Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 74

Cập nhật lúc: 2024-08-26 21:24:19
Lượt xem: 17

Chương 74

Linh Nhi cùng cô đi ra khỏi phòng, Linh Nhi đi ra phòng khách cùng bà, cô đi vào phòng tắm. 

 

Linh Nhi ôm bà nũng nịu nói :" bà ơi, bà có nhớ cháu không ạ"

 

Bà mỉm cười vuốt tóc của Linh Nhi nói:" đương nhiên bà nhớ cháu rồi, sao lâu rồi hai đứa không đến thăm bà"

 

Linh Nhi nằm trong lòng bà nói:" A Hạo đi công tác rồi ạ, cháu mấy ngày nay bận sáng tác đến hôm nay mới có thời gian đến thăm bà"

 

Bà gật đầu :" Linh Nhi, cháu coi hôm nào mấy đứa rảnh thì lại đi bà nấu vài món cho mấy đứa ăn có được không "

 

" nói với A Uẩn một tiếng nữa, bà nhớ thằng bé rồi"

 

Linh Nhi buông bà ra nhìn bà:" được ạ, cuối tuần sau Chi Chi có thời gian tụi cháu sẽ đến đây chơi với bà có được không ạ"

 

Bà gật đầu mỉm cười nói :" được được, bà chỉ nhớ mấy đứa cháu của bà thôi, lâu rồi bà không gặp mấy đứa nên mới nói vậy"

 

Linh Nhi nói :" dạ, cuối tuần sau tụi cháu sẽ đến đủ mặt chơi với bà cả ngày luôn, đến lúc đó bà đừng chê tụi cháu phiền là được"

 

Bà nhẹ nhàng vuốt tóc Linh Nhi nói :" sao có thể, bà làm sao lại nói các cháu phiền được, bà còn vui không kịp nữa là"

 

Cô thay đồ đi ra thấy hai bà cháu đang ôm nhau ngoài phòng khách, cô đi lại ngồi xuống ghế nói :" bà, cháu có việc phải ra ngoài một lát"

 

Bà đẩy nhẹ Linh Nhi ra nhíu mày nói :" con chưa khỏe hẳn, sao lại ra ngoài rồi"

 

Cô vừa đeo đồng hồ vừa nói:" Diệp Tư Thần hẹn cháu đến công ty có việc cần nói"

 

Bà nghe Diệp Tư Thần tìm cô thì gật đầu nói:" vậy con mau đi đi, đừng đến trễ"

 

Linh Nhi nhìn cô :" mình chở cậu đi, dù gì cậu cũng không lái xe được"

 

Cô suy nghĩ vài giây rồi gật đầu :" vậy cũng được, để tớ lấy túi xách "

 

Bà đứng dậy nhìn cô nói:" cháu không ăn sáng sao"

 

Cô cầm túi xách đi ra:" không ạ, cháu sắp muộn giờ rồi"

 

Bà gật đầu nói:" vậy được rồi, hai đứa chú ý an toàn "

 

Hai người đồng thanh nói:" được ạ, tạm biệt bà"

 

Cô cùng Linh Nhi đến công ty của anh, đến quầy lễ tân hỏi:" cho hỏi Diệp Tư Thần có ở đây không "

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-74.html.]

 

Lễ tân quan sát hai người rồi lên tiếng :" xin hỏi hai vị có hẹn trước không ạ"

 

Cô lắc đầu nói :" không có"

 

Lễ tân :" vậy hai vị có thể báo tên để tôi gọi điện hỏi bên trên một tiếng không ạ"

 

Cô:" Trần Lam Chi "

 

Lễ tân bấm số điện thoại  của Trợ lý Trần hỏi:" Trợ lý Trần, ở đây có vị Trần tiểu thư muốn gặp Diệp Tổng ạ"

 

Trợ lý Trần đang trong phòng họp, nghe tiếng điện thoại của lễ tân thì đi ra ngoài hỏi lại:" Trần tiểu thư nào, có phải Trần Lam Chi hay không "

 

Lễ tân :" đúng vậy ạ"

 

Trợ lý Trần nhìn vào phòng họp như đang ở Bắc Cực thì liền thở phào nói:" được, nói Trần Tiểu Thư đợi một lát" nói rồi anh cúp máy đẩy đi vào. 

 

Diệp Tư Thần ném tập tài liệu xuống bàn, lạnh lẽo nói :" Lời tôi nói các người không để vào tai sao, Hả" 

 

Trợ lý Trần vừa đẩy cửa vào đã cảm giác nhiệt độ trong phòng lại hạ xuống thêm vài độ nữa , anh lạnh sống lưng đi nhanh lại cúi đầu nói vào tai anh. 

 

Diệp Tư Thần nghe cô đang ở dưới tầng thì đứng dậy để lại hai chữ"Tan Họp" liền đi nhanh ra ngoài. 

 

Vị giám đốc ở dưới nhìn Trợ lý Trần nói:" trợ lý Trần, đây là sao vậy"

 

Giám đốc khác hỏi:' có việc khẩn cấp cần Diệp Tổng sao"

 

Trợ lý Trần nhìn mọi người nói:" các người mau về làm lại đi, hôm nay có bà chủ tương lai đến nên các người tự cầu phúc đi"

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

 

Trợ lý Trần để lại câu nói rồi chạy theo anh, sợ nếu chậm lại bị anh trừ lương nữa. Làm cho gia cấp tư bản không dễ dàng gì sơ hở là có thể bị trừ lương bất kỳ lúc nào. Trợ lý Trần vừa đi tới liền bấm thang máy xuống tầng 1, anh thấy trong kính thang máy người đàn ông không bây giờ quan tâm vẻ bề ngoài bây giờ lại đang chỉnh tóc với quần áo lại từ đầu đến chân, lại không còn cảm giác lạnh lẽo như trong phòng họp vừa rồi. 

 

Cô cùng Linh Nhi đứng ở quầy lễ tân đợi tầm 5 phút thì nghe tiếng bước chân đang đi lại gần, cô ngước mặt khi điện thoại thấy anh mặc áo vest đen kết hợp với anh sơ mi đen tôn lên nước da trắng của anh. 

 

Lễ tân kinh ngạc thấy Diệp Tổng cùng Trợ lý Trần đích thân đi xuống đón người lại còn có vẻ gấp gáp như vậy, cô nhỏ giọng nói:" Diệp Tổng "

 

Diệp Tư Thần ném ánh mắt lạnh lẽo về phía lễ tân đang đứng bên cạnh, không lên tiếng. 

 

 

 

 

 

 

Loading...