MỘT GIẤC MỘNG Ở TRƯỜNG AN - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-07 12:56:33
Lượt xem: 1,556

3

Hôm nay có khách đến thăm.

Mạnh Dật Như đánh giá căn nhà đơn sơ, ghét bỏ nhíu mày, trên mặt nở nụ cười đắc thắng.

"Mạnh Dật An, ngươi bảo chúng ta cùng là con thứ, sao mà sống khác biệt quá vậy?"

"Người mà ngươi gả cho này, ha ha, nhắc đến tên hắn ta chỉ sợ sẽ mất mặt cho Mạnh phủ thôi."

"Còn phu quân tương lai của ta thân phận cao quý, còn được theo Tam Hoàng tử, sau này tiền đồ vô lượng!"

Ha?

Nói về tiền đồ, ai có thể hơn được Cửu Thiên Tuế quyền khuynh triều dã* này?

(*) 权倾朝野 – Quyền khuynh triều dã, là thành ngữ. Triều dã, tức triều đình và dân gian, quyền khuynh, tức quyền lực trải rộng. Tổng thể ý tứ đại khái là ngoại trừ hoàng thượng cũng chỉ là Cửu Thiên Tuế dưới một người trên vạn người.

Thế mà ngươi lại có nhãn quan kém như vậy, bảo sao kiếp trước ngươi không hưởng được phúc.

"Ngươi đừng xem thường Tiết... phu quân của ta. Đừng vội đánh giá người khác chỉ bởi người ta còn trẻ, ngày sau ai hơn ai kém, còn chưa biết đâu!"

Ta thấy nàng ta đắc ý dương dương, nhất thời không nhịn được mà đáp lại.

Mạnh Dật Như như thể nghe thấy chuyện nực cười nhất, cúi rạp người ra sau cười lớn một hồi.

Sau đó dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc đánh giá ta từ trên xuống dưới, chế giễu nói.

"Ngươi có lẽ thủ tiết đến ngốc rồi?"

"Còn trẻ tuổi lắm sao, vậy thì tên họ Tiết kia thậm chí còn không được xem là đàn ông, một thái giám nho nhỏ, ngay cả nhu cầu cơ bản nhất của ngươi cũng không đáp ứng nổi, ngươi cứ mơ mộng ở đó đi!"

Ta thấy nàng ta lấy việc này ra để chế giễu Tiết Yêu, trong lòng dấy lên ngọn lửa giận dữ không tên.

"Thái giám thì sao chứ, thái giám có phải do họ muốn làm thái giám đâu!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mot-giac-mong-o-truong-an/chuong-3.html.]

"Trước có Tư Mã Thiên bị cung hình* mà viết được《Sử ký》, sau có thái giám Tam Bảo hạ Thất Dương Dương làm uy danh quốc gia, người có hoài bão lớn đều có thể thành công, ngươi há có thể vì thế mà coi thường người khác?"

(*) Cung hình (宫刑) là một hình phạt thời phong kiến. Theo hình phạt này, đối tượng phạm tội bị cắt và đốt bộ phận sinh dục. Trong lịch sử Trung Hoa, Tư Mã Thiên phải chịu hình phạt cung hình.

Ta càng nói càng tức giận, nhất thời không để ý rằng lời nói nhanh hơn não.

"Hơn nữa, ai nói là hắn không thỏa mãn ta chứ!"

"Muội không biết sao, tỷ tỷ ta đêm nào cũng vui vẻ, thỏa mãn lắm! Tiết Yêu còn có thể chiều chuộng nữ nhân hơn mấy gã đàn ông bình thường cơ!"

Ánh mắt của Mạnh Dật Như nhìn ta đã thay đổi.

Nói chính xác hơn là nhìn về phía sau ta.

Ta từ từ quay đầu lại.

Tiết Yêu đang dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, cười mà như không cười nhìn ta.

Muốn chết.

Ta chỉ thấy mặt "phừng" nóng lên, như sắp bốc cháy đến nơi rồi.

Đêm đó, Tiết Yêu không giống như ngày thường ở lại thư phòng.

Mà lại đi vào phòng ngủ!

Trong ánh nến lay động, Tiết Yêu từng bước tiến gần, trong đôi mắt hẹp dài dường như có dục vọng trào dâng.

Hắn một tay cởi chiếc đai ngọc ở thắt lưng, một tay vuốt ve vòng eo ta.

Đôi môi hơi lạnh áp vào vành tai ta, nghiền ngẫm miết.

"Phu nhân, chúng ta hình như... vẫn chưa động phòng."

"Không biết phu nhân đã được 'thỏa mãn' như thế nào?"

Bình luận

2 bình luận

  • Tôi lại thích kiểu lấy ông chồng thái giám, hoặc chồng kiểu lớn tuổi chút có quyền lực giống như lấy cha của na9 làm mẹ kế vậy 😁

    Hoa cổ 4 tuần trước · Trả lời

    • Siêu siêu hayyy

      embequin 1 tháng trước · Trả lời

      Loading...