Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 38

Cập nhật lúc: 2024-07-26 21:10:50
Lượt xem: 41

Chương 38

" Chi chi, dậy đi học nè cháu " bà đứng trước cửa phòng nhẹ giọng gọi cô thức dậy. 

 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

" Con dậy rồi" Cô nghe tiếng bà gọi thì mơ màng trả lời .

 

Cô ăn sáng xong thì đi ra trạm xe buýt đi 5 trạm là có thể đến gần cổng trường. 

 

Cô vừa đến lớp mọi người đều nói về ngày nghĩ lễ đã làm gì, có đi đâu chơi không. Rất ồn ào nhưng lại cảm giác thoải mái hơn ở nhà rất nhiều. 

 

Giang Yến thấy cô đến thì đưa đồ sáng hỏi cô đã ăn sáng chưa.

 

Trương Đông thấy sắc mặt có vẻ điềm đạm thường ngày thì lên tiếng hỏi:" cậu hôm qua ngủ cả ngày sao" 

 

Cô nhìn cậu lạnh nhạt nói :" đúng vậy, có chuyện gì không " 

 

Hàn Ngọc đứng trước bàn Diệp Tư Thần đưa ra hộp quà ngại ngùng nói:" Diệp Tư Thần, mình đi nước ngoài về có mua quà tặng cậu" rồi lại đưa ra hai món quà khác nhìn Giang Yến và Trương Đông :" còn đây là quà của hai cậu" 

 

Hai người họ nhìn món quá rồi nói cảm ơn rồi cũng nhận quà, hai bọn họ biết mỗi lần cậu ta tặng quà cho Diệp Tư Thần đều sẽ có  phần của họ nên đã quen từ sớm không lạ lẫm gì mấy. 

 

Diệp Tư Thần không nhìn hộp quà trên tay cậu ta mà luôn nhìn vào điện thoại chơi game, lạnh lùng nói:" tôi không thể nhận  quà của cậu" 

 

Hàn Ngọc cũng  biết anh sẽ nói như vậy nhưng vẫn kiên trì nói:" cậu nhận đi, hai cậu ấy mình cũng tặng mà đâu phải mình cố ý tặng riêng cậu đâu" 

 

Diệp Tư Thần kết thúc trò chơi mới miễn cưỡng lạnh lùng nhìn cậu ta :" tôi nói không cần, cậu không nghe thấy " 

 

Hàn Ngọc thấy anh hơi tức giận thì đành miễn đi về chỗ ngồi. 

 

Giang Yến nhìn cậu ta về chỗ thì quay lại giơ ngón tay cái nhìn Diệp Tư Thần  :" anh lợi hại" 

 

Trương Đông cười nhẹ :" cậu ta không lợi hại thì ai lợi hại "

 

"Reng" " Reng". Tiếng chuông vào học reo lên mọi người đều yên tĩnh nghe bài giảng cảu giáo viên trên bục. 

 

Nữa buổi sáng cứ như vậy mà trôi qua rất nhanh đã tới tiết thứ 4 là tiết thể dục. 

 

Mọi người đều kích động mà chạy rất nhanh xuống sân thể dục, Giang Yến cũng rất kích động chuông vừa reo đã kéo cô xuống sân nhưng cô vẫn thu dọn tập sách bỏ vào hộc tủ bàn rồi mới đi theo bọn họ xuống sân. 

 

Mỗi tuần đều sẽ có hai tiết thể dục nay đầu tuần và đến gần cuối tuần sẽ có một tiết nữa. 

 

Bọn họ ra sân chủ yếu chỉ tập vài động tác cơ bản rồi sẽ chạy 5 vòng sân thể dục là có thể tùy ý nghỉ ngơi hoặc chơi bóng rổ. 

 

Học thể dục rất  thoải mái nên mọi người đều rất thích tiết thể dục. 

 

Sau khi chạy xong thì cô kiếm bóng mát ngồi nghỉ ngơi, ngoài trời đang rất nắng và nóng rực vẫn may trong sân có trồng vài cái cây che mát. 

 

Giang Yến thấy Diệp Tư Thần cũng ngồi xuống theo thì nhìn anh hỏi:" hai cậu không đi chơi bóng sao" 

 

Diệp Tư Thần nhìn ra sân bóng,lắc đầu lạnh lùng nói:" Không đi, trời đang nóng" 

 

Trương Đông vừa bỏ chai nước xuống bàn, than thở :" trời nóng như vậy ,chơi bóng kiểu gì nổi"

 

Giang Yến gật đầu :" cũng đúng trời nóng thật" 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-38.html.]

 

Diệp Tư Thần đưa chai đã mở sẵn đẩy đến trước mặt  cho cô đang ngồi thẫn thờ bên cạnh.  

 

"Này" Giang Yến giơ tay trước tầm mắt cô nói.

 

Cô thu hồi tầm mắt nhìn Giang Yến ý hỏi có chuyện gì.

 

Giang Yến nhìn cô rồi nhìn theo tầm mắt cô ra sân bóng hỏi:" cậu nhìn ai ở ngoài đó sao?

 

Diệp Tư Thần quay lại nhìn ra sân bóng lại nhìn cô đợi câu trả lời. 

 

Trương Đông thắc mắc hỏi:" cậu quen ai ở đó sao" 

 

Cô lại nhìn ra sân bóng, lạnh nhạt nói:" không quen" 

 

Giang Yến nhìn cô hỏi:" vậy tại sao cậu nhìn chăm chú như vậy " 

 

Cô lạnh nhạt nói :" Tôi đang nghĩ một chút chuyện " 

 

" Chuyện gì " 

 

Giang Yến và Trương Đông đồng thanh nhìn cô tò mò hỏi. 

 

Cô lạnh nhạt trả lời :" Tại sao các cậu lại thích thể dục hơn các môn khác. "

 

Giang Yến tươi cười nói:" bởi vì tiết này rất thoải mái cũng không cần trả lời"

 

Trương Đông cười lớn lên tiếng :" chẳng phải môn này không yêu cầu phải thi bao nhiêu điểm sao, chỉ cần thi đạt là được ,rất dễ để qua môn" 

 

Diệp Tư Thần nhìn cô lạnh nhạt hỏi:" cậu không thích tiết này sao" 

 

Cô lạnh nhạt nói :" không thích, tiết này rất hao thể lực và còn tốn thời gian của tôi" 

 

Diệp Tư Thần nhếch môi nhẹ nhìn ra sân bóng không nói thêm nữa.  

 

Sau khi hết môn thể dục thì cũng đến giờ tan học.

 

Giang Yến rủ cô đi ăn kem ở quán gần trường rất ngon và có nhiều học sinh ghé quán đó. 

 

Lúc đầu cô định từ chối nhưng không được đành phải đi theo bọn họ vào quán ở ven đường. 

 

Giang Yến đưa menu cho cô, cô không nhận chỉ nhìn sơ qua menu, lên tiếng :" 1 phần khoai môn" 

 

" Hắt xì, Hắt xì" cô vừa gọi món xong thì hắt xì liên tục hai cái, liền giơ tay bịt mũi lại. 

 

Giang Yến nhìn cô hỏi:" Lam Chi, cậu bị cảm sao" 

 

Cô lắc đầu nhìn xuống dưới bàn, quả nhiên có con mèo đang nằm bên cạnh chân cô. 

Cô lặp tức bước ra khỏi ghế nhìn mèo con, đang ngơ ngác nhìn cô. 

 

Diệp Tư Thần phản ứng nhanh tiến lại ôm lấy mèo con tránh xa cô, lo lắng nhìn cô hỏi:" cậu không sao chứ" 

 

Loading...