Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nam chủ trở lại rồi!! - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-28 14:11:49
Lượt xem: 2

Tất cả trước mắt chỉ còn là một màu đen nghịt. 

Nhưng rất nhanh sau đó hắn cảm thấy sự nóng, mệt mỏi của cơ thể như vừa vận động mạnh vậy.

Xung quanh lại rất ồn ào. Hắn vừa muốn mở mắt ra 

thì bỗng nhiên nheo mắt lại vì ánh sáng đột ngột trước mặt. Rõ ràng hắn đang trong tầng hầm bị Đoàn Vĩnh Hoàn nhốt lại thì sao có ánh snag như này chứ.

“ Lại nữa sao, sao bám riết con gái nhà người ta không buông vậy!”

Đám mây nhỏ zô tri

“ Thằng này không có nhân phẩm sao?”

“ Đúng là không biết chai mặt mà!”

Tiếng xì xào bán tàn xung quanh khiến cho hắn nhớ đến chuyện đã xảy ra. Lần này hắn cố mở mắt nhìn rõ để xác thực.

Vừa mở mắt ra là thí trước mặt là người con gái khiến hắn cả đời cũng không quên, Lý Diệu Uyên.

Tâm trí hắn như bị kích thích, gân tay nổi lên bóp chặt chai nước đang cầm trên tay, nhìn chẳm chằm chiếc cổ của Diệu Uyên như muốn bóp c.h.ế.t cô ấy vậy.

Khi bản thân hắn vừa định hành động thì câu nói từ cô gái kia khiến hắn bừng tỉnh.

“ Bạn nam này! Mình rất cảm vì phần tình cảm của bạn. Và mình cũng xin lỗi vì không thể hồi đáp được. Nhưng chúng ta có thể làm bạn được không?”

Đây là những gì hắn đã được nghe năm 17 tuổi khi còn cố gắng theo đuổi Lý Diệu Uyên. Nhìn kỹ lại thì hiện tại gương mặt của cô non nớt hơn so với lần cuối gặp trước đây. Trên người cô cũng đang mặc bộ đồ thể dục hồi cấp 3.

Xung quanh cũng toàn là học sinh cả nam cả nữ tụ tập để hóng chuyện.

Giống với lần hắn chạy mua nước từ căng tin chạy vòng ra sân bóng rổ phía sau trường chỉ để mua nước với bánh kẹo cho Diệu Uyên.

“ Cậu có ổn không?”

Câu nói vừa rồi của cô như kéo lại tinh thần của hắn.

“ Chai nước của cậu bị bóp méo rồi. Với trời còn đang nắng quá, nếu không ổn thì để mình nhờ bạn đưa đến phòng y tế.”

Cô nói chuyện với bộ mặt bình tĩnh, khoé môi cười nhẹ tỏ sự thiện ý và sự quan tâm.

Nhưng những gì hắn nghe được lại là đầy sự giả tạo và dối trá. Những gì cô vừa nói và thể hiện thật sự khiến hắn ghét đến tận xương tủy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-chu-tro-lai-roi/chuong-2.html.]

“ Khỏi cần!”

Hắn nói đầy sự cọc cằn, khó chịu. Ánh mắt thì đầy sự ác ý. 

Câu nói với thái độ vừa rồi không chỉ khiến người con gái trước mặt hắn bàng hoàng, những người khác thì im lặng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn chán ghét nơi này rồi, đi lướt qua cô.

Những người đứng hóng chuyện tự tránh nhường đường cho hắn đi, nhưng ánh mắt và sự tò mò vẫn không dừng trên hai người kia.

" Anh Long đẹp trai!"

Bỗng có học sinh nam từ đám người gọi lại với vẻ châm chọc.

" Anh mua nước, mua bánh cho còn gái người ta mà chưa tặng đã muốn rút rồi sao?"

Dù có vô duyên thật nhưng cũng khiến mọi người hả hê và thầm cảm ơn anh bạn này, vì lại có thêm drama để hóng.

Lần này tất cả ánh mắt đều dồn về phía hắn, bao gồm cả cô.

Không phụ kỳ vọng của mọi người, câu nói tiếp theo của hắn khiến mọi người mở mang tầm nhìn.

" Dù mua cho c.h.ó thì cũng không tới lượt cô ta!"

Nói xong, liền ném túi bánh với chai nước vào thùng rác gần đó.

Mọi người đồng loạt ồ lên rồi thi nhau nhại lại câu nói vừa rồi vì đây như sự mở mang mới của Bạch Long dành cho mọi người.

Hắn thì mặc kệ mọi chuyện phía sau rồi rời đi.

Lần này thì hắn mới chắc chắn bản thân hắn đã được trọng sinh lại rồi.

Trở về năm 17 tuổi, khi mọi chuyện gần như chưa xảy ra.

Hắn phải thay đổi lại tất cả, cứu sống mẹ và bản thân hắn. Trả thù những kẻ từng ức hiếp, hãm hại gia đình họ.

Từng bước, từng bước thay đổi thế cục.

 

 

Loading...