Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 28

Cập nhật lúc: 2024-07-20 20:00:14
Lượt xem: 55

Chương 28

Chào tạm biệt xong thì bà cháu cô đi vào lấy vé và vào phòng chờ kím chỗ ngồi đợi tới giờ lên máy bay. 

 

Trong lúc chờ bà đã lấy cháo hải sản để lên bàn cho cô. Cô không có khẩu vị nhưng vẫn cố gắng ăn hết hộp cháo bà nấu cho mình. 

 

Cô ăn xong thì cũng đến giờ lên máy bay, bà nắm tay cô đi về phía cửa. Nhưng có không phát hiện ra từ khi cô bước vào phòng chờ đã có người dõi theo cô. 

 

Diệp Tư Thần đã đợi ở đây từ buổi trưa cho đến tối mới thấy bóng dáng cô xuất hiện nhưng mắt cô hơi sưng và khuôn mặt khá nhợt nhạt. 

 

Chẳng phải buổi sáng cô vẫn bình thường sao, tại sao buổi tối lại thành ra như vậy, cô đã xảy ra chuyện gì. 

 

Diệp Tư Thần vừa suy nghĩ vừa thất thần đi theo cô vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng anh lại không thể nào tiến lại hỏi cô được. 

 

Buổi trưa anh đã nói hai người kia về trước còn anh thì mua tất cả chuyến bay hôm nay bay về thành phố A đợi cô về chung chuyến. 

 

Sáng hôm sau cô đến trường như thường lệ   vẫn còn mấy phút nữa bắt đầu vào tiết. 

 

Diệp Tư Thần thấy cô hôm nay đã quay lại trạng thái lạnh nhạt thường ngày thì cũng đang yên tâm hơn, cứ nghĩ hôm nay cô sẽ nghĩ 1 ngày tịnh dưỡng nhưng không ngờ cô lại hồi phục tinh thần nhanh như vậy. 

 

Giang Yến thấy cô đến thì liền vui vẻ nói:" chào buổi sáng Lam Chi" 

 

Cô gật đầu :" chào buổi sáng " 

 

Giang Yến nhìn cô lấy tập sách ra liền lên tiếng:" hôm nay sẽ có điểm thi lần trước rồi" 

 

Trương Đông buồn bã nói :" mong lần này thi qua môn" 

 

Giang Yến kinh thường nói:" cậu có lần nào thi qua môn sao"  quay lại nhìn cô nói:" cậu đừng quá lo lần này chỉ giữa kì thôi không có họp phụ huynh đâu" 

 

Cô gật đầu :" tôi biết" 

 

Trương Đông cũng xen vào:" chắc chắn cậu không qua môn cũng không có giáo viên nào bắt cậu học bù lại đâu" 

 

Cô nhíu mày nhìn cậu:" học bù? Tại sao?"

 

Trương Đông lên tiếng :" thì chẳng phải cậu không ôn tập trong 1 tuần sao" 

 

Giang Yến nhìn cô giải thích:" không có gì nghiêm trọng lắm, lần này nếu cậu không qua môn thì cũng bình thường mà" 

 

Cô vẫn nhíu mày muốn nói:" Tôi.." 

 

Diệp Tư Thần thấy cô nhíu mày tưởng cô lo lắng điểm thi liền lên tiếng :" có gì tôi kèm cậu, không sao" 

 

Cô thở dài lắc đầu không lên tiếng chuẩn bị bắt đầu vào học tiết đầu tiên, không quan tâm bọn họ đang nói gì , cô cũng không hiểu bọn họ đang nói gì. Không quan tâm là đúng đắn

 

Trương Đông thấy cô im lặng tưởng cô đang buồn thì cũng không biết nên an ủi thế nào. 

 

Diệp Tư Thần nhìn cô lắc đầu lại nghĩ cô không cần anh giúp đỡ nên cảm giác hơi chua sót, tại sao còn nói chuyện nhiệt tình với người khác còn với mình cô không thèm nhìn lấy 1 lần. Anh lấy tay chạm vào mặt nhíu mày nghĩ chẳng lẽ mình xấu lắm sao? 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-28.html.]

Anh lấy tay chạm vào mặt quay qua hỏi nhỏ người bên cạnh đang chép bài :" mặt tôi xấu lắm sao" 

 

Trương Đông đang chép bài lại nghe anh nói vậy tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại :" cậu mới nói gì?"

 

Diệp Tư Thần kiên nhẫn hỏi lại:" mặt tôi xấu lắm sao?"

 

Trương Đông kinh thường nói:" mặt cậu xấu thì mặt tôi phải làm sao" không muốn quan tâm người bên cạnh nhưng tại sao cậu ta lại hỏi như vậy liền thắc mắc hỏi:" tại sao cậu hỏi vây?"

 

Diệp Tư Thần lắc đầu :" không có gì " 

 

Trương Đông cũng không quan tâm tập trung nghe giảng. 

 

Sau khi kết thúc tiết học thì tới giờ nghĩ trưa  cô cùng nhóm Giang Yến đến căn tin ăn trưa. 

 

Cô lấy đồ ăn xong thì chọn bàn dài gần cửa sổ, Giang Yến ngồi cạnh cô Diệp Tư Thần ngồi đối diện. 

 

Giang Yến nhìn khay cơm của cô hầu như là rau liền hỏi:" cậu thích ăn rau củ sao" 

 

Cô tập trung ăn trưa, từ tốn trả lời :" Tôi không thích ăn thịt ở nhà ăn" 

 

Trương Đông xen vào hỏi:" tại sao? " 

 

Cô vừa uống canh vừa nói:" Không sao cả" 

 

Giang Yến chỉ vào khay gà sốt gà, nói với cô:" món này rất ngon, cậu ăn thử không " 

 

Cô lạnh nhạt nhìn người bên cạnh :" cậu ăn đi" cô để bát canh xuống nói:" tôi ăn no rồi" 

 

Diệp Tư Thần nhìn khay đồ ăn của cô vẫn còn ít , liền nhíu mày không lên tiếng chỉ nhìn cô. 

 

Giang Yến nhìn khay của cô nói:" cậu ăn ít vậy sao" 

 

Cô lấy điện thoại từ trong túi, gật đầu nói:" không đói lắm, các cậu cứ ăn đi" cô dừng mấy giây rồi nói tiếp" tôi đợi các cậu" 

 

Cô tập trung bấm điện thoại bằng tay phải còn tai trái để vào trong túi áo khoác. 

 

Cô cảm giác có người đang che ánh sáng mà lại nhìn chăm chú mình nên có ngước lên nhìn đối phương. 

 

Giang Yến cũng thấy có người nhìn cô liền lên tiếng :" cậu có chuyện gì sao?"

 

Người đó vẫn không trả lời Giang Yến chỉ liếc mắt nhìn rồi lại nhìn cô đang đợi cô lên tiếng. 

 

Cô dựa vào thành ghế nhíu mày hỏi:" có chuyện gì" 

 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

Người đó mỉm cười nhìn cô giới thiệu:" chào em, tên tôi là Lâm Thiếu Hàn muốn làm bạn với em"  anh nói rồi giơ chai sữa chua về phía cô. 

 

 

 

 

Loading...