Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 49

Cập nhật lúc: 2024-08-02 21:15:14
Lượt xem: 40

Chương 49

Anh nhìn cô ở đối diện đang chăm chú nhìn mình đợi câu trả lời thì anh điềm đạm nói:"có đến vài lần" 

 

Cô gật đầu nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, chỗ này có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh quán. 

 

Cô cảm nhận được có ánh mắt của người đối diện cứ nhìn mình thì cô đành quay lại hỏi:" sao cậu nhìn tôi" 

 

Anh thu tầm mắt lại, lấy ngón trỏ sờ sờ mũi, trầm thấp giọng nói:" Tuần sau có buổi họp lớp cấp ba cậu đi không" 

 

Cô nhìn lỗ tai hơi đỏ của anh liền nghĩ anh dễ ngại vậy sao, chỉ bị phát hiện nhìn lén mà lại tai lại đỏ như vậy. 

 

Cô lắc đầu nói :" chắc tôi không đi đâu"

 

" Tại sao" 

 

" Không quen ai cả, đi chỉ thêm ngượng ngạo" 

 

" Cậu quen bọn tôi mà" 

 

Cô nhướng mày nói:" Các cậu đi đi" 

 

Anh nghe cô từ chối thì cũng không nói nữa dù gì anh chỉ muốn thêm cơ hội ăn tối chung với cô thôi. Buổi họp lớp đó cũng cũng có gì quan trọng cả, nếu cô đã không muốn anh cũng không ép cô nữa. 

 

Cô nhìn tô hoàng thánh nghi ngút khói  trước mặt vừa được nhân viên đem lên , mùi thơm bay vào mũi cảm giác thèm ăn của cô lại không kiềm được nữa. Liền cầm muỗng húp thử nước súp cảm giác  mùi vị rất quen thuộc. 

 

Anh thấy cô nhìn cái tô trước mặt đôi mắt hạnh  rất sáng và trong ánh mắt lại vui vẻ. 

Anh bất giác cong môi dịu dàng nhìn cô, anh nhẹ giọng hỏi:" mùi vị thế nào?"

 

Cô ngước nhìn anh gật đầu :" ngon lắm, mùi vị rất giống với quán gần trường "

 

Anh gật đầu nói:" đúng vậy, mùi vị rất giống nên tôi thường sẽ đến đây ăn"

 

Sau khi ăn xong thì anh dẫn cô đi vài bước đã đến hãng xe, hai người vừa vào đã có người ra dẫn vào phòng xem hợp đồng. 

 

Ở đây hẹn 1 tuần nữa mới có thể lấy xe nên cô chỉ thanh toán trước phân nửa và lần sau lấy xe sẽ trả phần còn lại. 

 

Sau khi thuê nhà và  mua xe xong thì trong tài khoản cô chỉ còn đủ tiền sinh hoạt trước khi có lương tháng tới. Cô không ngờ vừa về nước đã hết cạn tiền nhanh như vậy. 

 

Từ khi lên xe cô chỉ cúi đầu xem điện thoại lại nhíu mày, anh liếc mắt nhìn cô, hỏi:" có chuyện gì sao" 

 

Cô thở dài lắc đầu nói :" không có gì, tới chạm xe buýt phía trước cậu thả tôi xuống được rồi"

 

Anh gác tay lại cửa xe, nghiêng đầu nhìn cô hỏi:" tại sao phải thả cậu xuống chỗ đó" 

 

Cô quay lại nhìn anh :" bà gọi tôi về nhà, nên tôi có thể tự đi được"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-49.html.]

Anh nhìn thẳng phía trước, điềm đạm nói:"tôi cũng về nhà, tiện đường"

 

Anh đã nói như vậy thì cô không nói gì nữa đành ngồi xem điện thoại. 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

 

Trong trên về nhà hai người trong ai nói gì với nhau duy trì trạng thái yên tĩnh , chỉ có tiếng máy lạnh ù ù và tiếng động cơ rất nhỏ vang lên. 

 

Diệp Tư Thần lái xe đến trước tòa nhà của cô rồi dừng xe lại. 

 

Cô chậm rãi bước xuống xe, cô nhìn về phía trước có người đàn ông đang dựa vào cửa xe nhìn về phía cô. 

 

Cô nhìn thấy Diệp Tư Thần không biết từ khi nào đã bước đến bên cạnh cô, lên tiếng với cô:" đi thôi, tôi có mang ít trái cây cho bà" 

 

Cô gật đầu nói :" cậu đợi tôi một lát" nói rồi cô lướt qua anh đi về phía sau cách anh vài bước chân.

 

Cô khá ngạc nhiên khi thấy Thượng Uẩn ở đây, lại nhìn về phía chỗ anh vừa đứng có mấy mẩu t.h.u.ố.c lá đã hút rồi. 

 

Cô nhíu mày hỏi:" anh về khi nào, sao không lên nhà" 

 

Thượng Uẩn vẻ mặt mệt mỏi, lắc đầu nói :" anh có chuyện gấp nên phải về, định ở đây hút thuốc một lát rồi lên " 

 

Cô gật đầu rồi lấy trong túi xách ra vài viên kẹo đưa anh :" có cần lên nhà ngủ một lát không" 

 

Thượng Uẩn lắc đầu rồi đưa vài túi đồ cho cô:" có mua quà cho bà với cả có phần của em nữa" 

 

Cô nhận lấy mấy túi quà từ anh rồi định lên tiếng" cảm ơn" nhưng anh lại nói trước:" bằng tốt nghiệp của em sẽ có người mang về cho em" 

 

Cô nhướng mày hỏi :" ai?"

 

Thượng Uẩn lắc đầu nói :" người công ty mang về sau"

 

Cô gật đầu nói :" cảm ơn quà của anh nha"

 

Thượng Uẩn cười nhạt nói:" anh đi trước đây" 

 

Cô tạm biệt anh rồi nói nhỏ giọng:" khi nào rảnh rủ thư ký Tiêu đến nhà chơi nha" 

 

Thượng Uẩn gật đầu rồi lên xe đi mất. 

 

Cô quay người lại thấy Diệp Tư Thần vẫn còn đứng đó, cô tiến lại nói:" sao còn chưa lên nhà" 

 

Diệp Tư Thần  muốn đưa tay nhận mấy túi quà trong tay cô nói:" tôi đợi cậu cùng lên"

 

Cô né cánh tay của cô, nhẹ giọng nói :" không nặng, tôi tự cầm được rồi" 

 

Diệp Tư Thần nhìn cô đang đi về phía cầu thang, liền thở dài đi theo cô. 

 

Loading...