Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 281

Cập nhật lúc: 2024-07-02 23:21:48
Lượt xem: 30

Món ăn đặc sắc của tiệm cơm là sò điệp chưng tỏi băm và mực sắt, trước mắt vẫn chưa có hai món này, dù có cũng chỉ là nguyên liệu nấu ăn mua trên Tinh Võng chứ không phải nguyên liệu nấu ăn của bản địa. Chẳng qua chỉ cần chờ tới mùa mưa, người chơi mở ra quán ăn này trước đây từng là đầu bếp chính trong một tiệm cơm nói rằng hắn có thể cung cấp nguồn hải sản không giới hạn mỗi ngày.

Trong tiệm cơm còn có thể lựa chọn tiết mục biểu diễn độc đáo tùy ý khi ăn cơm, các tiết mục gồm có tình yêu hoàn mỹ che phủ đầu thuyền, dùng n.g.ự.c đập tảng đá lớn, bảy anh em khiêng quan tài, sau này cũng sẽ tiếp tục ra mắt thêm nhiều tiết mục mới khác.

Vân Ca may mắn được mời xem biểu diễn một lần, cô lựa chọn sau này sẽ gọi cơm ở bên ngoài ăn.

Gọi cơm hộp ở TU787 cũng là ý tưởng của người chơi, giao đồ ăn bằng quang giáp cũng chỉ bọn họ mới nghĩ ra được! Nếu sau này có thể phát triển hướng đi của tinh cầu sẽ càng tốt hơn.

Người chơi còn xây dựng trường học.

Có thể nói rằng trường học là nơi bình thường nhất, một ngôi nhà nấm lớn có ánh sáng rất tốt, nhà nấm là khu dạy học, một con đường bảo thạch được lát bằng đá quý với nhiều màu sắc khác nhau dẫn vào cổng vòm lớn rồi đến khu dạy học hình nấm, bảo thạch do những con bò đá quý phun ra, màu sắc đa dạng vô cùng bắt mắt.

Nơi toàn là nấm này được người chơi gọi là thị trấn cổ tích, đây là nơi người chơi hăng hái xây dựng nhất, có nhiều ý tưởng độc đáo nhất.

Suy xét tới yêu cầu phát triển toàn diện của trẻ nhỏ, bọn họ còn xây dựng một nhà ma vô cùng đáng sợ ở thị trấn cổ tích, khu vực chính của nhà ma có khuôn mặt xấu xí của Nam Phu, đảm bảo sau khi lớn lên, năng lực chịu đựng của lũ trẻ sẽ cực kỳ vững chắc.

Người chơi còn cắm một lá cờ đỏ bên trong căn cứ, đội quốc gia sợ tới mức trực tiếp rút ra, người chơi cắm lần nào, bọn họ rút ra lần đó.

Người chơi giờ mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc.

Một người chơi chắp tay sau lưng, vừa đi vừa rầu rĩ nói: “Trong số chúng ta có kẻ phản bội, haizz, có một vài đồng chí hình như có quan điểm khác biệt đối với đất nước của chúng ta.”

Người chơi khác: “Tìm ra kẻ phản bội, giao chúng cho quốc gia.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-281.html.]

Đội quốc gia: “…” Có cảm giác đau đầu khi phải trông nom những đứa trẻ nghịch ngợm.

Tâm tình của người chơi lúc lên lúc xuống, bọn họ từ bỏ việc treo cờ, gia nhập đội cổ động khích lệ tinh thần của học viện quang giáp Thần Châu.

Người chơi: Bất kể làm việc gì, tuyệt đối sẽ không có ai làm việc chuyên nghiệp hơn chúng ta! Mặc dù nhóm chúng ta không lọt vào bảng xếp hạng, nhưng trường học cũ của nhãi con nhà chúng ta có thể làm được, như vậy cũng xem như chúng ta lọt vào bảng xếp hạng.

Chỉ cần Thần Quang đạt hạng nhất, cũng chính là TU787 đạt hạng nhất.

Một đám người bọn họ ở ghế khán giá của vòng đấu đoàn đội hét đến tê tâm liệt phế, có người nâng đèn neon, có người giơ ruy băng, có người nâng quan tài, thậm chí cả những thứ đồ kỳ quái cũng được giơ lên.

Bởi vì tiếng cố lên của người chơi hoàn toàn khác biệt, còn có một vài trường quân đội tới tìm bọn họ để hợp tác công việc.

Người chơi nhờ vậy mà có thêm một khoản thu nhập, sau đó bọn họ cảm thấy cỗ vũ mãi cũng chán, hơn nữa trò chơi cũng nhắc nhở bọn họ gần đây nên ít tiến vào Thiên Tế, bọn họ liền quay trở về xây dựng tinh cầu.

Phạm vi bảo vệ của lá chắn phòng hộ tinh cầu rất lớn, đủ đề người chơi vùng vẫy, lăn lộn.

Người chơi cứ chơi rồi lại chơi, cảm thấy có chút nhàm chán.

Mấy ngày nay chẳng g.i.ế.c được bao nhiêu con quái, bọn họ cảm thấy khó chịu khắp người.

Bọn họ vô cùng đáng thương dò hỏi Vân Ca: “Khi nào chúng ta mới được đi g.i.ế.c người?”

Vân Ca: “?”

Hải Hoàng hưng phấn: “Đúng đúng, g.i.ế.c người, đi g.i.ế.c người!”

Bình luận

10 bình luận

Loading...