Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 316

Cập nhật lúc: 2024-07-03 00:50:06
Lượt xem: 29

Khâu Minh Huy vô cùng đắc ý, hắn biết ngay một tinh cầu nhỏ giống như TU787 căn bản không cần ngụy trang quá nhiều.

Bọn hắn đi vào rất dễ dàng, bây giờ chỉ cần tìm được thứ mà bọn hắn muốn là được.

Hắn và đám thuộc hạ chỉ cần thay đổi đôi chút gương mặt của mình, sau đó làm giả giấy chứng minh thân phận, những người bản địa thiếu kiến thức này hoàn toàn không thèm xác nhận thân phận của bọn hắn.

Bởi vì bọn hắn nguỵ trang thành người của Đổng Thiên Tinh, là người của mười hai tinh cầu thủ đô, những người bản địa này chắc chắn cũng không dám xác minh thân phận của bọn hắn, trong suy nghĩ của những người thuộc liên minh tinh cầu, người của mười hai tinh cầu thủ đô tuyệt đối không thể đắc tội được.

Khâu Minh Huy quét mắt nhìn về những người đi theo sau mình, trong lòng cười lạnh, người như vậy mà cũng có thể chiến thắng được Bạch Ô Nha của Ghost Hand.

Hắn cảm thấy người của TU787 cũng chẳng lợi hại cỡ nào, chẳng qua nhóm hải tặc Ghost Hand vốn nổi tiếng bao lâu này, trên thực tế có khi còn không bằng nhóm tinh tặc bình thường như bọn hắn.

Đặc biệt là hải tặc sở hữu một tinh cầu riêng của mình như hắn.

Chỉ khi trở thành chủ tinh cầu, hắn mới biết được cái gọi là kẻ mạnh của nhân loại căn bản còn không chịu được một cú đánh, bọn hắn mới là những người tiến hoá được ông trời đặc biệt ưu ái, sau này khi đã chính thức tiến hoá, nhân loại bình thường cũng chỉ là năng lượng mà hắn cần trong quá trình tiến hoá không ngừng của hắn mà thôi.

Chỉ có chủ tinh cầu mới là đối thủ của chủ tinh cầu, ngoài ra, bất cứ thứ gì khác cũng chỉ là thứ đồ chơi được tinh cầu bồi dưỡng ra.

Khâu Minh Huy tiến vào TU787, vì nơi này là bản thể của sinh vật cộng sinh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-316.html.]

Theo tin tức từ chợ đen mà hắn mua được, bản thể của sinh vật cộng sinh với TU787 không có bất cứ lực lượng phòng thủ hay bảo vệ nào, đồng thời sinh vật cộng sinh vốn dĩ thuộc nhóm sinh vật hệ biển, cùng hệ với sinh vật cộng sinh của hắn, nếu như cắn nuốt nó có thể tăng mạnh năng lượng cho sinh vật cộng sinh với hắn.

Hắn cũng nghe tin, chủ tinh cầu của TU787 đã đi đến Thần Châu Tinh, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào quay về tinh cầu của mình, đây quả cơ hội đánh lén thích hợp.

Sinh vật cộng sinh của tinh cầu TU787 thật sự vô cùng mạnh mẽ, khi sinh vật cộng sinh của Khâu Minh Huy tiến vào nơi này, nó liền trở nên uể oải mệt mỏi, tinh thần sa sút, giống như bị một sức mạnh vô cùng to lớn áp chế.

Điều này khiến cho Khâu Minh Huy vô cùng đau lòng, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm thấy bản thể của sinh vật cộng sinh, khiến cho sinh vật cộng sinh của hắn phấn chấn trở lại.

Khâu Minh Huy ra ám hiệu cho bốn thủ hạ của mình, lệnh bọn họ chuẩn bị ra tay, giải quyết mười mấy người dân bản xứ đang đi theo phía sau.

Một trong số tay sai của Khâu Minh Huy là Cung Chính Thiên nghi ngờ: “Người của Ghost Hand nói, trên tinh cầu này có nhiều người bionic rất kỳ quái, mọi việc hằng ngày trong tinh cầu đều do người bionic phụ trách, chỉ cần không cần thận liền sẽ trúng chiêu, nhưng từ khi chúng ta tới đây chưa từng nhìn thấy người bionic nào, tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm.”

Khâu Minh Huy không cho là đúng, hắn hoàn toàn không cảm thấy có gì kỳ lạ, sinh vật cộng sinh cũng không nhắc nhở hắn gì cả.

Hắn nói: “Đó là bởi vì trước đây giá của người bionic tương đối rẻ, chủ tinh cầu của tinh cầu TU787 từng chiến thắng một trận khiêu chiến, cho nên không thiếu tiền, cô ta đương nhiên sẽ mua người của thực dân tinh về để sử dụng. So sánh với người bionic, đương nhiên sử dụng nhân loại vẫn tốt hơn… Người Bionic chỉ dùng ở trên giường còn được, nhưng chuyện khác thôi bỏ đi.”

Cung Chinh Thiên lập tức cười phá lên.

Cốc Hưng Hoa và Triệu Tiêu cũng cười, chỉ là hai người này ngoài cười mà trong không cười.

Kiều Hựu Lâm cau mày, hắn nhìn về phía người chơi đang cách bọn họ một khoảng rất xa, nói: “Lão đại, để tôi xử lý những người này, một mình tôi có thể đánh gục hết tất cả đám người đó.”

Bình luận

10 bình luận

Loading...