Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 463

Cập nhật lúc: 2024-07-04 12:05:57
Lượt xem: 21

Hải Hoàng di chuyển chiếc băng đô trên đỉnh đầu, ưỡn n.g.ự.c đầy tự hào trước những ánh mắt ngưỡng mộ của mấy người chơi.

Bái Tinh đã bước vào mùa xuân dễ chịu nhất, những bông hoa dại xinh đẹp không tên đang nở rộ khắp nơi, ngày càng có nhiều người đến định cư ở Bái Tinh thông qua các đơn xin nhập cư.

Vân Ca buông xuống bớt quyền lực trong tay, cô không còn tự mình quản lý nhiều công việc của tinh cầu nữa mà để cho những nhân tài mà Kiềm Chi Lư và Mạc Nhu tìm được lo liệu.

Có nhân tài chuyên nghiệp gia nhập, cộng thêm tài chính bái tinh dồi dào, năng lực kéo tài trợ cực kỳ lợi hại của Mạc Nhu và việc liên tục có những người chơi mới và dân cư gia nhập, tốc độ phát triển của Bái Tinh giống như ngồi tên lửa, công nghệ khoa học kỹ thuật toàn bộ nở rộ!

Các công ty lớn thành lập chi nhánh ở Bái Tinh, càng nhiều công ty tới định cư ở Bái Tinh trước, thì thuế sẽ càng ưu đãi.

Công việc trên tinh cầu càng ngày càng nhiều, dân cư đến định cư cũng vậy, người chơi phát hiện trong khu dân cư, tòa nhà trống ngày càng ít đi, cuối cùng khu dân cư cũng chật kín người.

Các công ty ở Bái Tinh không được phép chỉ tuyển nam, vì để khuyến khích công ty tuyển dụng nữ giới nhằm nâng cao địa vị của phụ nữ, Bái Tinh sẽ dành cho công ty những ưu đãi tương ứng với số lượng nhân viên nữ trong công ty.

Trên thực tế, có khá nhiều nữ giới trong Tinh Cầu Của Chúng Ta, giống như Vân Ca và Mạc Nhu, những người cảm thấy không hài lòng với xã hội hiện tại, luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân, nhưng không phải tất cả họ đều như Vân Ca, có thể tiếp xúc được với những bí mật sâu kín nhất ẩn giấu trên thế giới này, có khả năng tạo ra một môi trường mới cho người khác.

Ngày càng có nhiều nữ giới muốn độc lập và hoàn thiện bản thân đến với Bái Tinh, bọn họ là những người không thể chấp nhận các điều kiện của Thôi Tinh và Xán Tinh, cũng không muốn xa lánh hoàn toàn nam giới, họ chỉ muốn một môi trường bình đẳng và cạnh tranh công bằng.

Bọn họ muốn bất luận là giới tính nào, chỉ cần có năng lực đều có thể được người khác đánh giá cao.

Một môi trường không ai nói “phụ nữ phải yếu đuối bám lấy gia đình, đàn ông phải mạnh mẽ để trụ đỡ gia đình, nếu không bạn là dị loại”.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-463.html.]

Một môi trường không vì giới tính của bạn mà giới hạn hành động, cách ăn mặc, suy nghĩ và tất cả những hoàn cảnh sự việc khác.

Bọn họ có thể nhìn thấy được Bái Tinh đang có ý định thực hiện điều này, bọn họ sẵn sàng đến Bái Tinh và tạo ra một môi trường như vậy tại Bái Tinh.

Tại Bái Tinh, công nghệ thụ thai tử cung nhân tạo được hỗ trợ, để nữ giới không bị trì hoãn công việc do việc mang thai, trưởng thành từ công nghệ thụ thai tử cung nhân tạo không ảnh hưởng đến thế hệ sau; nam giới sẽ không phải một mình gánh vác mọi trách nhiệm gia đình mà sẽ do mọi người trong cùng gia đình cùng gánh vác; bất cứ chuyên ngành hay nghề nghiệp nào cũng không giới hạn giới tính, chỉ cần có khả năng là có thể gia nhập...

Lúc này giới tính không còn là gông xiềng, mọi người đều có sự tự do chứ không riêng gì nữ giới.

Đây là thế giới mà người chơi đang sống, là một xã hội bình đẳng thừa nhận sự khác biệt giữa nam và nữ, hành vi tự nhiên của bọn họ cũng ảnh hưởng đến những người khác ở Bái Tinh.

Ở Bái Tinh, nếu bản thân mang theo quan niệm cổ hủ ở tinh hệ khác vào, bạn mới chính là dị loại.

Rất nhiều người không muốn mình trở thành dị loại, bọn họ sẽ thu hồi ý tưởng ban đầu, cố gắng tiếp nhận ý kiến mới.

Tất nhiên, cũng không ít người cực kỳ cố chấp, nhất quyết không muốn thay đổi quan điểm của mình, không muốn thay đổi theo cách nhìn của Bái Tinh, muốn nó phù hợp với tinh hệ.

"Phụ nữ càn địa vị để làm gì? Họ sinh ra là để chăm sóc gia đình."

"Tại sao phải tuyển nữ giới? Nữ giới làm việc thiếu quả quyết thế nào chẳng lẽ các người không biết à? Đến lúc công việc chậm trễ thì ai chịu trách nhiệm?"

"Để cho nữ giới đứng lên, Bái Tinh các người sao lại phát triển dị dạng vậy chứ! Sẽ không có người đàn ông nào đến chỗ đó của các người cả! Các người chính là bản sao của Thôi Tinh và Xán Tinh!"

Bình luận

10 bình luận

Loading...