Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 353

Cập nhật lúc: 2024-07-03 21:46:28
Lượt xem: 22

Câu Xà cố ý yêu cầu Vân Ca cung cấp suất chơi thử nghiệm, để cho nhân tài của quốc gia tham gia trò chơi, bọn họ lặng lẽ nhìn người chơi làm việc hết mình, muốn tham gia, nhưng bị người chơi đẩy ra.

Người chơi: "Người mới, đừng làm loạn! Đi chỗ khác chơi đi!"

Bọn họ chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.

Đội người chơi quốc gia: Ở đây, tôi cảm thấy mình rất vô dụng.

Lý Dũng và Đường Manh nghe nói nhóm người chơi đang xây dựng nhà tù, lại còn là nhà tù dùng để nhốt bản thân, bọn họ không khỏi cảm thấy khiếp sợ.

Hết người này rồi lại tới người kia, tại sao bọn họ đều cảm thấy bản thân sẽ có một ngày bị nhốt vào trong nhà giam chứ?

Đó không phải nơi chỉ tội phạm mới có thể đi vào à?

Người chơi tự thấy chuyện này không thể giải thích rõ ràng với NPC được, nên bọn họ chỉ giải thích hai câu, sau đó lại tiếp tục công cuộc xây dựng nhà tù.

Công cụ xây dựng b.ắ.n ra một luồng ánh sáng xanh phác họa hình dáng ban đầu của kiến trúc tòa nhà,.

Khi nền móng của tòa nhà được xây lên, đến đội quốc gia cũng phải cảm thán, nếu như bọn họ cũng có thể nắm được kỹ thuật này vậy thì quá tốt rồi.

Như vậy bọn họ có thể hoàn thành việc xây dựng trong thời gian ngắn lại tiết kiệm nhân lực, bên cạnh đó kỹ thuật này còn có tác dụng to lớn trong việc giảm thiểu những tai nạn bất ngờ có thể xảy ra trong quá trình xây dựng.

Đáng tiếc là các kỹ thuật như công cụ xây dựng, công cụ mã hóa gen ở tinh hệ của Vân Ca đều là những kỹ thuật do các nhân tài khoa học công nghệ hàng đầu nắm giữ, Vân Ca không có được, bọn họ cũng từng thử phá giải công cụ xây dựng và công cụ mã hóa gen vài lần nhưng đều thất bại.

Người chơi xây dựng nhà tù theo hình dạng tòa tháp cao tầng, tòa tháp càng ngày càng cao lên, bọn họ mặc quang giáp để bay lên trời và sử dụng bộ công cụ xây dựng, cũng không cần bất cứ công cụ kiến trúc nào hỗ trợ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-353.html.]

Lý Dũng: Lần đầu tiên nhìn thấy quang giáp sĩ xây dựng phòng ở.

Có sự giúp đỡ của hệ thống kiến trúc bên trong trò chơi, trình tự xây dựng công trình kiến trúc do người chơi tạo ra khác biệt rất lớn so với ngoài đời thực, ví dụ như lúc người chơi xây dựng nhà tù, đầu tiên bọn họ sẽ xây dựng khung bên ngoài trước, cũng không chia thành các tầng lầu, sau đó mới xây dựng tháp cao ở bên trong, bắt đầu xây dựng kết cấu nhà tù kỳ diệu của bọn họ.

Người chơi nhìn thấy người của đội quốc gia mang vẻ mặt tội nghiệp đứng ở bên cạnh, liền sắp xếp công việc cho bọn họ, để bọn họ xây dựng những nhà tù khác với hình dạng hình vuông, hình ngôi sao, hình trái tim, mỗi một tháp nhà tù chỉ có một hình dáng kiến trúc riêng, đương nhiên không đủ dùng.

Đội quốc gia: “...”

Mấy ngươi đang xây nhà tù hay là đang xây sân chơi vậy.

Người chơi: Mấy người thì biết cái gì!

Bọn họ muốn xây nhà tù thành một tòa tháp cao 250 tầng, căn cứ vào mức độ phạm tội nặng nhẹ khác nhau mà được chia ra nhốt ở các tầng khác nhau.

Bên trong nhà tù có bố trí các loại cơ quan ngăn chặn bẻ khóa chống vượt ngục, đặc biệt là các hành động như lấy thìa để đào hầm, đào tường, tội phạm bên trong có nghĩ cùng đừng hòng nghĩ tới.

Hùng Sơ Mặc cảm thấy dù sao cũng là nhà tù ở bên trong trò chơi, vì vậy để suy nghĩ cho người chơi, cũng nên để lại một cửa sau, thuận tiện cho một số người chơi thông minh khi bị nhốt cũng có cách ứng phó

Trong quá trình xây dựng, hắn đã âm thầm để lại rất nhiều cửa ra quanh co, nhìn qua trông rất giống như một phần của cơ quan, thực ra chính là những cửa ra có thể trốn thoát khỏi nhà tù.

Hùng Sơ Mặc: “Hi hi hi.”

Một người thông minh như hắn, sau này sẽ không sợ bị nhốt vào trong nhà tù nữa.

Lục Thần: “Đồng chí Hùng Sơ Mặc! Là một trong số những người đứng đầu các ngươi chơi, anh không biết tự làm gương cho mọi người à, bây giờ anh đang làm gì vậy?”

Bình luận

10 bình luận

Loading...