Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 549

Cập nhật lúc: 2024-07-01 11:12:58
Lượt xem: 18

Nó đưa thịt trùng cho Cơ Bảo, nhưng Cơ Bảo lại lắc đầu như trống bỏi, bản thân nó cũng không chịu nổi mùi thịt trùng, “Bình thường ngươi làm việc chăm chỉ, nên ăn nhiều.”

Hải Hoàng càng cảm động hơn, thể tinh thần cũng có thể ăn thức ăn dưới dạng thực thể, hấp thu năng lượng trong đó, thịt trùng hấp thu hết năng lượng sẽ trở thành tro, biến mất không còn thấy gì nữa.

Hải Hoàng vừa ăn vừa rơi nước mắt, trên Bái Tinh đổ mưa lớn.

Người chơi tỏ ra quan tâm người khuyết tật trí tuệ, trong lòng cảm thấy áy náy không thể giải thích được, bình thường bọn họ đối xử tệ bạc với Tiểu Phi Phi lắm sao? Hình như không có chuyện đó mà!

Tại sao Tiểu Phi Phi lại có thể cảm động trước một chút chuyện nhỏ khiêm tốn như vậy chứ?

Cơ Bảo cũng có vẻ rất áy náy, mặc chiếc váy nhỏ màu hồng mà Hải Hoàng mua cho, không ngừng đưa thịt trùng cho Hải Hoàng.

Vân Ca sử dụng phương thức truyền âm thanh mà Thủ Lôi, Phá Trận Tử và Thanh Vi đã chỉ cô để liên lạc với Cơ Bảo, "Tại sao những con Trùng này không tuân theo mệnh lệnh của ngươi?"

Giọng nói của cô truyền thẳng vào đầu Cơ Bảo, Cơ Bảo sửng sốt giây lát, Vân Ca bảo nó đợi cô trong căn phòng nhỏ ở căn cứ cũ.

Nơi mọi người tổ chức bữa tối là gần căn cứ cũ, mọi thứ ở đây đều được xây dựng theo căn cứ ban đầu của trò chơi, không có bất kỳ thay đổi nào.

Vân Ca với Cơ Bảo lặng lẽ rời đi, mấy người chơi thì chơi đùa với Hải Hoàng.

Người chơi nhanh chóng ném thức ăn ra ngoài, Hải Hoàng dùng xúc tu để bắt thức ăn liên tục, nếu không bắt được thức ăn sẽ dán lên mặt nó một miếng dán mặt khóc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-549.html.]

Nếu bắt được một trăm phần thức ăn mà không rớt thì người chơi tham gia trò chơi sẽ phải dán miếng dán mặt khóc lên mặt.

Cửa phòng nhỏ đóng lại, Cơ Bảo nói: “Sau khi bọn nó tỉnh lại, ta phát hiện thân thể của bọn nó đã bị cải tạo, dục vọng bản thể cũng đã mở rộng, vượt quá nguyện vọng phục tùng ta… Cô có biết lai lịch tổ trùng nhân tạo này không?"

Vân Ca lắc đầu: “Ta đã nhờ người trong liên minh điều tra. Ngoại trừ lần đầu tiên Bái Tinh phát hiện, trước đó cũng không có ai đăng ký đến tinh cầu này. Trong liên minh không có ghi chép, Bái Bái cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra ở đây. Nó ghét Trùng tộc và chưa bao giờ tìm hiểu thông tin về trùng sào nhân tạo."

Cô nói tiếp: “Dưới trùng sào có một khoảng đất trống rộng lớn, còn có nhiều thiết bị bị hư hỏng. Đáng lẽ ở đây phải có căn cứ, nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại hoàn toàn trống rỗng. Theo lời của ngươi, có người muốn mượn tay của Trùng tộc để đối phó với những sinh vật cộng sinh?"

Cơ Bảo gật đầu, “Khi ta sinh ra tại đây, dường như có thứ gì đó đã hấp dẫn ta ở chỗ này. Đáng tiếc, ký ức về khoảng thời gian đó quá mơ hồ, ta không thể nhớ được. Nhân loại đã biến đổi Trùng Tộc, lại nghiên cứu phát minh ra người bionic, còn đối phó với tổ chức chủ tinh cầu, xem ra bọn họ rất muốn đối phó với sinh vật cộng sinh. Có bao nhiêu nhân loại biết được sự tồn tại của sinh vật cộng sinh?”

Vân Ca nói: "Ít nhất là trước khi ta trở thành chủ tinh cầu, thậm chí trong một khoảng thời gian sau đó, ta cũng không biết gì về những sinh vật cộng sinh."

Môi trường và những nhân loại mà Vân Ca tiếp xúc vốn đã thuộc tầng lớp trung lưu tương đối cao trong nhân loại.

Cô không biết liệu những người ở tầng trên có biết về những sinh vật cộng sinh hay không, còn nhân loại ở tầng dưới chắc chắn sẽ không biết đến sự tồn tại của những sinh vật cộng sinh, trong mắt chủ tinh cầu, bọn họ chỉ là đạo cụ dùng để lấp đầy số lượng tinh cầu.

Cơ Bảo: "Có người làm thí nghiệm ở Bái Tinh hẻo lánh xa xôi này, bọn họ không muốn những chủ tinh cầu khác biết được việc làm của họ, căn cứ T7 mà lúc trước ngươi nhắc tới..."

Vân Ca: "Đã có người điều tra, nhưng vẫn chưa có kết quả. Tiểu Tỏa Niệt và Sax không muốn nói nhiều, bọn chúng chỉ nói rằng căn cứ đã cứu mạng chúng."

Cơ Bảo bĩu môi, "Cô nên nói với bọn chúng rằng nếu không kể hết mọi chuyện, không thể ở lại Bái Tinh. Cô quá bao dung với chúng!"

Bình luận

10 bình luận

Loading...