Này, Không Cưới Tôi Thì Anh Sẽ Hẹo Đấy! - Chương 2: Tình Nghĩa Hay Tình Cảm?

Cập nhật lúc: 2024-07-01 16:51:53
Lượt xem: 56

Cha của Mai Thu Hương quyên tặng cho trường học cả một tòa nhà, nên cô ta dễ dàng trở thành bạn học của mọi người, cho dù cô ta chẳng thi cử gì cả.

Với gia cảnh giàu có và sự hào phóng của gia đình, cộng thêm dáng vẻ thanh thuần xinh đẹp, Mai Thu Hương như một đóa hoa rực rỡ mà bắt mắt, tỏa sáng như một nữ thần trong lòng vô số bạn học nam.

Nhưng trong khi rất nhiều bạn học nam thích Mai Thu Hương, thì Chủ tịch Hội học sinh - Đào Trọng Nghĩa lại không hề tỏ ra có chút thiện cảm nào đối với cô ta. Anh không chỉ không vồn vã, không vồ vập bên cạnh cô ta mà còn tỏ ra xa cách và lạnh lùng.

 

Điều đó như kích thích tinh thần của cô ta.

Thế nên, chỉ sau một ngày nhập học đầu tiên, Mai Thu Hương đã công khai theo đuổi Đào Trọng Nghĩa.

Nếu nói Đào Trọng Nghĩa là một khối băng, vậy Mai Thu Hương chính là một ngọn lửa.

Mai Thu Hương tựa như đang dồn hết sức lực, muốn làm khối băng Đào Trọng Nghĩa này phải tan chảy vì cô ta.

Khi ấy, Đào Trọng Nghĩa vô cùng chán ghét Mai Thu Hương, cảm thấy cô ấy là một thiên kim đại tiểu thư, không biết khói lửa nhân gian.

Đào Trọng Nghĩa đã nói với Mai Thu Hương rất nhiều lần rằng, người trong lòng anh ta là Bạch Chi Mai, cả đời này anh ta và Bạch Chi Mai không thể tách rời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nay-khong-cuoi-toi-thi-anh-se-heo-day/chuong-2-tinh-nghia-hay-tinh-cam.html.]

Nhưng tiểu công chúa Mai Thu Hương đâu thèm để tâm tới những chuyện này.

Cô ấy như một con nghé bướng bỉnh, chậm rãi cày xới không ngừng vào lòng Đào Trọng Nghĩa.

Sau đó, mỗi ngày Mai Thu Hương đều tẩy não Đào Trọng Nghĩa rằng, tình cảm thời thanh xuân của anh ấy và Bạch Chi Mai chỉ là bạn bè.

- Thật ra chỉ là vì anh và Bạch Chi Mai vốn đã quen với sự tồn tại của đối phương mà thôi.

- Hai người là thanh mai trúc mã, là tình nghĩa huynh đệ, còn tình yêu chân chính phải có khát vọng chiếm hữu, phải có d.ục v.ọng.

- Anh và Bạch Chi Mai mà nắm tay nhau chắc cũng chẳng khác gì tay trái nắm tay phải mà thôi. Huynh đệ như thủ túc mà.

Không phải Bạch Chi Mai không muốn ngăn cản Đào Trọng Nghĩa tiếp xúc với Mai Thu Hương, nhưng làm bạn bè thân thiết suốt mười mấy năm, sự ăn ý giữa cô và anh ta đã trở nên hiển nhiên, quả thật khó mà tạo ra được một tia lửa điện nào.

Bạch Chi Mai càng cố gắng chứng minh những gì Mai Thu Hương nói là sai, thì tới cuối cùng mọi chuyện lại như nghiệm chứng lời cô ta nói là đúng.

Chỉ là Bạch Chi Mai và Đào Trọng Nghĩa đều không có ai dám dũng cảm vạch trần.

Cuối cùng, Mai Thu Hương không nhịn được.

Bình luận

2 bình luận

Loading...