Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

[Nagireo] Aquilegia và tuyết mùa đông - Chap 1: Lãng quên

Cập nhật lúc: 2024-07-04 12:21:11
Lượt xem: 1

Có những người rõ ràng rất sợ lạnh, nhưng lại rất thích tuyết mùa đông. Rõ ràng là rất sợ tổn thương nhưng lại cố chấp yêu một người không thuộc về mình. Ha, đây là lần thứ hai mà cậu thiếu gia Reo biết bản thân đã bị bỏ rơi thật nữa rồi, bị bỏ rơi bởi báu vật của mình. Cảm xúc này quả thực rất khó nói, sao nhỉ , ngắn gọn có lẽ là buồn và ...thất vọng , đến tận bây giờ, cậu thực sự hiểu câu nói của bố:" Khi con hoàn toàn tin tưởng vào một người cuối cùng con sẽ nhận được 2 kết quả này, một người sẽ thành tri kỷ cả đời hoặc một bài học trong cuộc sống" . Nực cười thật, chính cậu là người đã tìm ra Nagi, là người cùng cậu ta chơi bóng, cùng cậu thiên tài lười biếng đến Blue lock với lời hứa cả hai sẽ sát cánh cùng nhau, vậy mà cậu ta lại bỏ rơi Reo đến hai lần. Lần đầu tiên chính là khi đội V thua cuộc, cậu ta đã cùng Isagi và Bachira rời đi, bỏ mặc cậu. Cũng không thể nói là vậy được, bởi lẽ, ngay từ đầu, Nagi đã chẳng hề có hứng thú với bóng đá, cậu ấy chơi bóng và cùng Reo đến đây cũng là do sự thúc ép của cậu thôi, vậy cậu lấy lý do gì để trách cậy ấy đây? Cậu lựa chọn Isagi, Isagi giúp cậu phát triển, để khi chúng ta gặp lại nhau, cậu đã thay đổi đến mức tôi không nhận ra, cậu đã không còn là người tôi biết nữa rồi, không còn là cậu bạn chỉ chờ đợi đường chuyền từ tôi, đi với Isagi giúp cậu phát triển đến vậy sao. Lần thứ hai này, Nagi đã rời đi, bỏ lại câu nói:

- Cậu thật phiền phức, Reo. Tớ mặc kệ cậu.

Chính câu nói đó lần nữa đã nghiền nát chút hi vọng nhỏ nhoi mà cậu dành cho Nagi. Sẽ có lúc phải nói lời tạm biệt với những thứ chúng ta chưa bao giờ muốn từ bỏ, thời khắc ấy thật sự đến rồi nhỉ? Vậy thì bản thân cậu chỉ có thể đón nhận nó thôi. "Lời hứa khi đó của chúng ta, cậu đã quên rồi nhỉ, vậy thì chào nhé, cậu thiên tài tóc trắng , người đã từng là báu vật của tôi, chào cậu- Nagi Seishiro. Thời gian tôi bên cậu rất vui vẻ, thật sự tôi có chút không nỡ quên nó đi nhưng nếu cứ níu giữ lấy phần kí ức đó trong trái tim có lẽ tôi thật sự sẽ không nỡ từ bỏ cậu". Phải, cậu lựa chọn quên đi Nagi bằng cách dùng phát minh mới của tập đoàn Mikage, khi bước ra khỏi cỗ máy, cảm giác có đôi phần trống rỗng dường như, cậu đã quên đi 1 thứ vô cùng quan trọng thì phải.

Cánh cửa thứ bảy mở ra, cậu trai 17 tuổi với mái tóc tím bước vào, thoang thoảng mùi hoa lavender, tuy nhiên ánh mắt lại lạnh lùng quét một lượt trong phòng. Sau khi người cuối cùng của đội 7 bước vào, tiếng cãi cọ vang lên khiến ánh mắt tím nhìn qua, rồi câu hỏi của Isagi khiến Reo im lặng đôi chút. Tuy nhiên cậu không hề trả lời mà vẫn giữ khuôn mặt khó xử, cậu không biết mình nên trả lời như thế nào. Sau một lúc nghe Ego thông báo về top 6, cái tên Nagi Seishiro mang lại cho cậu một cảm giác thân thiết đến lạ, tuy vậy , đó chỉ là cảm xúc nhất thời và nhanh chóng bị gạt đi. Trước khi đấu với U20 Nhật Bản, các thành viên của Blue lock đều được về nhà nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn, điều đó khiến mọi người vô cùng háo hức, đương nhiên là ngoại trừ cậu thiên tài lười biếng Nagi Seishiro là không bận tâm lắm, trong đầu cậu chỉ nhung nhớ hình bóng của chàng trai tóc tím luôn thoang thoảng mùi lavender. Sau khi dọn xong hành lý, Reo quyết định xuống phòng ăn một lát vì cậu có chút khát nước. Trên đường đi, cậu vô tình va phải Nagi đang cùng nhóm của Isagi đi đâu đó, cậu vốn dĩ định không quan tâm mà lướt qua nhưng lại bị một bàn tay của ai đó kéo lại cùng với giọng nói có phần ủy khuất:

- Reo

Cậu khá ngạc nhiên vì hành động này mà nhanh chóng giật tay lại:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nagireo-aquilegia-va-tuyet-mua-dong/chap-1-lang-quen.html.]

- Xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy chúng ta không thân thiết đến vậy đâu.

Nói xong, cậu liền rời đi, bỏ lại Nagi và cả nhóm của Isagi đứng hình mất mấy giây, khi Nagi định thần thì cậu đã đi từ bao giờ. Barou thấy vậy buông một câu:

- Chà, Reo quên cậu thiên tài lười biếng rồi sao. Sau tất cả những gì mày làm thì nó quyết định sáng suốt đấy chứ.

- Im đi, nhà vua ngu ngốc.

Nagi tức giận nói lớn rồi đuổi theo hướng Reo vừa đi. Khi đến nơi, những gì Nagi thấy là cậu trai tóc tím đang nói chuyện thân thiết với một người nào đó, hình như là kẻ đứng top 2

- Shidou.

 

Loading...