Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 46

Cập nhật lúc: 2024-07-31 22:21:06
Lượt xem: 24

Chương 46

Cô nhận lấy chai nước từ viện trưởng, nhìn giờ trong điện thoại lạnh nhạt nói :"em viết xong báo cáo rồi sẽ về nhà đón bà cùng nhau ra sân bay" 

 

Viện trưởng Vương gật đầu:" vậy được rồi, báo cáo thầy cũng đâu cần gấp, ngày mai đưa cũng chưa muộn" 

 

Cô lắc đầu :" không sao, lát nữa em đưa thầy luôn, lần này em về không định mang theo công việc về đó" 

 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

Viện trưởng Vương vỗ vai cô nhẹ nhàng nói :" vậy tranh thủ kì nghỉ đi, rồi quay lại bắt đầu công việc " 

 

Cô gật đầu chào tạm biệt viện trưởng rồi đi về phòng, viết báo cáo về ca phẫu thuật vừa rồi. 

 

Cô vừa xong thì tiện tay gửi vào email của viện trưởng rồi, tắt máy chuẩn bị ra về.

 

Cô vừa về nhà đón bà rồi cùng nhau ra sân bay. 

 

Sau khi về đến thành phố X , Linh Nhi đến đón bà cháu cô về nhà của mình. 

 

Khu nhà cũ của ba mẹ cô đã được doanh nghiệp thu mua lại từ mấy năm và quy hoạch thành con đường phồn hoa của thành phố. 

 

Sáng hôm sau, bà và cô đến thăm ba mẹ và cũng không còn chuyện nào khác nữa nên bà ngoại đi hàn huyên  cùng những người bạn già về quê dưỡng già. 

 

Cô chỉ đi ăn uống cùng Linh Nhi vào buổi chiều tối, còn những thời gian rảnh cô đều ở nhà ngủ hoặc xem tivi, cuộc sống của cô rất đơn giản hoặc có thể nghĩ nó nhàm chán với người khác. 

 

Sau hai ngày ở lại thành phố X thì cô cũng phải quay về trước một ngày để dành thời gian chuyển nhà. 

 

Cô chỉ đem theo một cái vali với đồ dùng cần thiết và những thứ khác đều để ở nhà. 

 

Cô nhìn phòng đã sắp xếp gần xong thì bà đứng ở cửa phòng hỏi cô:" con có muốn cùng đi mua ít nguyên liệu về nấu ăn không?"

 

Cô đi về phía bà nhẹ giọng nói:" không cần phiền như vậy, chúng ta có thể ra ngoài ăn" 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-46.html.]

 

Bà gật đầu nói :" vậy bà đi một lát, rất nhanh sẽ quay về"

 

Cô gật đầu đành lấy áo khoác đi theo bà đi mua nguyên liệu về nhà tự nấu. 

 

Đi siêu thị cô bị trách đẩy xe, còn bà phụ trách chọn nguyên liệu. 

 

Chỉ đi nửa vòng mà bà cô đã  chọn được rất nhiều nguyên liệu bỏ lên xe, cô nhìn bà mình  đang tỉ mỉ chọn từng quả dưa lưới xem rất nhiều lần rồi mới bỏ lên xe. 

 

Cô thấy bà định mua lựa táo thì đành lên tiếng :" bà đã mua rất nhiều loại trái cây rồi, không cần mua nhiều như vậy vậy" 

 

Bà nhìn vào lên thì thấy quả thật đã lấy dâu tây, dưa lưới cả quýt rồi nên đành không mua thêm nữa. 

 

" Tiểu Diệp". Bà quay lại thì nhìn thấy anh đã mua đồ ở phía đối diện thì lên tiếng gọi.

 

Diệp Tư Thần đang định mua nguyên liệu về  nhà thì nghe  có người gọi mình thì ngước lên nhìn thấy bất ngờ thấy bà cô và cả cô ở phía đối diện.

 

Bà đi về phía anh vui vẻ nói :" trùng hợp quá, nay đi siêu thị cũng gặp con nữa" 

 

Diệp Tư Thần gật đầu nhẹ giọng nói :" đúng vậy, con vừa tan làm nên ghé mua ít đồ" anh nhìn cô ở phía sau bà hỏi:" cậu quay lại khi nào" 

 

Cô lạnh nhạt nói :" vừa về sáng nay" 

 

Bà vui vẻ nói :" nay con bé chuyển qua nhà mới, bà định nấu vài món nên rủ con bé đi chung" 

 

Cô nhìn xe đẩy của anh vẫn chưa mua được gì thì nhìn bà nói:" chúng ta về thôi, cậu ấy còn chưa mua được gì nữa " 

 

Bà nhìn cô rồi quay lại nhìn anh, cười nói:" Tiểu Diệp, hay hôm nay con đến nhà con bé làm khách đi, bà làm vài món đãi con" 

 

 

Loading...