Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 280

Cập nhật lúc: 2024-07-02 23:19:14
Lượt xem: 22

Người chơi hỏi: “Vậy chúng ta đi theo phương hướng nào? Chúng ta có phải thích hợp đi theo hướng giáo dục không?”

Lý Dũng và Đường Manh khó tin nhìn về phía người chơi nọ, phương hướng phát triển giáo dục, những người này chắc là đang nói đùa!

Vân Ca trầm mặc một lát, sau đó mới chậm rãi nói: “Căn cứ vào tình hướng trước mắt, tinh cầu của chúng ta càng thích hợp với...”

Thật sự TU787 cần cái gì thì không có cái đó, cho dù muốn đi con đường nào cũng vô cùng khó khăn, nên cần thiết phải định ra một phương hướng phát triển chủ yếu.

Người chơi: “Trẻ con mới phải lựa chọn, người lớn sẽ lấy hết! Chúng ta phải đi con đường phát triển toàn diện, kiên trì đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, quyết không thay đổi.”

Vân Ca: “?”

Đội quốc gia: “...”

Lý Dũng và Đường Manh không hiểu người chơi đang nói gì.

Người chơi khác: “Đúng vậy, chúng ta muốn tất cả! Chúng ta muốn phát triển toàn diện! Thay đổi thế giới! Thay đổi tinh tế! Thay đổi tương lai!”

Hùng Sơ Mặc và Lục Thần chăm chú lắng nghe, bọn họ cũng đứng lên hét lớn: “Dùng sức mạnh của chúng ta để nói với tất cả mọi người ở đây, toàn bộ tinh tế đều bị chúng ta bao hết rồi! Tinh tế là của chúng ta! Tất cả tinh cầu cũng là của chúng ta! Tất cả mọi người đều phải nghe theo chúng ta!”

Người chơi: “Chúng ta!”

Cuộc thảo luận về việc xây dựng căn cứ trở nên vòng vo như vậy, đầu óc của người chơi bây giờ chỉ toàn nghĩ tới việc xây dựng tinh cầu ra sao? Đi ra ngoài mở rộng bản đồ, cướp đoạt tài nguyên của tinh cầu khác mới là quy tắc chân chính của trò chơi sinh tồn tinh tế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-280.html.]

Người chơi sôi nổi thảo luận làm thế nào để cướp sạch những tinh cầu khác, việc cấy ghép khoách mạch vàng khiến cho trong lòng bọn họ nảy ra suy nghĩ chiếm đoạt tinh cầu của người khác để khiến tinh cầu của mình trở nên lớn mạnh hơn là chuyện hết sức bình thường! Kẻ nào có nắm tay lớn, kẻ đó chính là vương giả!

Sau đó, đột nhiên xuất hiện một vài người chơi lạ mặt tới giáo dục bọn họ, bọn họ vừa đánh người, vừa hỏi xã hội cá lớn nuốt cá bé tốt hơn hay xã hội có đạo đức tốt hơn, người chơi khóc lóc nói xã hội có đạo đức tốt hơn.

Mấy người chơi lạ mặt này đánh người xong lập tức đăng xuất, quả thực chính là một đám cầm thú.

Câu Xà lắc đầu nhìn Linh Dương: “Haiz, người trẻ tuổi bây giờ...”

Linh Dương cảm thấy mình nên bênh vực kẻ yếu: “Bọn họ cho rằng đây chỉ là trò chơi.”

Câu Xà nói: “Chúng ta dù biết đây không phải trò chơi, nhưng chúng ta phải để cho họ vĩnh viễn cảm thấy đây chỉ là một trò chơi.” Hắn lại đột nhiên nói: “Bởi vì chỉ là trò chơi, cho nên mới đánh bọn họ để trút giận.”

Linh Dương: “...”

Nhờ có lá chắn phòng hộ, cuối cùng người chơi cũng có đủ không gian để phát huy sức mạnh, bọn họ giống như một đàn Husky nghèo khổ đang tàn phá chính ngôi nhà của mình, bởi vì không có tiền nên phải lên Tinh Võng mua những tài liệu xây dựng giá rẻ như xi măng, đá, gỗ để xây phòng.

Bọn họ xây dựng một chiếc tháp Thông Thiên, nói rằng đó là bệnh viện, địa điểm này có ngụ ý sâu xa, đại khái chính là “Nếu tới bệnh viện mà vẫn chữa không khỏi thì chỉ có cách chờ ông trời.”

Bệnh viện tháp Thông Thiên không có bác sĩ, chỉ có các dụng cụ sơ cứu và cấp cứu cơ bản, người chơi đang học tập, bọn họ tự tin rằng bọn họ rất nhanh sẽ có thể học được kỹ thuật cấp cứu.

Mặc dù bọn họ đã cấp cứu c.h.ế.t ba con dê hoàng kim, hai con heo cầu vồng, một con đại bàng lông vàng và một con cá sấu kim cương, nhưng bọn họ vẫn rất tự tin rằng bọn họ sẽ nhanh chóng học được kỹ thuật cấp cứu, trở thành bác sĩ ưu tú của Tinh Cầu Của Chúng Ta.

Bọn họ lại chế tạo một chiếc thuyền buồm cực lớn, nói rằng đó là tiệm cơm, còn nói “Jack có ngọc trai đen ở trong chai, còn chúng ta có sò điệp trắng trong con sứa.”

Bình luận

10 bình luận

Loading...