MỘT GIẤC MỘNG Ở TRƯỜNG AN - Chương 1 - 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:11:23
Lượt xem: 3,335

Văn án:

Hoàng Thượng ban thánh chỉ ban xuống, chọn trong phủ Thượng thư một nữ nhi, gả cho Thái giám thân cận của Thái tử điện hạ.

Phụ thân như muốn thổ huyết, các tỷ muội mặt mày xanh mét.

Chỉ có một mình ta đứng ra:

"Ta đi!"

Hồi sinh trở lại kiếp này, ta biết, nào có thái giám thân phận nhỏ bé như vậy đâu.

Đó là Cửu Thiên Tuế sau này, là một thân vinh hoa phú quý đầy trời!

Vậy mà sau này ta lại nằm vật ra xoa eo đau nhức, khóc không ra nước mắt. 

Hóa ra ngoài là một Cửu Thiên Tuế vinh hoa phú quý đầy trời kia, còn là một nam nhân uy vũ nữa. \

 

1

Thánh chỉ truyền đến phủ Thượng Thư.

"Sai Lễ bộ Thượng thư Mạnh Phỉ chọn một nữ nhi ban cho Thái giám Tiết Yêu. Thành hôn ngay không chậm trễ".

Phụ thân ta trừng mắt nhìn thánh chỉ đến nứt cả da mặt, phu nhân cùng các thị thiếp cũng gần như ngất xỉu.

Các tỷ muội lo lắng, sợ hãi, khóc không thành tiếng.

Chỉ có ta là điềm tĩnh trấn định.

Ta tiến lên nhận lấy thánh chỉ từ tay phụ thân, khẽ bảo:

"Để con đi".

Ngôi nhà im phăng phắc, có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Tất cả ánh mắt đều tập trung lên người ta, có kinh ngạc, có nghi ngờ, cũng có ngờ vực.

Đúng thế.

Đường đường là nữ nhi của phủ Thượng thư, dù chỉ là thứ nữ nhưng gả cho một công tử của nhà quyền quý cũng thừa sức cân xứng.

Không ai biết tại sao ta lại chủ động nhảy vào hố lửa.

Nhưng cũng chẳng có ai phản đối.

Ta tự giễu mình một tiếng, nắm chặt thánh chỉ trong tay.

Đoạn ký ức tua ngược.

Kiếp trước, người được gả cho Thái giám Tiết Yêu theo lệnh phụ thân là tam muội của ta, Mạnh Dật Như.

Mạnh Dật Như tính tình ngang ngược, vô lễ, sau khi kết hôn còn trở nên tệ hơn, trước mặt mọi người luôn chà đạp Tiết Yêu. 

Cuối cùng liên luỵ đến toàn bộ phủ Thượng thư, kết thành mối thù không đội trời chung với Tiết Yêu.

Sau khi tân Hoàng Thượng đăng cơ, Tiết Yêu lập tức trở mình, trở thành Cửu Thiên Tuế mà không ai không nể sợ và kính trọng. 

Đàn ông phủ Thượng thư bị xử trảm, phụ nữ bị lưu đày.

Chỉ sau một đêm, tất cả đều tan biến.

Mẫu thân đang nằm trên giường dưỡng bệnh, vừa nghe tin ta chuẩn bị gả cho Tiết Yêy thì đánh rơi cả bát thuốc.

Bà cố sức chống đỡ thân mình, muốn đi cầu xin phụ thân đổi ý.

Ta nhẹ nhàng ấn mẫu thân nằm xuống giường, lắc đầu nói:

"Mẫu thân, đại tỷ đã gả cho người ta, tam muội tính tình cố chấp, chỉ sợ Mạnh phủ sẽ gặp rắc rối”.

"Dù Tiết Yêu là thái giám nhưng có thể ở bên thái tử thì hẳn phải có chút tài cán, nghe nói tướng mạo cũng rất anh tuấn nữa".

"Mẫu thân yên tâm, nữ nhi sẽ sống tốt".

Mẫu thân ngỡ ngàng một hồi lâu, run rẩy đưa tay ra ôm ta vào n.g.ự.c mình.

Ta nghe tiếng khóc nỉ non của mẫu thân, trong lòng cũng vô cùng cay đắng xót xa.

Mặc dù không muốn, nhưng ta vẫn phải làm. 

Kiếp trước, ta tình cờ biết rằng, ban đầu người phụ thân định đưa vào cung chính là ta.

Là mẫu thân đã quỳ gối cầu xin cả đêm, mới đổi lấy được việc đưa Mạnh Dật Như - con gái của Triệu Di nương - vào cung - thay ta. 

Về sau, mẫu thân phát bệnh rồi chết, cũng là do Triệu Di nương làm hại. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mot-giac-mong-o-truong-an/chuong-1-2.html.]

Vì vậy, dù ta không chắc việc vào cung lần này sẽ ra sao nhưng kiếp này, ta chỉ muốn mẫu thân sống tốt.

2

Rất nhanh đã đến ngày thành hôn.

Vì không phải chuyện gì vẻ vang nên Mạnh phủ cũng không tổ chức linh đình.

Chỉ đến đúng ngày cưới mới khiêng ta vào cung bằng kiệu mềm.

Ta lén vén rèm kiệu lên, nhìn bóng hình run rẩy của mẫu thân trong cơn gió tan dần, nhìn toà phủ Thượng thư to lớn ấy lùi xa dần.

Kiếp trước, Tiết Yêu thường xuyên bị Mạnh Dật Như làm nhục, bị phủ Mạnh ức hiếp.

Nhưng lúc ấy, Thái tử còn yếu thế nên Tiết Yêu luôn phải nhẫn nhục chịu đựng, cẩn thận từng li từng tí.

Về sau, thế lực của Thái tử ngày một lớn mạnh, Tiết Yêu cũng dần lộ ra sự tàn nhẫn, trở thành vũ khí lợi hại của thái tử.

Thiên hạ đồn rằng thủ đoạn của Cửu Thiên Tuế thâm độc, tàn nhẫn, đến nỗi khiến trẻ con khóc thét cũng phải nín khóc.

Sau đó nữa thì Mạnh phủ bị diệt vong.

Ta nuốt một ngụm nước bọt, hơi căng thẳng.

Cứ sợ sơ ý một chút lại đắc tội với Cửu Thiên Tuế tương lai, sau này bị mất mạng.

Như vậy là công cốc rồi.

Tẩm cung của Tiết Yêu nằm trong một cung điện phụ không xa Đông cung, hôm nay được trang hoàng đơn giản.

Đến tận giờ tí mà Tiết Yêu vẫn chưa trở về.

Có tiểu thái giám đến truyền lời, bảo Tiết Yêu có việc cần thương lượng với Thái tử nên không về.

Cũng phải.

Ai cũng biết, Lễ bộ Thượng thư Mạnh Phỉ chính là phe của Tam Hoàng tử, đối đầu với phe Thái tử. 

Cho nên lần này Hoàng Thượng mới hạ chỉ như vậy, coi như là đòn phủ đầu.

Ta nghĩ Tiết Yêu vốn chẳng có thiện cảm gì với cái danh là nữ nhi của Thượng thư như ta. 

Trưa ngày hôm sau, ta dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc, lại làm một bữa cơm nóng hổi.

Bỗng nhiên có người nhẹ nhàng bước vào.

Dung mạo tuấn mỹ, thân hình cao lớn, đôi mắt phượng ẩn chứa sóng nước nhàn nhạt.

Rõ ràng là ngũ quan nho nhã nhưng lại toát lên vài phần sắc bén.

Thấy ta đích thân dọn dẹp phòng rồi còn sửa soạn cơm nước, Tuyết Yếu hơi kinh ngạc.

Hắn hẳn cho rằng ta là tiểu thư nhà quan bình thường, chưa từng đụng tay xuống nước.

Nhưng ta chỉ là một nữ nhi không được sủng ái, còn thường xuyên chăm sóc mẫu thân nên sớm đã quen với mấy chuyện vặt vãnh này.

“Đêm qua ta có chuyện cần bàn bạc với Thái tử, không thể trở về được. Khiến nương tử phải chờ đợi suốt đêm, xin đừng trách ta.”

Tiết Yêu hơi gật đầu với ta.

Giọng nói êm ái, cử chỉ lịch sự. 

Nhưng ta vẫn nhạy bén nắm bắt được một tia khó chịu thoáng qua.

Nửa tháng sau, mối quan hệ của ta và Tiết Yêu vẫn không có tiến triển gì.

Cứ như hai người lạ sống chung trong một mái nhà, nước sông không phạm nước giếng.

Bỗng dưng ta nhớ ra kiếp trước từng nghe người ta nói, Cửu Thiên Tuế tuy tàn nhẫn nhưng lại là một người ham đồ ngọt, đặc biệt thích ăn bánh hoa quế.

Vì vậy, ta thử lấy lòng hắn, mỗi ngày đều làm một đĩa bánh hoa quế mềm và thơm đặt trên bàn.

Chỉ có điều, chưa bao giờ thấy đĩa bánh đó vơi đi.

Nhưng ta lại béo lên mất một vòng.

Những ngày trước, phe của Tam Hoàng tử đứng đầu là cha ta lại bắt đầu nổi sóng trên triều.

Nghe nói Mạnh Dật Như sắp gả cho công tử nhà Thừa tướng, ai nấy đều ngưỡng mộ.

Người ta cũng đều biết, thế lực của Tam Hoàng tử lại mạnh lên rồi.

Ánh mắt Tiết Yêu nhìn ta lại thêm vài phần cảnh giác, vẻ mặt càng thêm hờ hững.

Chậc, thế này thì có lẽ vẫn không thoát khỏi số phận bị g.i.ế.c cả nhà mất.

 

 

Bình luận

2 bình luận

  • Tôi lại thích kiểu lấy ông chồng thái giám, hoặc chồng kiểu lớn tuổi chút có quyền lực giống như lấy cha của na9 làm mẹ kế vậy 😁

    Hoa cổ 4 tuần trước · Trả lời

  • Siêu siêu hayyy

    embequin 1 tháng trước · Trả lời

Loading...