Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

[Nagireo] Aquilegia và tuyết mùa đông - Chap 2: Lãng quên (2)

Cập nhật lúc: 2024-07-04 12:21:47
Lượt xem: 4

Khi đến nơi, những gì Nagi thấy là cậu trai tóc tím đang nói chuyện thân thiết với một người nào đó, hình như là kẻ đứng top 2- Shidou.

Điều đó khiến Nagi cảm thấy rất chướng mắt, nụ cười đó, ánh mắt đó vốn dĩ chỉ nên dành cho cậu, tất cả những gì ngọt ngào của Reo dường như đã không còn thuộc về cậu thiên tài đó nữa, nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến Nagi phát bực, cuộc đời này vốn nhạt nhẽo lại vì Reo mà bừng sáng, Reo là ánh trăng thắp sáng cuộc đời tăm tối của Nagi. Ngay lúc cậu đang tần ngần đứng đó nhìn thì nhóm Isagi đã chạy tới, theo hướng ánh mắt của Nagi, họ đồng loạt nhìn vào phòng ăn, mặc dù Nagi rất ít khi bộc lộ cảm xúc của bản thân ra ngoài nhưng cả nhóm cũng biết cậu ta đang giận, trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, tên Barou còn bồi thêm một câu:

- Hình như đó là Shidou đứng top 2 thì phải. Nhìn hai người thân thiết thế kia thì chắc mày bị thay thế rồi đó, tên gấu trắng lười biếng.

Câu nói đó trực tiếp đẩy sự tức giận của Nagi đến cực điểm, cậu quát lớn:

- Im đi, nhà vua ngu ngốc, không ai có thể thay thế tao đâu.

Tiếng cự cãi khiến Reo và Shidou chú ý, cả hai đã đi ra xem xảy ra chuyện gì nhưng vừa đến nơi thì Reo đã bị Nagi túm c.h.ặ.t t.a.y toan dắt đi:

- Cậu bị điên à

Reo nói lớn, tay kia khẽ xoa vào cổ tay còn đỏ ửng sau khi hất mạnh tay của ai đó, ánh mắt giận dữ lườm Nagi rồi cậu trai tóc tím quay người nói với Shidou:

- Tao về phòng trước đây.

Nagi giơ tay muốn kéo Reo lại , nói lời xin lỗi nhưng đã bị Shidou nắm lấy:

- Mày bỏ ra 

- Không thích đấy. Mày không thấy cậu ta không muốn nói chuyện với mày à.

Cậu giật mạnh tay ra khỏi Shidou rồi trở về phòng. Nhóm Isagi đứng đó cũng nhìn nhau không biết làm sao, riêng Barou vẫn còn cay cú Nagi lắm, thế rồi cả nhóm quyết định sẽ đi dạo lung tung trước khi về phòng, Chigiri đương nhiên từ chối điều đó vì em còn phải đắp mặt, chăm sóc da,... 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nagireo-aquilegia-va-tuyet-mua-dong/chap-2-lang-quen-2.html.]

-" Cậu bây giờ giống một công chúa rồi đấy" Isagi nói.

Mặc kệ nhóm bạn, Chigiri nhanh chóng về phòng. Lúc đến nơi, lọt vào mắt Chigiri là con gấu Bắc cực đang ngồi chơi game, điều này đúng ngoài sức tưởng tượng của em, sau khi bị Reo nói vậy mà Nagi vẫn điềm nhiên như không." Thật kì lạ" em nghĩ. Chigiri vừa đắp mặt, vừa suy nghĩ bâng quơ về Reo và Nagi, đương nhiên không để em phải thắc mắc quá lâu, Nagi vừa thua ván game đã kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ:

- Chigiri

- Có chuyện gì vậy, cậu không chơi game nữa sao?

- Tại sao Reo lại làm vậy với tớ?

Chigiri cũng vô cùng bất lực nhìn Nagi:

- Cậu quả là một thiên tài trong bóng đá nhưng lại là một tên ngốc trong chuyện tình cảm nhỉ. Bất kì ai khi bị đối xử như vậy cũng sẽ thay đổi thôi.

Nagi lại dùng khó hiểu nhìn Chigiri:

- Nhưng tớ đâu có sai, tớ làm vậy chỉ để mạnh hơn, để cùng Reo thực hiện ước mơ của cả 2 thôi mà.

Chigiri thở dài:

-  Đó là suy nghĩ của cậu không phải của Reo.

Nagi vẫn không hiểu nhưng cậu không hỏi nữa." Không sao. Sau này mình sẽ xin lỗi Reo, Reo nhất định sẽ tha thứ và chúng ta sẽ trở lại như xưa." Mải mê với suy nghĩ mà cậu ngủ lúc nào không hay.

 

Loading...