MỘT ĐÁM CƯỚI RẮC RỐI - 14

Cập nhật lúc: 2024-06-30 10:52:02
Lượt xem: 17

Chương 14

Đôi vợ chồng nhà họ Triệu bị bảo vệ đuổi ra ngoài không cam lòng bỏ đi. Họ cứ thế đứng cố thủ ở dưới tòa nhà. Họ luôn cho rằng chỉ cần ăn vạ thành công, tôi sẽ buông tay chịu trói.

Tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà, họ đã vây lấy tôi bắt đầu biểu diễn.

Tôi lạnh lùng nhìn một lúc rồi đáp “Năng lực biểu diễn của ông bà tốt như thế nào cũng không thay đổi được sự thực. Ông bà có làm ồn thế nào đi nữa, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.”

Mẹ hắn ta đắc ý, khóc lóc kêu gào càng thê thảm hơn.

Tôi lẳng lặng đáp “Cơ mà tôi cũng biết công ty con ông bà ở đâu.”

Mẹ hắn nhau nhảu “Biết thì mày làm gì? Là mày đá hỏng con tao, mày phải chịu trách nhiệm.”

Tôi thấp giọng nói “Cho dù là tôi đá hỏng, thì vì sao tôi phải đá ấy nhỉ? Tôi có clip đấy. Tôi không chắc công ty con ông bà có biết chuyện hắn đã làm, cũng không biết họ có hay sự tồn tại của tên phù rể thảo mai kia không ấy nhỉ?”

Mẹ hắn kinh hãi “Mày định làm gì?”

Tôi đáp “Tôi chả định làm gì. Chỉ nghe nói công ty anh ta đang định cắt giảm nhân sự. Công ty anh ta mà biết mấy chuyện này chẳng biết là sẽ nghĩ sao?”

Hai người bọn họ nhìn tôi đầy hận thù “Con đàn bà thâm độc kia, chúng tao sẽ không tha cho mày đâu. Mày chờ đấy.”

Tôi cười hahaha. Để họ đến trước mặt tôi bày trò nhốn nháo như này là tôi chưa hiểu chuyện rồi. Chứng tỏ bài học mà tôi dạy họ để lại ấn tượng chưa đủ sâu sắc, thấm thía.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mot-dam-cuoi-rac-roi/14.html.]

Chương 15:

Thật bất ngờ là, qua một đêm bỗng dưng tôi trở thành người nổi tiếng trên mạng.

Chính xác hơn là đối tượng được bao người phỉ nhổ.

Không biết là ai chỉ bài cho bố mẹ Triệu Đại Tường, nói hai người này đi kiếm bên truyền thông.

Thế này càng hay. Tôi lại đang mong nhiều người biết chuyện đây.

Hai ông bà ấy ngồi livestream, gương mặt đáng thương đến tột độ. Kể lại mình là nhà nông dân thuần nhất chất phác, khổ sở nuôi lớn được một mụn con trai. Của cải tích lũy cả đời đều để dành cho con trai lấy vợ. Nào ngờ đến ngày cưới cô dâu ruồng bỏ con trai nhà họ, không những từ hôn mà sính lễ cũng không trả. Rồi còn đá con họ đến mức hết đường sinh cháu.

Nói rồi hai người quỳ rạp trước màn hình, cầu xin tôi thương xót cho con ông bà ấy. Nước mắt ròng ròng chảy trên gương mặt già nua nhăn nheo, tôi mà không là đương sự thì hẳn đã bị đánh gục, cảm thấy thương thay cho đôi vợ chồng này rồi.

Mỗi câu họ nói ra đều đánh trúng vào lòng thương cảm của cư dân mạng. Họ nhao nhao nhảy lên đòi lại công bằng cho gia đình số khổ này, đòi xử lý tôi trả lại lẽ phải. Rất nhanh, tư liệu cá nhân của tôi bị bóc trần trên mạng. Ngay ngày hôm đó, tôi liền nhận được một phần quà lớn từ “giang cư mận” gửi tới nhà. Anh tôi hỏi có cần anh giúp không?

Tôi bảo, để tôi tự xử lý.

Trên mạng càng ồn ào, càng đúng ý tôi.

Vụ này nếu chỉ xét xử trên tòa, làm sao mà đạt đến mục đích của tôi.

Bởi vì tôi cứ lẳng lặng thắng kiện, không hot lên gì làm gì có ai hay. Vụ này cũng như rất nhiều vụ án trước, đều là xiềng xích tinh thần ngăn cản phụ nữ đứng lên tự bảo vệ mình.

Tôi cố tình không phản bác, không giải thích, một lòng đợi trở thành tin tức hot search luôn.

Bởi vì từ những gì ông bà ấy nói ra, nhất định phải có bên truyền thông sắp xếp lên kịch bản. Nếu không chỉ hai người này, đâu có thể ăn nói lớp lang, hành động có chủ đích như vậy

Quả nhiên, đời tôi lần đầu được lên Hot search.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...