Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 557

Cập nhật lúc: 2024-07-04 18:31:55
Lượt xem: 20

Bọn họ không hiểu tại sao lại phát sinh chuyện này?

Chuyện quái gì đang xảy ra với thế giới này?!

Càng ngày càng có nhiều tinh cầu tham gia vào cuộc hỗn chiến lớn này, người dân tinh tế đau khổ kêu thấu trời, nếu chỉ là cuộc chiến giữa các tinh cầu còn đỡ, nhưng rất nhiều cuộc chiến đều trực tiếp bùng phát trên tinh cầu, xâm chiếm tinh cầu, hủy diệt tinh cầu, và g.i.ế.c c.h.ế.t chủ tinh cầu...

Mọi thứ thay đổi quá nhanh, người dân tinh hệ tố khổ trên Tinh Võng, họ muốn rời khỏi tinh cầu của mình và đến một tinh cầu an toàn hơn.

Họ hy vọng một tinh cầu nào đó có thể đứng lên giúp đỡ họ, không ai muốn chết...

Tuy nhiên, chuyện được công bố sau đó, khiến cho cuộc chiến chẳng là gì cả.

Một đoạn video không có hình ảnh được tiết lộ: "Nhân loại là những con lợn mà chúng ta nuôi cho sinh vật cộng sinh. Nơi mà bọn họ nghĩ là nhà chỉ là một trang trại nuôi lợn. Mọi thứ đều vì cường hóa những sinh vật cộng sinh và lực lượng của chúng ta".

Video sau là một đoạn giải thích rõ, lúc đó, bất cứ ai có quang não đều nhận được tin tức giải thích tương tự.

Lần đầu tiên, vấn đề chủ tinh cầu và sinh vật cộng sinh được trình bày thẳng thắn với toàn thể nhân loại, thẳng thắn đến mức nhân loại cũng không thể tin được.

Tại sao một chuyện như vậy có thể xảy ra?

Tại sao lại phải như vậy?

Tại sao phải cho họ biết một chuyện tuyệt vọng như vậy...

Bọn họ nên làm gì bây giờ?

Nhân loại nên làm gì bây giờ?

Nếu chủ tinh cầu và các sinh vật cộng sinh thực sự mạnh mẽ như mô tả, bọn họ sao có thể chống lại kẻ thù mạnh mẽ như vậy?!

Trốn!

Phải trốn!

Bỏ chạy khỏi nơi có chủ tinh cầu! Chỉ có nơi không có chủ tinh cầu mới là nơi an toàn!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-557.html.]

Chỉ có một số người trong liên minh biết về sự tồn tại của sinh vật cộng sinh, nhưng đa phần đều không biết về sự tồn tại của chúng, đồng thời, rất nhiều người đang xử lý sự việc giữa các tinh cầu cuối cùng cũng hiểu tại sao mối quan hệ giữa các chủ tinh cầu đôi khi thật kỳ lạ… Khiêu chiến tinh cầu là chuyện quái quỷ gì đó, hóa ra là do vậy.

Chỉ tinh cầu muốn kiểm soát những nhân loại đang hoảng loạn, nhưng cũng phải đối phó với các cuộc tấn công của những chủ tinh cầu khác, những chủ tinh cầu cuối cùng cũng nhận ra bọn họ hình như đã bị trúng kế...

Đến lúc muốn cứu vãn thì đã quá muộn.

Đức Đông tinh và Đổng Thiên tinh cũng tham gia vào chiến trường, liên minh đang trên bờ vực sụp đổ, thủ đô không có sinh vật cộng sinh, Tinh Võng cũng không thể tồn tại được nữa. Những chủ tinh cầu thủ đô khác đã rút sức mạnh của sinh vật cộng sinh của họ, không còn Tinh Võng trải rộng khắp các tinh hệ nữa!

Việc gia nhập của hai tinh cầu thủ đô giống như một vụ thu hoạch tàn nhẫn của thần chết, các tinh cầu cấp cao ngay lập tức nhận ra bọn họ có thể đi đến tinh cầu cấp thấp khác trước!

Hơn chục tinh cầu cấp A và hơn 20 tinh cầu cấp B đã thảo luận với nhau và đặt mục tiêu vào Bái Tinh, tinh cầu nằm ngoài chiến trường.

Bái Tinh, cái tinh cầu kiêu ngạo này...

Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội dạy cho nó một bài học!

Mấy người chơi hiếu chiến hào hứng tạo thành đội, mỗi người cầm một khẩu pháo phá hủy tinh hạm, lắc lư bên ngoài tinh vực của Bái Tinh.

Người chơi: "Xảy ra chuyện gì vậy, không phải có chiến tranh sao? Mấy tinh cầu này vì sao không tới chỗ chúng ta chiến đấu? Vì sao chúng ta lại không thể chủ động xuất mã..."

Hùng Sơ Mặc: "Chủ động xuất mã rất mất phong phạm, mấy đại lão đều chờ người khác tới đánh!"

Người chơi: "Thật sao?"

Ba giờ sau.

Hùng Sơ Mặc: "Mẹ nó, sao vẫn chưa có ai đến đánh chúng ta?"

Trước đó có hơn 30 tinh cầu thương lượng muốn tấn công Bái Tinh, cuối cùng cũng gom được một đội quang giáp gồm 100.000 người, lao về phía tinh vực nơi Bái Tinh tọa lạc.

Họ vừa mới đến tinh vực bên ngoài tinh cầu, đã nhìn thấy một số lượng lớn đội quang giáp.

Không chỉ có số người đông gấp ba lần mà mỗi người trong số họ đều cầm trên tay một khẩu pháo hủy diệt tinh hạm.

—— Cái loại vũ khí năng lượng cao dùng để chiến đấu với tinh hạm rất đắt tiền và số lượng sản xuất không lớn.

Bình luận

10 bình luận

Loading...