Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 464

Cập nhật lúc: 2024-07-04 12:09:38
Lượt xem: 18

"Lại thêm một tinh cầu đáng ghê tởm, nữ chủ tinh cầu này thật thiển cận, vừa mới phát triển đã không nhịn được làm ra cái gọi là "đấu tranh nữ quyền" này, ha ha, đây là thế giới của đàn ông thống trị."

Họ cố gắng hết sức đưa ra tất cả các ngôn luận xúc phạm, cố gắng để Bái Tinh phát triển theo đúng ý của họ, như vậy họ mới hạ mình đến Bái Tinh định cư, hoặc là tiếp tục định cư tại Bái Tinh.

Bất kỳ ai đưa ra những ngôn luận như thế này trên trang web chính thức của Bái Tinh sẽ bị Bái Tinh chặn, đơn xin nhập cư của bọn họ sẽ không được chấp nhận nữa.

Nếu là người đã định cư tại Bái Tinh đưa ra những lời nhận xét như vậy mà bị phát hiện sẽ liền được gửi trả về tinh cầu ban đầu, đơn xin nhập cư của họ cũng không được chấp nhận nữa.

Người chơi: "Xin lỗi chứ, đây là tinh cầu của chúng tôi, nghĩ như thế nào mà muốn chúng tôi phải theo các người, chúng tôi không chào đón, cút cho xa đi!"

Theo như lời người chơi nói, đây là nơi mà bọn họ và Vân Ca cùng nhau chế tạo ra, là vùng đất lý tưởng tại Tinh Cầu Của Chúng Ta, bọn họ không hoan nghênh những ý kiến khác, nếu không hài lòng với ý tưởng của bọn họ thì mời bạn rời khỏi Bái Tinh và đi mà tìm tinh cầu mình thích.

Ngoài mấy người này, còn có một số nữ giới đến Bái Tinh để yêu cầu đặc quyền.

Họ yêu cầu địa vị xã hội cao nhưng lại không sẵn lòng trả giá cố gắng ngang hàng, họ yêu cầu đặc quyền, yêu cầu đãi ngộ khác biệt, yêu cầu Bái Tinh chèn ép giá trị của đàn ông, còn mình thì hưởng thụ mọi thứ, giống như hiện trạng của đàn ôn hiện nay trong tinh hệ.

Họ thích dùng "thuyết giới tính" để bác bỏ mọi thứ, không có quyền được nói bạn xem thường nữ giới, trong công việc thì muốn bản thân vì là nữ mà được hưởng đối đãi đặc biệt.

Đồng thời, cũng sẽ coi thường những người phụ nữ trả giá cho gia đình, cho rằng họ sẽ thoái hóa nếu chủ động phụ thuộc vào đàn ông.

Những người này lúc tranh thủ quyền lợi trước mặt nam giới thì không dám lên tiếng, nhưng khi đối với người cùng giới thì luôn tấn công một cách ác ý, như thể bọn họ có thể đạt được cảm giác vượt trội khi ngang hàng với nam giới.

Đều là một đám chê cười.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-464.html.]

Những người như vậy đều kinh tởm, bất kể là giới tính nào.

Người chơi: "Ha ha, lăn con mẹ nó đi! Bản thân còn tưởng mình là thứ tốt gì à?"

Trường hợp này cũng như trước, nhóm người này sẽ được xuất hiện trong danh sách đen của Bái Tinh, sẽ không bao giờ có tư cách nhập cư vào Bái Tinh, cũng như không được phép tiến vào Bái Tinh.

Thái độ cứng rắn và thủ đoạn cực đoan của Bái Tinh dẫn đến danh tiếng lại lần nữa bị xáo trộn.

Người dân tinh hệ không hiểu sao có thể có một tinh cầu phiền phức như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác lại có những câu mà thật lòng không cách nào bác bỏ được.

Đặc biệt là câu "Có năng lực thì đi trói định một tinh cầu rồi tự mình xây dựng đi, sao lại đi bức xúc với tinh cầu của người khác làm gì, đúng là xen vào việc của người khác."

Tinh cầu này là tài sản cá nhân của chủ tinh cầu, người khác không có quyền bình luận về nó.

Nếu chủ tinh cầu thực sự muốn truy cứu, liên minh có thể giúp chủ tinh cầu trừng phạt người dân tinh hệ đó.

Chỉ là phần lớn các chủ tinh cầu đều không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này, khiến rất nhiều người dân tinh hệ đều quên mất điều khoản này.

Chủ tinh cầu thường rất sủng ái người dân tinh hệ của mình, dù sao bọn họ cũng là những con lợn dùng để nuôi dưỡng sinh vật cộng sinh, nên muốn làm gì cũng mặc kệ.

Bái Tinh lại không hấp thụ sinh mệnh lực của những người này, để một đám người khó tính đến sống trên tinh cầu thì có ích gì, ngại cuộc sống không đủ khó chịu, nên phải tìm thứ gì đó gây khó chịu cho mình à?

Số lượng người muốn di dân đến Bái Tinh giảm mạnh, các chủ tinh cầu khác muốn đối phó với Bái Tinh cũng yên tâm, nếu không cần thiết, các chủ tinh cầu cũng không muốn đối đầu với nhau.

Chỉ cần số lượng người còn đủ lớn, số lượng người mới sinh ra mỗi ngày đều được đảm bảo, sinh vật cộng sinh cũng có thể no nếu chỉ hút sinh lực của con người.

Bình luận

10 bình luận

Loading...