Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 44

Cập nhật lúc: 2024-07-29 19:32:07
Lượt xem: 45

Chương 44

Cô nhìn anh mấy giây mới hiểu anh đang nói về cuộc điện thoại vừa rồi, lạnh nhạt nói :" cũng không có gì gấp, tôi đang tìm nhà"

 

Giang Yến hỏi cô:" Cậu định ra ở riêng sao" 

 

Cô gật đầu nói :" đúng vậy, nhà bà khá xa bệnh viện nên tôi định tìm nhà gần một chút sẽ tiện cho công việc đặc thù của tôi" 

 

Trương Đông nhìn anh rồi quay lại nhìn cô nói:" hay để anh Diệp giới thiệu cho cậu đi, cậu ấy cũng quen biết bên mấy người bán nhà đấy" 

 

Giang Yến cũng gật đầu nói :" để anh ấy giới thiệu cho cậu sẽ nhanh hơn cậu tự tìm đó" 

 

Cô định lên tiếng từ chối. Diệp Tư Thần lên tiếng trước :" Cậu muốn tìm nhà thế nào " 

 

Cô lắc đầu lạnh nhạt nói :" không cần phiền cậu đâu, tôi tự tìm được rồi" 

 

Diệp Tư Thần nhẹ giọng nói :" không phiền, lát nữa tôi dẫn cậu đi xem nhà" 

 

Giang Yến sợ cô từ chối nên lên tiếng trước :" không sao đâu, bạn bè với nhau mà cậu còn sợ phiền nữa" 

 

Trương Đông gật đầu nói :" không nói nữa, đồ ăn dọn lên đủ rồi này" 

 

Cô cũng không nói nữa, nhìn Diệp Tư Thần gót ly nước đưa đến trước mặt cho cô. 

 

Cô gật đầu cảm ơn rồi tập trung ăn phần của mình, lâu lâu sẽ trả lời vài câu của Giang Yến hoặc Trương Đông hỏi. 

 

Kết thúc bữa ăn thì Diệp Tư Thần đã chủ động thanh toán nói bọn họ mời cô, lần sau tới lượt cô nên cô cũng đồng ý dù gì cũng có cơ hội mà cần gì phải tranh giành ai thanh toán. 

 

Diệp Tư Thần đề nghị cô chở anh đi xem nhà vì anh không đi xe. 

 

Cô lên xe theo địa chỉ anh đưa thì lái xe đi khoảng 30 phút đã tới nơi là một tòa chưng cư. 

 

Anh dẫn cô đến tầng 17 vừa ra khỏi thang máy đã có người đứng đợi bọn họ. 

 

" Diệp Tổng, anh đến rồi" 

 

" Đi thôi" 

 

" Diệp Tổng, đây là căn hộ còn đang trống rất phù hợp cho những người trẻ như anh sống" 

 

Diệp Tư Thần nhìn cô nhẹ giọng hỏi:" cậu thấy căn này thế nào" 

 

Cô từ khi vào nhà đã cảm thấy thích căn này rất phù hợp với yêu cầu của cô. Cô gật đầu nói :" không tệ" 

 

Diệp Tư Thần nhìn người đàn ông trong nhà, ra hiệu anh ta có thể nói rồi.

 

Người đàn ông giơ tay giới thiệu với cô:" Xin Chào, Cô có thể gọi tôi là Giám đốc Lý, tôi là người bán căn hộ của tòa nhà này. Không biết cô thấy căn hộ này thế nào ạ" 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-44.html.]

 

Cô không trả lời, mà đi xem xung quanh căn nhà có hai phòng ngủ, một phòng sách, một  căn bếp có đủ dụng cụ nhà bếp, và phòng khách đối diện có ban công. 

 

Cô nhìn Giám đốc Lý lạnh nhạt hỏi:" giá căn này thế nào " 

 

Giám đốc Lý nhìn cô vui vẻ nói :" cô thấy giá 8000 tháng thế nào nếu cô thấy cao thì tôi cũng có thể xem lại" 

 

Cô gật đầu lạnh nhạt nói :" Không cao, vậy khi nào có thể ký hợp đồng. Tôi muốn thuê trước 1 năm" 

 

Giám đốc Lý vui vẻ nói:" bây giờ có thể ký hợp đồng tại chỗ luôn, cô muốn thuê bao nhiêu cũng không thành vấn đề" 

 

Cô nhìn hợp đồng có thể thấy chuẩn bị rất chu đáo khi đến đây. Cô xem từ khoản rồi đặt bút viết tên mình xuống. Cô đưa cho ông ta một bản còn bản còn lại cô để vào túi xách. 

 

Cô ký hợp đồng xong thì hỏi :" Chuyển khoản trước mấy tháng thì được" 

 

Diệp Tư Thần nhìn cô nói:" cậu cứ trả theo khả năng tài chính của mình là được, chỗ này không giống mấy chỗ khác" 

 

Giám đốc Lý gật đầu nói :" đúng vậy đúng vậy,"  ông ta nghĩ : Diệp Tổng à, anh là chủ nhà muốn nói sao thì là vậy, tôi làm sao dám ý kiến. 

 

Cô gật đầu lạnh nhạt nói :" được vậy, tôi chuyển trước 3 tháng tiền nhà vào tài khoản cho ông trước, ông mở mã đi, tôi quét mã " nói gì cô lấy điện thoại ra chuẩn bị đợi đối phương mở điện thoại. 

 

Cô nhanh chóng chuyển khoản xong thì đối phương đưa chìa khóa nhà cho cô rồi rời đi để lại không gian cho bọn họ. 

 

Cô lặng lẽ đứng giữa căn nhà nhìn về phía ban công. 

 

Diệp Tư Thần quan sát cô thấy cô cứ bất động một hồi lâu liền lên tiếng :" cậu không về chuẩn bị dọn nhà sao" 

 

Cô thở dài rồi nhìn Diệp Tư Thần bên cạnh :" đi thôi, cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi" 

 

Nói rồi cô đi ra phía cửa, Diệp Tư Thần ra sau tiện tay đóng cửa lại. 

 

Diệp Tư Thần nhìn cô nhẹ giọng nói :" Đưa tôi về khu nhà của bà cậu là được, nhà tôi ở gần đó" 

 

Cô gật đầu bước vào thang máy, rất nhanh thang máy đã xuống tầng trệt. 

 

Diệp Tư Thần thấy cô hơi thất thần thì lên tiếng :" để tôi lái xe cho, cậu vừa về nước chắc chưa quan múi giờ" 

 

Cô gật đầu đưa chìa khóa xe cho anh rồi bước qua ghế phụ. 

 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

Anh lái xe thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn cô bên cạnh thấy cô chỉ im lặng nhìn ra cửa xe rất tập trung quan sát ngoài đường. 

 

Cô đang thất thần nghĩ chuyện cũ thì tiếng chuông điện thoại kéo cô quay về. Cô không nhìn tên người gọi bấm nhấc máy. :"alo"

 

" Về nước sao không báo cho anh biết" 

 

 

 

Loading...