Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 43

Cập nhật lúc: 2024-07-29 19:31:58
Lượt xem: 49

Chương 43

Viện trưởng Vương thấy người đã đến đủ thì đứng dậy, nghiêm túc lên tiếng:" Hôm nay tôi muốn giới thiệu một người tôi vừa mời được từ NYC Health+ Hospitals/Bellevue về đây làm việc với Diệp tổng và các phòng ban chính ở đây" 

 

Viện trưởng Vương ra hiệu cho cô đứng lên, ông tiếp tục giới thiệu :"Lam Chi vừa học xong bằng thạc sĩ khoa ngoại tim mạch và đã hoàn thành chương trình học nên tôi mời con bé về đây làm việc." viện trưởng Vương nhìn cô nói:" em giới thiệu đi" 

 

Cô nhìn anh và mọi người trong phòng, lạnh lùng nói:" Xin chào mọi người, Tôi là  Trần Lam Chi" 

 

Viện trưởng Vương nhíu mày nhìn cô, nghiến răng nói:" em có thể nói nhiều hơn không? "

 

Cô nhìn Viện Trưởng Vương rồi tiếp tục lạnh lùng nói :"em nói xong rồi " ngồi xong cô lạnh nhạt nhìn Viện Trưởng Vương 

 

Viện trưởng Vương bất lực cho cô ngồi xuống nhìn Diệp Tư Thần nói:" Diệp Tổng, tôi giới thiệu xong rồi" 

 

Cuộc họp đầu tháng thường liên quan đến các thiết bị mới nhập về và các cuộc hội thảo về y học trong và ngoài nước . 

 

Sau khi kết thúc buổi họp Viện Trưởng Vương đi ra đầu tiên cùng với Diệp Tư Thần, cô đi chậm lại phía sau.

 

Viện trưởng Vương nhìn xung quanh  thấy bóng dáng học trò của mình đi chậm chạp ở phía sau, liền lên tiếng nhắc nhở :" Tiểu Chi, em có thể đi nhanh lên được không " 

 

Cô nhíu mày trước xưng hô đó của Viện Trưởng Vương, lúc ở trường ông đều gọi cô như vậy, rất kì quái không phù hợp với cô. 

 

Cô nhìn Viện Trưởng Vương rồi tiến lại gần nhíu mày lên tiếng :" Đừng gọi như vậy nữa" 

 

Viện trưởng Vương thấy cô nhíu mày thì cười vui vẻ nói:" Thầy thấy rất hợp với em" nhìn qua Diệp Tư Thần đứng bên cạnh nói với cô" em mau chào Diệp Tổng đi" 

 

Cô gật đầu lạnh nhạt nói :" Diệp Tổng" rồi lại nhìn Viện Trưởng Vương :" phòng làm việc của em ở đâu" 

 

Viện trưởng Vương đang đợi thang máy lên tiếng :" Tầng 7, thầy sẽ dẫn em đến phòng làm việc" 

 

Cô gật đầu không nói nhiều nữa, cô cùng bọn họ vào thang máy đợi đến tầng 7. 

 

Viện trưởng Vương lại lên tiếng :" Bệnh án gửi qua mail em đã xem qua chưa" 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

 

Cô gật đầu nói :" Đã xem qua rồi, món quà chào đón này quá lớn" 

 

Viện trưởng Vương bật cười :" lớn sao? Thầy vẫn thấy nó chưa đủ định tặng thêm nữa đấy chứ" 

 

Cô liếc nhìn Viện Trưởng Vương rồi lạnh nhạt nói :" Được rồi, ngày mai kết thúc ca phẫu thuật em còn kì nghỉ nữa " 

 

Viện trưởng Vương gật đầu nói :" cho thầy gửi lời hỏi thăm đến bà em " 

 

Cô gật đầu  bước ra thang máy cùng Viện Trưởng Vương đi đến phòng làm việc ở tầng 7 khoa Tim mạch, phòng cô ở gần cuối hàng lang mở cửa sổ sẽ thấy  cổng bệnh viện ở phía dưới, trong phòng chỉ có cái bàn làm việc với cái bàn bàn trà ở cạnh góc phòng, với cái giá treo áo khoác. Phòng khá  đơn giản. 

 

Đưa cô đến phòng thì Viện Trưởng Vương cũng trở lại phòng làm việc. 

 

Cô ngồi mở máy tính xem lại bệnh án chuẩn bị cho ca phẫu thuật khá phức tạp của ngày mai. 

 

Sau khi xem bệnh án xong thì trời cũng giữa trưa, cô đành thu dọn đồ đi về nhà. Cô có hẹn với bên thuê nhà có vài căn ở gần bệnh viện. 

 

Cô vừa ra đến xe thì nhận được cuộc gọi của Giang Yến hẹn cô đi ăn trưa. Cô nhận địa chỉ thấy gần đây nên cũng đến chỗ hẹn.

 

Giang Yến vừa đến nơi thì đã thấy Diệp Tư Thần với Trương Đông đã tới, chưa kịp nói chuyện thì đã thấy cô vào cửa giơ tay ra hiệu với cô.

 

Cô đến bàn của Giang Yến thì lại thấy Diệp Tư Thần cũng ở đây hơi ngạc nhiên nhưng cô không biểu hiện lên khuôn mặt.  

 

Cô gật đầu nhẹ chào hỏi với anh rồi ngồi xuống cạnh Giang Yến. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-43.html.]

 

Giang Yến ôm lấy cô, vui vẻ nói :" Lam Chi, cậu về khi nào vậy" 

 

Cô cười nhẹ nói:" vừa về hôm qua" 

 

Giang Yến tươi cười nói :" cậu về cũng không nói trước với bọn mình gì hết, để bọn mình còn ra sân bay đón cậu nữa" 

 

Trương Đông cũng lên tiếng :" May là sáng nay mình gặp Nguyễn Hạo bàn chuyện mới biết cậu về nước đó" 

 

Cô nhìn hai người trước mặt hơi quen nhưng không nhớ hai người họ tên gì nên không nói chuyện. 

 

Giang Yến thấy biểu hiện của cô thì đành lên tiếng giới thiệu :" đây là anh họ mình Diệp Tư Thần, còn đây Trương Đông" 

 

Cô cười lịch sự với hai người nói:" lâu rồi không gặp " 

 

Diệp Tư Thần nhìn cô lạnh nhạt nói :' đã gặp qua buổi sáng rồi" 

 

Trương Đông nhìn cô :" cậu quên hai bọn tôi rồi sao" 

 

Cô gật đầu nói :" chỉ nhớ mặt không nhớ tên"

 

Giang Yến cười liếc nhìn anh ở đối diện :" đúng rồi, đã 8 năm rồi sao mà nhớ tên được" 

 

Diệp Tư Thần không quan tâm Giang Yến đang nói gì, đưa menu cho cô :" cậu gọi món đi" 

 

Cô không nhận menu mà nói:" tôi vừa về không quen thuộc ở đây, các cậu gọi đi" 

 

Giang Yến giơ tay lấy menu gọi món cho cả bàn rồi đưa cho nhân viên bên cạnh.

 

Cô định lấy kẹo ngậm lại thấy người môi giới gọi đến liền nhấc máy :" alo" 

 

" Chị Trần, khi nào chị đến xem nhà vậy" 

 

Cô giơ tay xem đồng hồ, lạnh nhạt nói :" tầm khoảng 1 tiếng nữa, tôi sẽ đến, anh cứ bận trước đi" 

 

" à được, vậy khi nào chị đến thì gọi lại cho tôi" 

 

Cô cúp máy xong thì để lại trên bàn, cũng không ăn kẹo nữa để bên cạnh điện thoại. 

 

Giang Yến nhìn thấy cô ăn kẹo thì liền hỏi :"cậu có thói quen ăn kẹo ngọt từ khi nào vậy" 

 

Cô nhìn viên kẹo sữa dưới bàn thì lạnh nhạt nói:" Từ mấy năm trước" 

 

Diệp Tư Thần nhìn cô chậm rãi hỏi:" Cậu có việc sao?"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...