Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 541

Cập nhật lúc: 2024-07-01 10:38:22
Lượt xem: 22

Cảnh Trí ngồi bên gối Vân Ca, Vân Ca có cùng ngày sinh nhật với ký chủ cũ đầu tiên sao? Hay cô ấy là ký chủ đầu tiên của hắn?

Đây là lần đầu tiên Cảnh Trí không rơi vào trạng thái ngủ say sau khi Vân Ca ngủ say.

Hắn nhìn thấy lồng n.g.ự.c Vân Ca phập phồng theo hơi thở, trên người hắn xuất hiện một tinh cầu thu nhỏ mờ nhạt, không phải Bái Tinh mà là một tinh cầu khác mà hắn chưa từng thấy trước đây.

Hình ảnh thu nhỏ chỉ xuất hiện trong vài giây, Cảnh Trí đánh thức Vân Ca và kể cho cô nghe về chuyện này.

Vân Ca trầm ngâm một lát, cô chậm rãi nói: "Trên người tôi có rất nhiều bí mật, chính là tinh cầu này, tôi lựa chọn khơi dậy chiến tranh giữa tinh hệ..."

Cảnh Trí nghe Vân Ca hỏi: "Tôi không phải nhân vật phản diện đúng không? Một ngày nọ, một nhân vật chính đột nhiên xuất hiện, dẫn theo đội quân nhỏ của hắn tấn công tôi và tinh cầu của tôi..."

Cảnh Trí nói: “Đừng đọc tiểu thuyết của thế giới người chơi nữa.”

Vân Ca: “Những tiểu thuyết bọn họ giới thiệu cho tôi quả thực rất thích hợp để g.i.ế.c thời gian, trong đó còn có một số chuyện rất thú vị.”

Cảnh Trí không nói nổi, lãnh đạo thế giới người chơi đôi khi rất không đáng tin cậy!

Thông đạo mới mà hắn xây dựng cho thế giới người chơi đã được thành lập, ba vị lão giả đã bước vào trò chơi, họ lần lượt được gọi là Thủ Lôi, Phá Chân Tử và Thanh Vi.

Vân Ca nghe ba người tự giới thiệu, cô không hiểu xây dựng khái niệm về tu vi Trúc Cơ là gì, cô liền báo cáo trình độ thể chất và tinh thần lực của mình.

Ba người Thủ Lôi cũng khá bối rối, đội người chơi quốc gia đã giới thiệu bọn họ về thế giới này, phổ cập khoa học cái gì là tinh thần lực và thể năng, chính là linh lực và thần thức mà trước giờ bọn họ biết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-541.html.]

Cách nhanh nhất để tìm hiểu về một hệ thống lực lượng khác là chứng minh nó.

Ngay khi Vân Ca bày ra thân thủ của mình, Thủ Lôi và những người khác đã hiểu được đây là một loại tu luyện nhưng không dựa vào linh lực và thần thức!

Thủ Lôi và những người khác không thể bày ra thân thủ của mình trong trò chơi, bọn họ chỉ có thể dựa vào mô tả của mình và trí tưởng tượng của Vân Ca.

Hai bên trao đổi rất vui vẻ, ở một mức độ nào đó, linh lực và tinh thần lực thực chất là một, Thủ Lôi, Phá Chân Tử và Thanh Vệ nói cho Vân Ca cách sử dụng thần thức để truyền âm, cũng tương tự như cách trao đổi của Vân Ca với Hải Hoàng và Cảnh Trí bằng phương thức giao tiếp trực tiếp trong não, sau khi học xong, cô có thể trực tiếp giao tiếp với những người có tinh thần lực từ cấp 4 trở lên.

Mà Vân Ca cũng nói cho bọn họ biết cách sử dụng tinh thần lực để tạo lá chắn để phòng thủ và tấn công, mấy người Thủ Lôi rất hưng phấn, các phương pháp tu luyện liên quan đến thần thức đã bị thất truyền từ lâu, vô cùng trân quý.

Hải Hoàng nghe nói có khách mới, vội vàng chạy tới, hình như có hai ông già và một bà già, trông mặt mũi khá hiền hậu, vừa nhìn là biết ăn không được.

Thanh Vi, chính là bà già trong mắt Hải Hoàng, ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy Hải Hoàng: "Đó là dị thú mà cô bắt được sao? Chỉ có thần thức? Hóa ra là một dị thú đã c.h.ế.t từ lâu… thần thức lộ ra bên ngoài như vậy, hao hụt rất lớn, nếu phần hao hụt không được bổ sung, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tán."

Phá Trận Tử nói: “Hoặc là tìm đồ nuôi dưỡng thần thức.”

Vân Ca nói: “Là sinh vật cộng sinh của tinh cầu tôi.” Cô giải thích sinh vật cộng sinh là gì.

Thủ Lôi trợn to hai mắt: "Vậy là nó dùng toàn bộ tinh cầu làm vật nuôi dưỡng à! Quá xa hoa, chỉ là một loại dị thú, cô nên tìm cho nó nguồn nuôi dưỡng mới."

Vân Ca thăm dò hỏi: “Vậy tôi nên làm thế nào để cắt đứt liên kết của nó với tinh cầu, sau khi cắt đứt xong có vấn đề gì không?”

Thanh Vi nói: "Chỉ là dịch chuyển nguồn dưỡng chất, chỉ có tổn thất dịch chuyển, sẽ không có vấn đề gì khác. Về việc cắt đứt liên lạc mà cô vừa đề cập, chỉ cần."

Ba người họ như TV bị đứt dây, trực tiếp đăng xuất.

Bình luận

10 bình luận

Loading...