Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 542

Cập nhật lúc: 2024-07-03 19:50:02
Lượt xem: 17

Cảnh Trí nhìn Vân Ca: “Lần này không phải vấn đề thông đạo, là vấn đề của chính bọn hắn.”

Lãnh đạo gửi tin nhắn cho Vân Ca, nói rằng ba người này đột nhiên lao ra khỏi khoang trò chơi, vội vàng nói rằng tu vi có điểm đột phá, muốn tìm một nơi có linh khí để bế quan tiến giải, đáp án mà Vân Ca muốn có phải đợi khi bọn họ bế quan xong mới được.

Vân Ca: "..."

Hải Hoàng: "Bọn họ rốt cuộc là thứ gì vậy?"

Vân Ca: "Ta cũng không biết."

Hải Hoàng nói: "À đúng rồi, gần đây đừng tìm ta, ta nhiều việc lắm."

Vân Ca khó hiểu: "Ngươi thì bận rộn cái gì?"

Hải Hoàng: "Ta muốn đóng một bộ phim, vào vai con quái vật xấu nhất trong phim, có thể hủy diệt thế giới! Rất lợi hại!"

Vân Ca: "Tại sao ngươi lại phải đi diễn nhân vật phản diện?"

Hải Hoàng: “Với cái ngoại hình như vậy ngươi không thể diễn được nhân vật chính diện - Hùng Sơ Mặc đã nói với ta như vậy! Ta không thể rời đoàn phim quá lâu, cô đã là một chủ tinh cầu trưởng thành, đừng lúc nào rảnh rỗi liền gọi điện cho sinh vật cộng sinh của mình, ta cần không gian riêng để phát triển, cô cũng không được phép đụng vào tiền trong tài khoản của ta! Tất cả đều là tiền mồ hôi xương m.á.u ta kiếm được!"

Vân Ca: "..."

Ngoại trừ Vân Ca, hầu hết mọi người đều biết Hùng Sơ Mặc sẽ quay một bộ phim.

Mấy ngày trước, Hùng Sơ Mặc hóa thân thành Ultraman Tiga, dẫn dắt Kabuda trở thành tuyển thủ xinh đẹp nhất khu đô thị trung tâm, vô số khách du lịch chụp ảnh cùng hắn, ngay cả người chơi cũng như vậy.

Hùng Sơ Mặc như tìm thấy được cơ hội kinh doanh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-542.html.]

Hắn đã thảo luận với những người chơi khác về việc có nên làm một bộ phim điện ảnh về "Light Envoy vs. Dragon Fighter: My Sweetheart Iron Armor: Chương Giải cứu Tiga Ultraman" hay không.

Sau khi đọc kịch bản phim dở nát của Hùng Sơ Mặc, người chơi nói: “Phim của anh có quá nhiều yếu tố, không chửi bới nhưng lười phải mở mồm. Ngoài ra, sao anh không thêm một số đặc điểm của đất nước chúng ta, Thao Thiết, Cùng Kì, Đại Thánh, Na Tra... có rất nhiều yếu tố cho anh lựa chọn!"

Đầu của Hùng Sơ Mặc lập tức lắc như trống bỏi, “Không, tôi cứ cảm thấy chột dạ nếu như đem bọn họ ra làm trò đùa, tôi không thể làm được chuyện này [bíp——] (trong trò chơi), cứ luôn cảm thấy bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta."

"Oa, lão Hùng cũng mê tín vậy sao?"

Một người chơi khác cho biết: “Thật ra tôi cũng có cảm giác giống như lão Hùng… Trước đó trên diễn đàn đã có một bài đăng, một phụ huynh kể rằng khi con mình đang chơi bên ngoài thì gặp phải một con trăn lớn, to như xúc tu của Hải Hoàng vậy. Lúc đó hắn rất sợ hãi, nhưng đột nhiên một ánh sáng vàng lóe lên, con trăn khổng lồ chạy trốn! Con trai của hắn cứ nói rằng có Đại Thánh dưới tảng đá đã cứu hắn ta..."

Người chơi cười lớn: “Bài này được biên tập khá tốt, lượng đọc không phải khá cao sao?”

Hùng Sơ Mặc bảo tất cả những người chơi cản trở hắn rời đi, hắn vẫn làm theo những gì hắn nói, vì sự nghiệp điện ảnh trong trò chơi, hắn đã đăng cả thông báo tuyển dụng.

Rất nhiều người đến xin việc, trong đó có Tống Minh Tâm, và Hải Hoàng đảm nhiệm boss cuối của bộ phim.

Kịch bản, diễn viên, đạo cụ, đầu tư đều đã sẵn sàng, hiện tại chỉ còn thiếu một đạo diễn, Hùng Sơ Mặc không muốn sử dụng đạo diễn thông minh có sẵn trong quang não, hắn muốn tìm một đạo diễn thực sự, người nổi tiếng một chút...

Tống Minh Tâm nói: “Anh trai tôi là đạo diễn, nhưng anh ấy lại là…” đạo diễn chương trình giải trí.

Chưa kịp nói xong, Hùng Sơ Mặc đã nói: "Mau gọi hắn đến đây, chúng ta thuê với mức lương cao!"

Không quan trọng đó là loại đạo diễn nào, miễn là đạo diễn là được.

Khi Tống Khả Khả nghe nói Tống Minh Tâm muốn đóng một bộ phim điện ảnh, hắn không nói hai lời trực tiếp đồng ý, cũng không hỏi được trả bao nhiêu hay kịch bản sẽ như thế nào.

Dù sao thì chương trình tạp kỹ "Nhà Tôi" của bọn họ đã quay xong tập này và còn một tuần nghỉ ngơi trước khi tập tiếp theo, vừa vặn đủ để hắn quay bộ phim điện ảnh này.

Hùng Sơ Mặc làm một nhiếp ảnh gia bán thời gian, hắn chỉ vô tình chụp phải một gian hàng thu tiền của người chơi, liền bị người chơi đó đuổi theo đòi tiền, chạy ít nhất nửa thành phố.

Bình luận

10 bình luận

Loading...