Này, Không Cưới Tôi Thì Anh Sẽ Hẹo Đấy! - Chương 1: Thời Niên Thiếu Hạnh Phúc

Cập nhật lúc: 2024-07-04 13:09:35
Lượt xem: 116

Thật ra Bạch Chi Mai vốn là một người xuyên không. Nhiệm vụ của cô là công lược nam chính của thế giới này.

 

Thật ra nhiệm vụ của cô cũng không hẳn là khó. Hệ thống đưa cô đến đây nói rằng nó không yêu cầu nam chính phải yêu cô, chỉ cần nam chính kết hôn với cô trước khi anh ta ba mươi tuổi là được.

Vì hoàn thành nhiệm vụ, nên cô đã xuyên tới đây vào lúc nam chính chỉ mới năm tuổi.

 

Lúc này, Đào Trọng Nghĩa chỉ là con trai của một người hầu của nhà họ Mai. Gia đình của anh ấy thậm chí còn phải sống trong tầng hầm của nhà họ Mai nữa kìa. Nào ai có thể ngờ được, sau đó người hầu hèn kém kia lại trở thành đại boss quyền lực tung hoành một cõi đâu cơ chứ. Thế nhưng Bạch Chi Mai biết.

 

Chẳng những vậy, Bạch Chi Mai còn quyết định sẽ trở thành người vợ tào khang của anh ấy, kề vai sát cánh với anh ấy, cùng anh ấy vượt qua những năm tháng vất vả nhất, gian khó nhất.

 

Lý do hả? Để tình nghĩa của hai người càng thêm sâu đậm chứ sao. Không có tình thì cũng có nghĩa, đến lúc đó, nếu Bạch Chi Mai tha thiết yêu cầu Đào Trọng Nghĩa cưới cô, dù chỉ trên danh nghĩa, lẽ nào anh ấy lại nỡ lòng từ chối, đúng không?

Cô bảo hệ thống sắp xếp cho cô thân phận cũng là con của một người hầu. Thế là cô đã có thể ở chung sớm chiều với Đào Trọng Nghĩa rồi

Cứ như vậy, cô và Đào Trọng Nghĩa lớn lên cùng nhau, cùng nhau trải qua thời thanh xuân ngây ngô.

Bọn họ sẽ hẹn nhau cùng học tập vào mỗi sáng sớm. Trong quá trình học, hai người vừa cạnh tranh thi đua để phân cao thấp với nhau, cũng vừa cổ vũ lẫn nhau.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nay-khong-cuoi-toi-thi-anh-se-heo-day/chuong-1-thoi-nien-thieu-hanh-phuc.html.]

Mười mấy năm như hình với bóng, hai người chia sẻ với nhau từ đôi giày thể thao đã rách cho đến một xiên đồ nướng mua bên đường.

 

Dù nghèo khó và vất vả, nhưng bọn họ không hề tự ti, càng không hề cô đơn.

 

Bởi vì Đào Trọng Nghĩa có Bạch Chi Mai; và Bạch Chi Mai thì có Đào Trọng Nghĩa.

Năm 20 tuổi, cả hai người đều thi đậu vào trường đại học tốt nhất cả nước với số điểm cao.

 

Vào ngày nhận được thư thông báo, hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, sắc chiều tà ấm áp phủ lên sân tập, Bạch Chi Mai và Đào Trọng Nghĩa sóng vai đi về phía trước.

Khuôn mặt anh ta đỏ bừng, nắm lấy tay cô.

- Chi Mai, anh thực may mắn vì có em bên cạnh trong cuộc đời này.

Khi đó Bạch Chi Mai cũng cảm thấy rất may mắn, người cô công lược là thiếu niên sáng chói này.

Mãi tới khi Mai Thu Hương từ nước ngoài trở về, mọi chuyện mới bắt đầu thay đổi.

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...