cao tiến đến gần Hoàng thượng: “Thần thiếp thỉnh an Bệ hạ!"

Hoàng thượng sững người một hồi lâu, sau khi định thần lại mới nói: "Ái phi quả thật đã khiến trẫm vô cùng bất ngờ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngo-kim-lien/chapter-14.html.]

Liên phi mắt rưng rưng, giọng nói toát lên vẻ vừa trìu mến vừa ngưỡng mộ: “Thần thiếp ngày đêm nhớ mong Bệ hạ, thiếp đã biết lỗi sai của mình. Xin Bệ hạ chớ phớt lờ thần thiếp. Chỉ cần có thể trông thấy người ở từ xa thì thần thiếp cũng đã vô cùng mãn nguyện.”

Thục phi liếc nhìn đôi chân gót sen của Liên phi với vẻ mặt khinh thường.

Hoàng thượng bước xuống khỏi tràng kỷ, ôm lấy Liên phi, nhẹ nhàng bóp lấy chân của nàng ta, khiến Liên phi rất xấu hổ: “Trời trở lạnh rồi. Để thần thiếp dìu người về cung!”

Thục phi không hài lòng nói: “Bệ hạ, đêm nay người đã đồng ý ở lại cung của thần thiếp rồi mà.”

Hoàng thượng khẽ cau mày: "Thục phi, ngươi từ khi nào trở nên ngu xuẩn như vậy?"

Sau đó, Hoàng thượng không thèm để ý tới ánh mắt buồn bã của Thục phi, ôm Liên phi trong vòng tay rời đi.

Bình luận

2 bình luận

Loading...