Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 73

Cập nhật lúc: 2024-08-26 21:24:06
Lượt xem: 18

Chương 73.

Cô tỉnh lại sắc trời đã tối mịt, cô vươn tay lấy điện thoại ở bàn bên cạnh, vừa mở diễn thoại lên đã hiện tin nhắn cách đây 3 tiếng của Diệp Tư Thần gửi đến. 

 

Cô không vào xem để lướt qua tin nhắn của anh rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. 

 

Bà nghe tiếng mở cửa thì quay lại nhìn cô đang đi ra, bà đứng dậy nhẹ nhàng nói:" con dậy rồi à, đi rửa mặt đi bà lấy cháo cho con"

 

Cô gật đầu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa lúc nhìn mình trong gương không có gì khác chỉ duy nhất cái môi vẫn còn hơi sưng đỏ của mình. 

 

Cô đã không muốn nhớ lại phần ký ức đó nhưng nhìn môi đang sưng đỏ thì vẫn không thể nào quên đi được, trong đầu hiện ra khuôn mặt đẹp trai nhưng vẫn có nét lạnh lùng của anh trong tầm mắt với cả cảm nhận đôi môi lạnh của anh khi chạm vào môi mình, cô bất ngờ đỏ mặt lắc đầu vài cái rồi lại rửa mặt lần nữa mới đi ra khỏi phòng vệ sinh. 

 

Bà nhìn khuôn mặt đỏ của cô thì lo lắng kéo cô ngồi xuống ghế, lấy tay sờ lên trán kiểm tra lại, bà nhìn cô nói:" con đã hạ sốt rồi sao mặt vẫn còn đỏ như vậy"

 

Cô ho nhẹ rồi lấy tay bà xuống , nhẹ giọng nói :" con không sao, chỉ sốt nhẹ thôi không nghiêm trọng lắm bà đừng lo lắng"

 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

Bà ngồi xuống thở dài :" con đã lớn rồi mà không thể chăm lo tốt cho mình được nữa, làm sao bà yên tâm được"

 

Cô nắm tay bà rồi nhìn bà hỏi:" bà, làm sao vậy, con chỉ bị sốt thôi mà đâu phải bệnh gì nghiêm trọng đâu"

 

Bà vỗ nhẹ vào bàn tay cô, nhẹ giọng nói :" con đó, làm bác sĩ rồi mà không thể đối tốt với sức khỏe của mình chút nào sao, "

 

Cô cười nhẹ nhìn bà:" chẳng phải con còn có bà ở đây sao" nói rồi cô ôm chầm lấy bà.

 

Bà vuốt lưng cô, giọng hơi nghẹn lại muốn nói nhưng lại không nói thành lời, bà chỉ im lặng vuốt lưng cô. 

 

Cô vẫn bình tĩnh nói :" bà đừng lo lắng quá, ngày mai con không sao rồi, " cô đẩy người ngồi thẳng lưng nhìn bà, cười nhẹ.

 

Bà gật đầu rồi vén tóc cô ra sau tai, nói:" thôi được rồi bà chỉ lo cho con thôi, không nói nữa, con ăn cháo đi"

 

Cô gật đầu rồi quay lại bàn, chậm rãi ăn cháo. 

 

Bà ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn cô ăn cháo, đôi mắt lại ứa nước nhưng không thể rơi xuống. 

 

Cô ăn xong thì đem chén đi rửa ra vẫn thấy bà đang nhìn mình, cô cười đi lại ngồi xuống ôm bà:" con xin lỗi đã làm bà lo lắng rồi, bà đợi con xin nghỉ phép rồi bà cháu mình đi du lịch vài ngày có được không "

 

Bà vuốt mái tóc dài của cô, gật đầu:" được, đến lúc đó bà muốn đi suối nước nóng cho thư giãn gân cốt mới được"

 

Cô buông bà đứng dậy gật đầu :" được, bà muốn đi đâu con đều dẫn bà đi có được không "

 

Bà mỉm cười nói :" được được được, bây giờ điều quan trọng là con phải nghỉ ngơi cho mau khỏe lại, rồi mới có thể dẫn bà đi được chứ"

 

Cô gật đầu rồi nắm tag bà đứng dậy:" con đưa bà về phòng có được không"

 

Bà gật đầu rồi cùng cô đi về phòng của mình, cô đưa bà lên giường rồi lại nhẹ nhàng sắp chăn cho bà, trước khi cô đứng dậy bà nhẹ nhàng nói :" đợi khi nào con khỏe lại, bà giới thiệu đối tượng cho con có được không "

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-73.html.]

 

Cô ngạc nhiên khi bà nói như vậy, chẳng phải bà không quan tâm chuyện yêu đương của cô, sao bây giờ lại muốn giới thiệu rồi, cô nhẹ giọng nói :" ý bà nói Diệp Tư Thần sao"

 

Bà lắc đầu nói:" con không thích thằng bé thì bà có thể giới thiệu cháu của bạn bà cho con, con đã lớn rồi đến lúc tìm bạn đời cho mình rồi"

 

Cô:" được ,được, bà ngủ đi, khi nào con rảnh thì mình nói sau có được không "

 

Bà :" được, con về phòng đi, ngủ ngon"

 

Cô :" bà ngủ ngon"

 

Cô ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại trước khi đi lại lần nữa nhìn phòng bà rồi mới đi về phòng mình ở đối diện. 

 

Sáng hôm sau, cô thức dậy do tiếng gõ cửa vang lên theo cùng với giọng nói của Linh Nhi:" Chi Chi, cậu dậy chưa"

 

Cô nhíu mày đi xuống mở cửa:" có chuyện gì "

 

Linh Nhi thấy cô liền giơ tay đặt lên trán cô thấy đã không còn nóng hay ấm gì mới yên tâm :" mình đến thăm bà, lại nghe bà nói cậu bị sốt"

 

Cô gật đầu đi vào phòng :" hôm nay đã ôn rồi không cần lo lắng "

 

Linh Nhi nhìn cô đang mở tủ lấy quần áo, cô ngồi lên giường nói:" tối nay cậu rảnh không"

 

Cô cầm quần áo trên tay quay lại nhìn Linh Nhi hỏi:" có chuyện gì " 

 

Linh Nhi cười nói:" đến nhà mình ăn lẩu, có cả Giang Yến nữa"

 

Cô lắc đầu nói :" để khi khác đi, tối nay mình bận rồi"

 

Linh Nhi thở dài nói :" cậu đã bao lâu rồi không đi ăn cùng bọn mình rồi hả"

 

Cô cười nhẹ nói:" cuối tuần sau sẽ đi cùng các cậu"

 

Linh Nhi vui vẻ nói:" cậu nói rồi đó, không được nuốt lời"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...