Nghênh ngang mà đi - Phần 9

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:14:12
Lượt xem: 391

22.

Bởi vì một danh sách buôn lậu binh khí, Chu phủ trong một đêm sụp đổ. Việc làm ăn với người Hồ, toàn bộ đều rơi vào tay Mạnh Thanh Châu.

Mấy ngày nay, hết nhóm “khách nhân” này đến nhóm "khách nhân" khác lui tới Quốc công phủ. Thủ lĩnh người Hồ trời sinh đa nghi, năm lần bảy lượt yêu cầu Mạnh Thanh Châu đi biên tắc cùng hắn đích thân gặp mặt, đàm phán hợp tác kế tiếp.

Cuối cùng trước mùa thu, Mạnh Thanh Châu quyết định đi về phương bắc.

Ta vốn không muốn đi theo, chỉ là một ngày hỏi một câu: "Phương Tất Hồi cùng muội muội nhà ngài, có phải chuyện tốt sắp tới rồi?"

Hắn nhìn dáng vẻ kia của ta, sợ ta gây rắc rối, nên bất chấp mọi chuyện, hắn đều sẽ đưa ta đi cùng.

Cho đến trước khi khởi hành, ta còn nằm bẹp trên giường nói không cần đi. Mạnh Thanh Châu cũng không ép ta đứng dậy, trực tiếp ôm ta lên xe, ôm vào trong n.g.ự.c xem ta như tiểu hài tử ba tuổi mà dỗ dành.

“Phong cảnh bên ngoài Vạn Lý Trường Thành rất đẹp, còn có rất nhiều xiêm y tú lệ, trang sức vàng bạc, nàng không đi chọn, sẽ hối hận."

"Phô mai nơi đó cũng rất ngon, nếu nàng thích, ta liền sai người học, nhưng dù sao nàng cũng phải tự mình đến nếm thử xem có thích không."

......

Hắn không biết rằng, ta đi theo Phương Tất Hồi chạy ngược chạy xuôi, hai năm đã ngắm nhiều cảnh trong thiên hạ. Ta không thích xiêm y tú lệ, cũng không thích đồ trang sức vàng bạc.

Ta chỉ yêu thiếu niên nhường cho ta một ngụm nước cuối cùng để uống, ủ bánh nướng lạnh cho ta bằng nhiệt độ cơ thể mình.

Nửa tháng sau, từ trong kinh truyền đến tin tức, Phương Tất Hồi cùng Mạnh Khúc Doanh đã đính ước. Lại qua nửa tháng, hắn đột nhiễm bệnh ác, không ai dám đến gần.

Khi nhận được tin, chúng ta đang nghỉ ngơi hồi phục tại nhà bằng hữu của Mạnh Thanh Châu.

Dọc đường đi nói là du sơn ngoạn thủy, Mạnh Thanh Châu lại luôn rất bận rộn. Hắn cùng một đám người ở cách đó không xa nói chuyện, ta mặc dù không nghe thấy, nhưng lại hiểu được.

Thành thật mà nói, hắn đang bận, ta còn bận rộn hơn hắn. Ta không bỏ sót một chữ, đem chi tiết Mạnh Thanh Châu thông địch phản quốc, buôn lậu binh khí ghi vào trong đầu.

Đồng đảng của hắn, hang ổ của hắn, đường lối của hắn, thủ đoạn của hắn... Ta phải xem lại nó nhiều lần mỗi đêm trước khi ta đi ngủ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nghenh-ngang-ma-di/phan-9.html.]

23.

Vào cuối mùa thu, đoàn người cuối cùng đã đến biên tắc. Mạnh Thanh Châu cùng ta rong chơi mấy ngày, còn mời cho ta một sư phụ người Hồ, chuyên dạy ta làm bánh hồ. Ta vừa chiên xong một nồi thì hắn vào bếp.

Trong đĩa có một đống bánh đen ngòm, hắn g**hét bỏ cầm lên nhìn một chút.

"Nàng có phải muốn thuốc c**hết ta không?"

Ta rút tay ra khỏi bột mì, lấy bánh và ném hắn một cái, bột mì phủ trắng hắn.

"Ngài muốn ăn còn không xứng."

Quay mặt lại ta cầm một bát phô mai cừu đưa qua, không thèm để ý nói: "Đây mới là cho ngài."

Sắc mặt Mạnh Thanh Châu từ âm u chuyển sang nắng, hắn ăn sạch một bát phô mai, nói với ta là phải ra ngoài một chuyến, gặp gỡ bằng hữu.

Ta cười: "Là bằng hữu nào? Thác Bạt sao?"

Hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào ta, há miệng, lại phát hiện một chữ cũng không phun ra được. Ta đã cho một loại độc dược không thể nói và di chuyển vào trong phô mai cừu.

Phương Tất Hồi cùng Dương phó tướng xách chân vào phòng, người hầu bên cạnh Mạnh Thanh Châu, toàn bộ đã bị thanh trừ sạch sẽ.

Hắn trơ mắt nhìn Phương Tất Hồi thay xiêm y của hắn, lấy đi lệnh bài của hắn, đeo nón che mặt của hắn.

Hành động ám sát Thác Bạt lần này, lành ít dữ nhiều, ta có chút luyến tiếc để Phương Tất Hồi đi vào mạo hiểm.

Hắn nhặt lên cái bánh hồ đen cháy cắn một miếng, khó ăn đến mức khiến người ta bật cười.

Hắn dùng ngón cái lau nước mắt của ta, xoa xoa tóc ta trêu chọc nói: "Cơm tối có thể làm đàng hoàng chút hay không, thưởng cho nam nhân của nàng.”

Ta hít mũi đảm bảo: "Lần tiếp theo, chắc chắn sẽ rất ngon." Chàng nhất định phải khỏe mạnh trở về, tự mình nếm thử một chút.”

Bình luận

4 bình luận

  • hình như nàng quyên phân cách tuyến nàng oiiiii.........

    ebe 6 ngày trước · Trả lời

Loading...