Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 56

Cập nhật lúc: 2024-08-10 20:50:11
Lượt xem: 23

Chương 56

Cô ngồi trong phòng nhìn màn hình vi tính nhưng vẫn không thể nào tập trung vào bệnh án. 

 

Cho đến khi Tiểu Ân gọi cô bảo đã đến giờ cho ca phẫu thuật nên cô không suy nghĩ chuyện đó nữa, cứ để cho nó thuận theo tự nhiên. 

 

Trên phòng Tổng Giám đốc của bệnh viện, trợ lý Trần đứng trước bàn làm việc đợi anh lên tiếng.

 

Diệp Tư Thần:" cậu đi điều tra cuộc sống mấy năm ở Mỹ của Lam Chi trong vòng 3 ngày tôi muốn tất cả thông tin"

 

Trợ lý Trần ảo não gật đầu rồi lui ra khỏi phòng. 

 

Anh thấy thông báo tin nhắn mới trên điện thoại hiện lên liếc nhìn đã có thể nhìn thấy nội dung. 

 

" ngày mai đến sân bay đón chị" 

 

Anh nhíu mày tắt điện thoại xem như chưa thấy tin nhắn. 

 

Kết thúc ca phẫu thuật cô vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy hai người đàn ông đứng nhìn chằm chằm bản thân, cô đang nghi ngờ bọn họ rất rảnh sao. 

 

Cô dừng trước bọn họ cách một bước chân, lạnh nhạt hỏi :" Hai người làm gì ở đây"

 

" Đợi cậu"

" Đợi em" 

Hai người cùng lúc rồi lại quay lại liếc nhìn đối phương rồi lại nhìn cô. 

 

Cô lướt qua họ rồi lạnh nhạt nói :" tôi có hẹn rồi, hai người về đi"

 

Hàn Lãnh bước nhanh đi ngang hàng với cô:" em không muốn biết tại sao tôi lại nhận lời mời của bệnh viện sao"

 

Cô liếc mắt nhìn rồi lại lắc đầu :" đó là việc của anh, không liên quan đến tôi"

 

Hàn Lãnh nắm khuỷu tay cô lại nói:" tôi có chuyện cần phải nói với em"

 

Cô gỡ bàn tay của anh không kiên nhẫn nói:" tôi không còn gì muốn nói với anh cả" 

 

Cô đi nhanh về phòng lấy túi xách đi ra khỏi bệnh viện. Cô có hẹn với Linh Nhi đi ăn và còn phải đến xem  nhà mới  của cậu ấy nữa không có thời gian để ôn lại chuyện cũ với anh ta. 

 

Diệp Tư Thần đứng ở cửa bệnh viện thấy cô đã lái xe rời đi thì thu hồi ánh mắt. Quay người đi về phía xe của mình. 

 

" Anh thích cô ấy sao" Hàn Lãnh nhìn bóng lưng của Diệp Tư Thần không kiềm được nghi ngờ của mình liền lên tiếng hỏi. 

 

Diệp Tư Thần dừng lại nghiêng đầu lạnh lùng nói :" liên quan gì đến anh"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-56.html.]

 

Hàn Lãnh không để ý thái độ của anh liền bước về phía trước đối diện với ánh mắt của anh, lạnh nhạt nói:" Tôi không cần biết anh có thích hay không nhưng tôi chỉ biết cô ấy thích tôi và muốn kết hôn với tôi nên tôi khuyên anh không cần tốn thời gian làm gì" 

 

Nói rồi Hàn Lãnh bước lên xe đang đợi bên cạnh rồi rời đi. Diệp Tư Thần không để tâm lời nói của đối phương rất nhanh cũng rời khỏi bệnh viện. 

 

Cô cùng Linh Nhi đi ăn xong thì đến nhà mới của Linh Nhi vừa dọn vào ở, nơi này khá xa với chỗ của cô nhưng lại có thể thường gặp mặt thay vì phải đi qua lại hai thành phố . 

 

Linh Nhi theo Nguyễn Hạo đến đây làm việc và sẽ ở lại thành phố này. Mấy người bọn cô sẽ có thể thường xuyên đi ăn cùng nhau như trước . 

 

Nguyễn Hạo tiễn cô xuống tầng thì rút điếu thuốc, điềm tĩnh nói:" Ông ta đã ra tù rồi, rất có thể sẽ đến tìm cậu một lần nữa, cậu cẩn thận chút" 

 

Cô gật đầu nhìn bầu trời không có sao chỉ có duy nhất mặt trăng lẻ loi trên bầu trời :" tôi biết rồi, ông ta sẽ không làm gì được tôi đâu"

 

Nguyễn Hạo :" Anh Uẩn đặc biệt dặn cậu phải hết sức cẩn thận, tôi chỉ chuyển lời thôi, Tôi biết cậu sẽ không nghe lời khuyên của tôi nhưng tôi vẫn sẽ nói như vậy" 

 

Cô:" Được rồi, cậu chỉ cần chăm sóc tốt cho Linh Nhi là đang giúp tôi rồi" 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

 

Nguyễn Hạo :" Đương nhiên rồi, vì cô ấy là vợ tôi nên chắc chắn tôi sẽ chăm sóc tốt không cần cậu nhắc"

 

Cô:" vậy tôi về trước đây, cậu lên nhà đi"

 

Cô lái xe về nhà thì lại có chiếc xe đi theo sau mà cô vẫn không phát hiện ra, đến khi cô bật đèn trong nhà lên thì chắc xe đó mới lặng lẽ rời đi. 

 

" Tô Giang, mày định làm thế nào " Người đàn ông mặt có vết sẹo tên Lưu Bánhìn người đang cầm tay lái hỏi. 

 

" tao đang đợi cơ hội đến" người đàn ông mặt mày dữ tợn tên Tô Giang nhếch mép nói. 

 

Lưu Bá được Tô Giang cứu một lần bị đánh trong tù nên Lưu Bá luôn đi theo sau ông ta cho đến ra tù dù ông ta nói gì thì Lưu Bá sẽ làm theo không hề từ chối một câu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...