Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nam chủ trở lại rồi!! - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-29 22:19:51
Lượt xem: 1

Sau khi rời khỏi, điều đầu tiên Đoàn Bạch Long muốn làm nhất là nhìn thấy mẹ của hắn. Dù còn hai tiết học nữa nhưng hắn cúp học. Thứ quan trọng với hắn bây giờ chỉ là mẹ hắn.

Ra đến cổng trường hắn đã bắt taxi, yêu cầu đến công ty Long Thành sớm nhất có thể.

Đám mây nhỏ zô tri

Vừa vào công ty, hắn đã nhanh chóng đến thang máy để đi lên phòng giám đốc, cũng chính là phòng làm việc của mẹ hắn. Từ lúc vào công ty, mọi người vừa thấy cậu ta thì có gửi lời chào nhưng hắn không để ý.

Trước khi đến phòng giám đốc thì ngay ngoài là vị trí làm việc của thư kí.

“ Cậu Long, không phải tầm này cậu vẫn đang trong giờ học sao! Nhỡ không may giám đốc biết thì…”

Vừa thấy hắn, chị Na thư kí của mẹ hắn đã lên tiếng chào hỏi nhưng chưa kịp nói xong thì hắn đã ngắt lờ chị ta.

“ Mẹ em đang có ở đây không, em có chuyện gấp!”

Thấy hắn thúc giục, gấp gáp. Không biết có chuyện dì nhưng chị ấy cố chấn an hắn.

“ Có! Giám đốc vừa mới họp xong nên đang nghỉ ngơi trong phòng. Mà mới vừa rồi có anh họ của cậu đến cũng đang trong đó.”

“ Anh họ của tôi? Là ai cơ?”

Nghe vậy hắn cũng có nghĩ đến ai nhưng vẫn cần xác thực lại.

“ Là Vĩnh Hoàn, cậu ta đợi từ lúc giám đốc họp ở trong đó cũng được một tiếng rồi.”

“ Tôi biết rồi! Cảm ơn chị.”

Sau khi cần những gì cần biết xong thì hắn gõ cửa phòng.

“ Ai đấy!”

Một âm thanh quen thuộc mà đã rất lâu rồi hắn không được nghe, những gì hắn cố gắng giữ trong lòng từ trước khi chết, rồi trọng sinh đến lúc này khó kìm được. Nhưng hiện tại lúc này những vẫn phải kìm nén để xử lí những chuyện trước mắt.

“ Là con đây!”

“ Vào đi!”

Nghe thấy sự đồng ý của mẹ, hắn mở cửa bước vào.

Vừa vào thì hắn đã thấy mẹ của mình đang ngồi trên ghế sofa, vị trí thường dùng tiếp khách hay bàn công việc tại phòng này. Đối diện là kẻ đáng ghét, dù có c.h.ế.t, có thành quỷ thì hắn cũng nhận ra, Đoàn Vĩnh Hoàn.

Tên kia mặt vẫn xấc xược, vênh váo, bố đời nằm dài trên ghế. Thuận mất của Đoàn Vĩnh Hoàn là nhìn ra cửa phòng, cũng như nhìn thấy hắn.

“ Sao đấy, em trai! Vừa gặp mà đã đằng đằng sát khí với ai đấy!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-chu-tro-lai-roi/chuong-3.html.]

Đoàn Vĩnh Hoàn hống hách, nhìn hắn với vẻ mặt khinh thường.

“ Mày tới đây làm gì?”

Hắn nhìn tên kia đầy sự đối nghịch, căm thù.

“ Từ khi nào mày học được kiểu ăn nói đấy đấy?”

Đoàn Vĩnh Hoàn vừa tính giáo huấn hắn một trận nhưng cười kháy phát trong cụp mắt tỏ ra vẻ thương hại với con c.h.ó vừa bị bỏ rơi. Hắn vừa nằm vắt vẻo, đong đưa chân rồi dùng giọng châm biếm nói với hắn.

“ Thôi, chấp gì loại bị đàn bà bỏ rơi. Sao rồi, tỏ tình trước toàn trường bị người ta coi như con c.h.ó rác thấy sao rồi?”

“ Hoàn, cháu đang nói gì đấy!”

Lúc này La Cẩm Vân, mẹ của hắn ngạc nghiên lớn tiếng hỏi lại chuyện vừa rồi từ phía Đoàn Vĩnh Hoàn, rồi quay sang nhìn hắn. Tên kia thì dửng dưng còn hắn thì im lặng.

 Đoàn Vĩnh Hoàn chán chơi với hắn rồi, nhanh chóng lại chuyển hướng sang La Cẩm Vân.

“ Sao rồi, dì giải quyết chưa? Có 50 triệu mà cũng bắt tôi đợi cả tiếng đồng hồ. Nhanh lên để đại gia còn đi công chuyện!”

Hắn hách dịch mà ra lệch cho La Cẩm Vân.

Vừa nghe chuyện con trai yêu đương xong, bà vẫn còn hoang mang chưa kịp để ý đến lời nói của Đoàn Vĩnh Hoàn thì tên bỗng nhanh chóng ngồi dậy đập mạnh ta xuống bàn gây tiếng động lớn.

“ Lề mề như vậy còn muốn tôi đợi đến khi nào?”

Tên kia hét lớn. Phía đối diện, La Cẩm Vân thất kinh, sợ hãi nhìn tên kia.

Tưởng không ai dám làm gì, Đoàn Vĩnh Hoàn chuẩn bị đập phá nơi này thì Đoàn Bạch Long lao đến.

BỐP!!!

Hắn lao nhanh khiến tên kia không kịp phản ứng. 

Chịu một đòn bất ngờ này, hắn như con thú muốn nổi cơn điên gầm gừ lên.

" Con chó! Mày dám..."

Chưa kịp nói hết câu thì bị hắn đ.ấ.m thêm vào mặt phát nữa.

 

 

Loading...