Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 556

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:43:02
Lượt xem: 17

Ba anh em Hỏa Tước Tước đã tìm ra nơi ẩn náu của gia tộc sinh vật quang giáp, bọn họ chính là những "chuyên gia" được Vân Ca cử đi tìm, đã dùng vận may của mình để tìm ra được sinh vật quang giáp.

Sau khi Vân Ca nắm quyền kiểm soát Bái Tinh, khi liên lạc với bọn họ, bọn họ đã tìm thấy sinh vật quang giáp và đang đưa nhóm sinh vật quanh giáp trở lại.

Trong số những sinh vật quang giáp này, ngỗng trắng có số lượng nhiều nhất, tiếp theo là báo trắng, hổ trắng, cá sấu trắng và một số ít sinh vật khác.

Có tổng cộng 40.000 con, ẩn náu trong các hang động dưới lòng đất, và một số ẩn trong căn cứ.

Sau khi Tiểu Tỏa Niệt và Sax nhìn thấy đồng bào của mình, bọn chúng sợ hãi không nói nên lời, lắp bắp hỏi: "Các ngươi chẳng phải còn đang hôn mê à? Tại sao lại theo tới đây..."

Sinh vật quang giáp trả lời: "Ba người này nói với chúng ta, các ngươi ở đây ăn uống rất tốt, đồng thời tìm được một chỗ dựa để sống, nên chúng tôi cùng nhau đến, còn gửi ảnh chụp chung với các ngươi, nên chúng ta liền tới đây!"

Tiểu Tỏa Niêt: "Mấy tên ngu xuẩn các ngươi!"

Người chơi nghe thấy một nhóm sinh vật quanh giáp đang tới, liền lao tới nơi này, muốn bắt cóc một con.

Những sinh vật quang giáp này vừa mới thức tỉnh nên não không linh hoạt lắm, phần lớn tính cách đều giống Tiểu Tỏa Niệt, sau khi được người chơi thả rắm cầu vồng khen ngợi, hồn cũng bay tới phương trời nào rồi.

"Ngươi có biết sự mỹ lệ của ngươi đều có thể cứu được tinh cầu này!"

"Ta đã từng muốn đi khắp tinh cầu này, nhưng lại phải dừng chân trước các ngươi."

"Khoảnh khắc được chạm mắt, khiến tim ta đã lỡ nhịp."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-556.html.]

"Bình thường ta vẫn luôn thích nói dối, kẻ dối trá chính là danh từ của ta. Nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi, ta lại không thể nói dối được nữa. Ta chỉ muốn nói rằng, ta đã yêu ngươi ngay từ ánh nhìn đầu tiên!"

Người chơi mỗi người một câu, giống như lúc dụ dỗ Tiểu Tỏa Niệt trong hang động, khen ngợi một câu nối tiếp một câu, lừa gạt mấy sinh vật quang giáp đơn thuần không cần suy nghĩ gì.

Sinh vật quang giáp mới ra khỏi lòng đất, làm sao thấy qua trận chiến như vậy, sự nhiệt tình và chân thành của người chơi khiến bọn chúng lần lượt được người chơi phán định danh phận, trở thành sinh vật quang giáp của người chơi kể từ đó!

Sinh vật quang giáp chỉ có thể được điều khiển bởi quang giáp sĩ đặc cấp, dục vọng mong muốn trở nên cường đại của người chơi lớn hơn bao giờ hết, đặc biệt là những người chơi đã thông đồng với sinh vật quang giáp, phải mau chóng trở thành quang giáp sĩ đặc cấp càng sớm càng tốt!

Sân huấn luyện quang giáp của Bái Tinh mỗi ngày đều chật kín, Vân Ca, với tư cách là quang giáp sĩ mạnh nhất Bái Tinh, luôn được người chơi kêu gọi để cùng luyện tập.

Nếu người chơi đã muốn bị ăn đòn, Vân Ca cũng không thể cự tuyệt bọn họ.

Trong khoảng thời gian này, người chơi không còn gọi Vân Ca là nhãi con nữa, mỗi ngày đều gọi ba ba tha mạng, Vân Ca nghe được liền lắc đầu.

Người dân Bái Tinh ý thức trên tinh cầu ngày càng có nhiều quang giáp sĩ, có đôi kia cả tòa nhà hoặc nửa tòa nhà đều chứa đầy quang giáp sĩ, họ càng cảm thấy an toàn hơn.

Tuyết ngày càng lớn, tấm phòng hộ tinh cầu được đặt ở mức thấp, không chặn được tuyết dày, người dân Bái Tinh giẫm lên lớp tuyết dày, tạo người tuyết, chơi ném tuyết với người chơi.

Khi cuối năm đang đến gần, người dân của các tinh cầu khác nhau đang chuẩn bị đoàn tụ với gia đình thì cuộc chiến giữa các tinh hệ lại nổ ra!

Lần này không phải tinh cầu cấp thấp, cũng không có gần một trăm tinh cầu mà là hàng trăm tinh cầu, trong đó có đủ cấp tinh cầu, tinh cầu cấp A và cấp B chiếm đa số, không ai biết tại sao họ lại đột nhiên đánh nhau.

Những người dân trên các tinh cầu này chỉ nghe thấy tiếng còi chói tai, sau đó quân đội lần lượt rời khỏi tinh cầu hoặc các đội quân từ các tinh cầu khác lần lượt tiến vào.

Liên minh lập tức yêu cầu hỗ trợ, nhưng lần này không có tinh cầu nào chịu ra tay giúp đỡ, liên minh nhờ người của thủ đô, nhưng không nhận được phản hồi từ thủ đô.

Bình luận

10 bình luận

Loading...