Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 354

Cập nhật lúc: 2024-07-03 21:49:20
Lượt xem: 23

Lục Thần phát hiện ra mưu kế nhỏ của Hùng Sơ Mặc, là một người thường xuyên đi theo bên người Câu Xà và Linh Dương và được bọn họ khai sáng, hắn vô cùng chính nghĩa báo cáo hành động của Hùng Sơ Mặc.

Thực ra cũng không chính nghĩa bao nhiêu, chỉ là sau khi xây dựng xong n.g.ự.c giam, dù sao cũng phải có vài người bị nhốt vào trong trước mới được.

Này không phải là Hùng Sơ Mặc tự đưa mình vào miệng s.ú.n.g à, vậy thì tặng cho hắn vài buồng giam vào đó chơi mấy ngày.

Người chơi vui vẻ khi người khác gặp họa, nở nụ cười thiếu đạo đức: “Lão Hùng à, đừng lười biếng nữa, mau chóng xây dựng cho xong đi, xây xong rồi người đầu tiên bị nhốt trong nhà tù chính là anh.”

Hùng Sơ Mặc: “Mẹ kiếp.”

Giờ hắn không muốn xây dựng nhà tù nữa, phải làm sao đây.

Trong quá trình xây dựng nhà tù, Hùng Sơ Mặc không ngừng nói giường ở bên trong phòng giam nhất định phải mềm, lao động khổ sai trong nhà giam cũng không cần quá nhiều, hay thức ăn cho tội phạm phải ngon...

Người chơi: “Cút, cút, cút.”

Chưa tới ba ngày tính theo thời gian trò chơi, quá trình xây dựng nhà tù đã hoàn thành,

Là người đầu tiên bị nhốt vào trong nhà tù, Hùng Sơ Mặc may mắn nhận được quyền đặt tên cho tất cả các nhà tù.

Tên của nhà tù là “Tháp Tẩy Tội.”

Ngục giam chỉ có duy nhất một cửa ra, vị trí cửa sẽ được thay đổi ngẫu nhiên, mỗi ngày cửa ra sẽ xuất hiện ở những tầng lầu khác nhau, còn cửa ra khẩn cấp thì phải là người có quyền hạn chuyên môn mới có thể kích hoạt.

Ngục giam cũng cần có người canh giữ.

Người dân NPC ở trên tinh cầu này của bọn họ hiện tại có Lý Dũng, Đường Manh, Lý Lộc Lộc đều không phù hợp làm người canh giữ nhà tù, còn ba NPC khác là Thẩm Tĩnh An, Cốc Hưng Hoa và Sử Tư Nghiên càng không phù hợp, bọn họ đều không phải là người của tinh cầu TU787.

Người của đội quốc gia lúc này chuẩn bị ra mặt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-354.html.]

Đội quốc gia: Chúng tôi có thể, chúng tôi có thể làm được.

Sau đó, ánh mắt của các người chơi sáng lên, bọn họ nghĩ tới những người từ khi bắt đầu tiến vào trò chơi đã không ngừng làm mới tam quan và mở ra một tầm nhìn mới cho các người chơi khác.

Đó chính là ba anh em Hỏa Tước Tước cùng với Khuyết Hân Nghiên sau này cũng gia nhập vào nhóm của ba anh em họ, với danh hiệu là bốn người thuộc nhóm phế vật bàn tay vàng.

Còn ai thích hợp làm người canh giữ nhà tù hơn bọn họ nữa chứ?

Bốn người này, mỗi ngày có 24 tiếng thì bọn họ có 26 tiếng chơi game.

Bọn họ sẽ không chạy lung tung, chỉ cần có chỗ ngồi thì bọn họ sẽ tụ tập lại đánh bài poker, đánh mạt chược, ngồi lâu một chỗ cũng không thấy chán.

Nhóm phế vật bàn tay vàng mặc dù nhàm chán, nhưng thực lực của bọn họ lại rất mạnh.

Trong số các người chơi trừ mấy người Thiển Hạ, Hùng Sơ Mặc ra, người lợi hại nhất chính là bốn người bọn họ.

Chỉ số may mắn của bọn họ tốt đến khủng khiếp, nói không chừng chỉ cần ngồi ở cửa nhà tù, những tội phạm muốn vượt ngục đều có thể tự mình té ngã, hoặc là chỉ cần tùy tiện bước một bước thì có thể dẫm trúng liên tiếp vài ba cơ quan.

Ngoài ra, năng lực ca hát kinh động quỷ thần của bọn họ cũng vô cùng thích hợp để xử phạt phạm nhân, nếu tội phạm trong nhà tù, cứ trực tiếp để bốn người bọn họ phát cái loa nhỏ hát về phía phòng giam, đảm bảo bọn tội phạm không làm việc thì cũng sẽ đăng xuất.

Còn có bốn người này không ăn cứng cũng không ăn mềm, trừ Vân nhãi con và Cảnh Trí ra, không ai có thể mua chuộc được bọn họ, có thể nói bọn họ chính là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí canh giữ nhà tù.

Điều quan trọng nhất, nhất, nhất chính là, bốn người bọn họ không giống như các người chơi khác suốt ngày bày trò, bọn họ trừ đánh bài ra không có hứng thú với bất cứ điều gì khác, là những người không vi phạm quy định nhất trong trò chơi.

Nghe xong những phân tích đấy, người chơi nhận định nhóm phế vật bàn tay vàng chính là sự lựa chọn hoàn mỹ nhất, là những người sinh ra để làm người canh ngục.

Đội quốc gia: “...”

Đội quốc gia: Nhận thua.

Bình luận

10 bình luận

Loading...