Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 315

Cập nhật lúc: 2024-07-03 00:47:51
Lượt xem: 31

Đội người chơi quốc gia: Phương pháp này có thực sự khả thi?

Bọn họ cố gắng ngăn chặn, nhưng đám người chơi không nghe.

Bọn họ định tự mình hành động, lại bị người chơi trực tiếp trói lại, cảnh cáo không được phá vỡ kế hoạch của bọn họ!

Cảm ơn đội người chơi quốc gia trong khoảng thời gian này rèn luyện đã nâng cao rất nhiều kỹ năng cho bọn họ, trăm người vây công đội tuyển quốc gia chưa đến 100 người rất dễ dàng.

Đội người chơi quốc gia: "..."

Bọn họ có rất nhiều người vào đây, đều là thiên tài nghiên cứu khoa học, đi theo Nam Phu nghiên cứu.

Thật sự tức giận, vậy mà bại bởi số lượng!

Câu Xà không online, hắn ta đang giải cứu nhóm lãnh đạo bị say sóng trò chơi, hy vọng giúp được bọn họ nhanh chóng thích nghi với trò chơi.

Phân thân Cảnh Trí cảm thấy hành vi của người chơi phù hợp với quy tắc trò chơi, nên cũng không thèm để ý.

Tất cả phân phối đã chuẩn bị xong xuôi, chờ thời gian chuẩn bị đạo cụ, mấy người chơi trầm ngâm nhìn tinh hạm của năm người dừng ở đó, một người chơi nói: "Cái tinh hạm này..."

Một người chơi khác trả lời: "Là của chúng ta sao?"

Người chơi giơ tay nói: "Của chúng ta! Nào, các anh em, chuyển nó về căn cứ đi!"

Vì vậy tinh hạm này bị một nhóm người chơi mặc quang giáp khiêng về căn cứ.

Người chơi hài lòng nhìn bọn họ có thêm một vật phẩm sưu tầm, gật đầu nói: "Lần trước cống nạp cho chúng ta, chính là Ghost Hand, tôi thật hoài niệm cảm giác này!"

Lục Thần đột nhiên nói: "Các anh em, có một chuyện cần nói. Lộc Lộc phát hiện ra trong năm người, có thể có một người là chủ tinh cầu giống như nhãi con."

Hắn ta hạ giọng nói: "Lộc Lộc nhìn thấy một sinh vật giống như Hải Hoàng sau lưng người đó." Hắn ta cảm thấy có gì đó không ổn.

Người chơi: "Chết tiệt, cuối cùng chúng ta có thể ăn bạch tuộc chính hiệu rồi sao!"

Lục Thần đen mặt: "Giống như Hải Hoàng, nó cũng là một sinh vật cộng sinh, nhưng ngoại hình không giống như Hải Hoàng. Theo như Lộc Lộc mô tả, nó có lẽ là một con sao biển."

Hắn ta mô tả đại khái hình dạng và kích thước của bên kia.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-315.html.]

Sắc mặt người chơi nhất thời trở nên nặng nề, không phải Hải Hoàng mà là Sao Biển, vấn đề này xác thực nghiêm trọng.

Bọn họ hỏi: "Sao biển có thể ăn được không? Chúng ta có thể tạo vỉ nướng không? vỉ nướng của chúng ta không đủ lớn để nướng nó, chuyện này hơi phiền phức."

Lục Thần gầm lên: "Đó có thể là một chủ tinh cầu! Chúng ta có thể sẽ bị xóa sổ!"

Người chơi cũng gào lên: "Căn cứ của chúng ta còn chưa có bộ sưu tập chủ tinh cầu đâu! Dù sao cũng sẽ không chết, anh sợ cái gì!"

Lục Thần mới phản ứng lại.

Ừ nhỉ, hắn ta sợ cái gì, c.h.ế.t hết thì sống dậy đánh lần nữa thôi.

Đều do Tinh Cầu Của Chúng Ta làm quá chân thật, theo bản năng suy xét đến sống c.h.ế.t của mọi người.

Đội người chơi quốc gia bất lực nhìn Lục Thần, người đã cố gắng trở nên nghiêm túc hơn, một lần nữa bị đám người chơi dẫn dắt lạc lối, hay nói cách khác, đã lấy lại được bản chất của một người chơi.

Lục Thần vò đầu: "Chúng ta có nên mang Lộc Lộc ra không?"

Người chơi trợn mắt: "Mang gì mà mang, Lộc Lộc không giống chúng ta có vài cái mạng, anh không sợ nhãi con trở về bó chúng ta thành một cục rồi đánh à. Chưa xác định thực lực kẻ địch đã xông lên, trước tiên phán đoán thực lực đã rồi lại nói… Lục Thần, dạo này anh bị sao vậy, chơi đến choáng váng rồi à?"

Lục Thần cũng cảm thấy khoảng thời gian này đi theo Linh Dương, Ngư Phụ và mấy người khác quá lâu, hắn ta đã lo lắng đông tây quá nhiều, bó tay bó chân.

Lục Thần: Hừ, về sau không chơi với Linh Dương và mấy người bên hắn ta nữa!

Mà lúc này, nhóm người chơi phụ trách dữ liệu nắn mặt, dữ liệu giọng nói, và phụ trách quần áo đạo cụ đã chuẩn bị tốt mọi thứ, người chơi đăng xuất tải dữ liệu, sau đó lại đăng nhập trò chơi, thay đổi cơ thể, đổi qua mặt đã nắn, giọng nói và quần áo.

Sau khi đổi xong, người chơi ai cũng không quen biết ai, bọn họ liền hiển thị ra những biệt danh bị mà trước đó hệ thống đã che chắn vì tính xác thực.

Cái này có thể giúp bọn họ nhận ra đối phương, để không vô tình ngộ thương nhau.

Mấy người chơi đi theo nhân viên của học viện quân sự Đổng Thiên, nhận được tin nhắn từ mấy người chơi ở căn cứ, nói cho bọn họ tin tức chuẩn bị động thủ.

 

Bình luận

10 bình luận

Loading...