Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nàng thơ của riêng anh - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-24 12:36:56
Lượt xem: 37

Tôi không biết tay săn ảnh nào đã đăng ảnh tôi và Thẩm Từ cùng nhau đi dạo phố lên mạng. Tất cả những gì tôi có thể nói là toang rồi.

 

Trên mạng tràn ngập các cuộc thảo luận, có người nói tôi là bạn gái, có người nói tôi là phú bà bao nuôi Thẩm Từ, còn có người nói tôi là trợ lý của anh ấy?

 

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi trở thành Martin trăm nhân cách từ khi nào vậy?

 

May mắn thay, ảnh của chúng tôi tương đối mờ nên nếu ai không quen tôi, có thể họ sẽ không thể nhận ra tôi.

 

Thiết Mộc Lan

Tôi vẫn còn đang thầm mừng rỡ thì nhận được tin nhắn WeChat từ đàn chị, "Em không chỉ tham gia nghiên cứu khoa học mà còn làm minh tinh à?"

 

Tôi thực sự muốn cảm ơn chị ấy vì đã biến mối quan hệ hợp pháp của tôi với Thẩm Từ trở nên thật đáng khinh.

 

Loại bê bối này hẳn sẽ có ảnh hưởng nhất định đến Thẩm Từ, mặc dù tôi không ở trong giới của họ nhưng tôi vẫn muốn giúp đỡ anh ấy nhiều nhất có thể.

 

Tôi đã suy tính rất lâu nhưng cuối cùng chỉ gửi cho anh một câu: "Tại sao trong bức ảnh này trông tôi như một bức tranh khảm vậy?"

 

Chờ hồi lâu, Thẩm Từ mới trả lời tôi: “Yên tâm, chuyện này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa.”

 

Không cần phải bàn cãi, câu này khiến cho tôi cảm thấy an toàn vô cùng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nang-tho-cua-rieng-anh/chuong-11.html.]

Lần cuối cùng tôi được nghe những lời khiến tôi cảm thấy an tâm như vậy là trước khi tôi bảo vệ luận án của mình, đó là một trong những lời nói ấm áp hiếm hoi từ hướng dẫn viên của tôi: “Các em cứ báo cáo, tôi sẽ trả lời các câu hỏi của chuyên gia.”

 

Đến tối, tôi mới biết giải pháp của Thẩm Từ là gì.

 

Anh đăng phản hồi trên weibo: "Cô gái trong ảnh là người ngoài giới. Tôi không muốn cô ấy bị lộ ra trước công chúng vậy nên tôi xin mọi người đừng làm phiền cô ấy. Có rất nhiều suy đoán về cô ấy. Tôi chỉ có thể cho mọi người biết, cô ấy là một cô gái rất tốt. Về mối quan hệ của chúng tôi, hiện tại chúng tôi chỉ là bạn bè thôi."

 

Khi tôi nhìn thấy bài đăng trên weibo này, nó đã trở thành hot search suốt một thời gian, điều này cho phép tôi thấy được khả năng đọc hiểu của rất nhiều cư dân mạng.

 

Không còn nghi ngờ gì nữa, cư dân mạng càng chú ý đến cụm từ "bây giờ chỉ là bạn bè" hơn là "một cô gái rất tốt".

 

Phân tích của cư dân mạng về đại từ chỉ thời gian khiến tôi cứ say sưa đọc mãi, chốc lát sau lại vang lên tiếng chuông cửa.

 

Mở cửa ra, tôi thấy Thẩm Từ vẻ mặt đầy mệt mỏi.

 

Anh ấy đưa tay vuốt mái tóc rối bù trên mặt tôi, rồi hỏi tôi: "Cô nghĩ sao về câu nói này?"

 

Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy rồi gật đầu: "Không tồi, thể hiện rằng tôi là một người rất ưu tú."

 

Anh ấy sững sờ một lúc, rồi hai chúng tôi nhìn nhau và ăn ý mà cong khóe môi cười.

 

Loading...