Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 55

Cập nhật lúc: 2024-08-08 17:08:01
Lượt xem: 31

Chương 55

Cuối mùa thu, trời bắt đầu có khí lạnh và còn kèm theo một chút mưa lạnh. Trong khu hẻm nhỏ không còn bất cứ bóng đèn đường nào. 

 

Trong căn phòng có mùi t.h.u.ố.c lá và bia rượu cả căn nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn 20m chỉ có vài cái ghế nhỏ với cái bàn nhỏ ở bên cạnh, với có duy nhất một phòng ngủ. 

 

Có  người đàn ông mặt mày dữ tợn đang cầm chai bia uống từng ngụm rồi lên tiếng nói với người kia :" mày đã biết ai đã hại tao vào tù mấy năm trước chưa" 

 

Người kia thì có vết sẹo dài trên má phải, lạnh lẽo nói :" biết, tao đã tìm thấy nhỏ đó trước vài ngày mày ra tù"

 

" Nói, rút cuộc là đứa nào"

 

" Là bác sĩ tim mạch ở bệnh viện thành phố, là con gái của bà bác sĩ lúc trước mày nhận tiền bôi nhọ với đánh người"

 

" được lắm, dám hại tao đi tù 7 năm, giỏi lắm"

 

" mày định làm thế nào "

 

" haha, tao sẽ cho nó biết thế nào là trả thù"

 

……………

 

Sau khi về đến nhà  việc đầu tiên cô là vào phòng ngủ mở ngăn tủ lấy ra lọ thuốc đã lâu chưa dùng tới này, lấy ra hai viên uống vào. 

 

Từ khi chia tay Hàn Lãnh cô bắt đầu dùng đến thuốc mới có thể giảm bớt căng thẳng với cải thiện giấc ngủ nếu không dùng thuốc cô sẽ không thể nào chợp mắt được. 

 

Nhưng khi về được cô đã giảm đi số lần uông thuốc cô đã từng nghĩ cô sẽ tự vượt qua nhưng không ngờ đó là gặp lại anh ta cô lại phải dùng đến thuốc. 

 

Sáng hôm sau cô đến phòng họp thì đã thấy hầu như mọi người đều đã đến đủ duy nhất  chỉ thiếu có tầm quan trọng ở đây là Diệp Tư Thần vẫn chưa đến. 

 

Cô vừa ngồi xuống thì Diệp Tư Thần cùng trợ lý đi vào. 

 

Diệp Tư Thần ngồi xuống ghế nhìn mọi người lạnh lùng nói :" có thể bắt đầu họp rồi" 

 

Từng người đứng dậy báo cáo tình hình với anh xong hết một lần. 

 

Diệp Tư Thần cúi đầu xem đồng hồ trên cổ tay rồi không có kiên nhẫn nói" còn ai có ý kiến gì khác không "

 

Không ai trả lời anh định nói " tan họp" thì cánh cửa phòng được mở ra có một nam một nữ bước vào. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-55.html.]

" Xin lỗi các vị, tôi đến muộn"  sau tiếng mở cửa là giọng nói lạnh nhạt quen thuộc đến mức có thể c.hết người lại vang lên một lần nữa, cô cảm nhận được trái tim đang đập rất nhanh, cô siết chặt hai tay lại với nhau. 

 

Cô ngồi quay lưng với cánh cửa không biết người đàn ông có nhận ra bóng lưng cô không nhưng lại dừng lại ngay sau lưng cô mà không duy chuyển nữa. 

 

Chủ nhiệm nhanh chân đứng dậy nhìn Diệp Tư Thần giới thiệu :" Diệp Tổng, đây là bác sĩ tâm lý nổi tiếng ở Mỹ sẽ ở đây công tác 2 tháng tới"

 

Hàn Lãnh lịch sử giơ tay về phía Diệp Tư Thần nói:" Diệp Tổng, lại gặp nhau rồi" 

 

Chủ nhiệm vui vẻ nói :" Diệp Tổng, Bác sĩ Hàn hai người quen nhau sao "

 

Diệp Tư Thần nhếch mép lạnh lẽo nói :" không quen"

 

Hàn Lãnh thấy vậy thì rút tay lại, nhìn chủ nhiệm nói:" đúng vậy, chúng tôi chỉ gặp qua một lần không tính là quen" nói rồi anh lại tiến lên cúi đầu nhìn cô, dịu dàng nói :" Rose, rất vui khi gặp em " 

 

Cô ngước nhìn Hàn Lãnh, đây là câu nói đầu tiên anh gặp cô ở phòng khám ở Mỹ, bây giờ anh lại nói câu đó một lần nữa với cô, cô không biết anh đang muốn làm gì nhưng chắc chắn sẽ không phải ý gì tốt lành cả. 

 

Cô đứng dậy đối diện với ánh mắt dịu dàng ấy, cô đã không còn cảm giác rung động nữa mà lại thấy rất khó chịu, cô lạnh nhạt nói :' bác sĩ Hàn, lại gặp nhau rồi" 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

 

" tốt quá, đều quen biết cả" viện trưởng lại nhìn về phía cô :" Tiểu Chi, lát nữa cháu dẫn Bác sĩ Hàn đến phòng làm việc đối diện cảu cháu đi, dù gì hai người cũng quen biết sẽ thuận tiện hơn" 

 

Hàn Lãnh cười nhìn Viện Trưởng :" cảm ơn Viện Trưởng đã sắp xếp " 

 

Diệp Tư Thần nãy giờ luôn im lặng quan sát thấy cô có vẻ hơn không thích Hàn Lãnh nhưng lại không nói ra rất không giống với tính cách của cô. 

 

Diệp Tư Thần đứng dậy lạnh lùng nói :" Tan họp" nói rồi anh dẫn đầu bước ra khỏi phòng họp. 

 

Cô cũng nhanh chóng đi theo nhưng lại có hai cái đuôi theo sau.Về tới phòng cô chỉ vào phòng đối diện cho hai cái đuôi phía sau rồi nhanh chân nhanh tay đóng cửa phòng cửa mình lại. 

 

Hàn Lãnh hơi nhếch môi lắc đầu nhìn cánh cửa đóng chặt của cô, rồi đi vào phòng cô vừa chỉ. 

 

Anh ngồi xuống ghế nhìn Tô Ngọc là trợ lý thân cận của anh, lên tiếng:" cô đi điều tra người đó cho tôi" 

 

" Vâng thưa thiếu gia" Tô Ngọc biết Hàn Lãnh đang nói đến người nào thì không hỏi gì nhiều liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

…………

 

 

 

 

 

Loading...