Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 236

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:44:10
Lượt xem: 24

Nhóm cuối cùng là nhóm người chơi phế vật, đại diện là ba anh em Hỏa Tước Tước, bọn họ rõ ràng có thiên phú cực cao nhưng lại không muốn cống hiến, phải mỗi ngày đi theo cầm roi đánh thì mới hành động đôi chút.

Những nhóm người chơi mà Vân Ca phát hiện ra ở trên không bao gồm những nhóm người mà cô chưa phân loại được. Bọn họ chỉ cần Vân Ca và Cảnh Trí dẫn đường, liền có thể xây dựng tinh cầu với tốc độ cực nhanh.

Sau khi Vân Ca tuần tra căn cứ xong, đi ngang qua ba anh em nằm ở trên đường, đạp một đạp sau đó mới vui vẻ rời đi, để lại ba anh em còn đang buồn ngủ không hiểu ra sao.

Đến giờ, Vân Ca cùng những người chơi tham gia thi đấu quang giáp và những người cỗ vũ cùng đăng nhập Thiên Tế, đến sàn thi đấu.

Thi đấu quang giáp mỗi năm diễn ra một lần, sau khi kết thúc thời hạn đăng ký, thi đấu sẽ tuyên bố quy tắc cuộc thi.

Vòng sơ tuyển có 124 tuyển thủ lọt vào vòng đấu điểm, các tuyển thủ đăng ký ngày hôm nay, trước khi hết hạn thời gian đăng ký, có 7 tuyển thủ chưa tới sàn đấu, bị hủy bỏ tư cách thi đấu, còn lại 117 tuyển thủ tham gia thi đấu.

Trong khi vòng đấu điểm diễn ra, tất cả khán giả đều sẽ được xem tư liệu cá nhân của 117 tuyển thủ mà họ đã điền vào khi đăng ký. Tư liệu cá nhân để khán giả biết thêm thông tin về tuyển thủ, nếu khán giả yêu thích tuyển thủ nào, có thể ghi số báo danh của tuyển thủ đó vào bên trái vị trí ngồi của mình, đặt cược số tiền tùy ý, xem như để cổ vũ cho tuyển thủ mà mình yêu thích.

Nếu tuyển thủ mà mình cỗ vũ có thể thăng cấp, khán giả đặt cược sẽ nhận được gấp 3-7 lần số tiền đặt cược ban đầu tùy vào thứ hạng của tuyển thủ.

Vé vào cửa xem vòng đấu điểm cần phải mua trước, Vân Ca nhờ có Trì Dư mà mua đủ số vé vào cửa, cô và người chơi ngồi ở ghế khán giả.

Các tuyển thủ lần lượt tiến vào sàn đấu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-236.html.]

Trước khi bắt đầu vòng đấu điểm sẽ có Người dẫn chương trình, Người dẫn chương trình phụ trách làm tăng sĩ khí, làm nóng cảm xúc của khán giả để họ đặt cược, thêm vào đó là thuyết minh quy tắc thi.

Cuộc thi đấu quang giáp lần này vẫn tiếp tục sử dụng hình thức thu thập sinh tồn, 117 tuyển thủ sẽ tiến vào sàn đấu là một tràng cảnh có nhiều nguy hiểm được phân bố ngẫu nhiên, tuyển thủ phải tránh khỏi những nguy hiểm bên trong tràng cảnh đồng thời thu thập vật phẩm được chỉ định để đổi điểm, hoặc g.i.ế.c c.h.ế.t đối thủ cũng sẽ được điểm.

Thi đấu liên tục 6 tiếng, yêu cầu phải đạt được 100 điểm mới có thể thăng cấp, sau khi kết thúc thời gian thi đấu, sẽ căn cứ vào xếp hạng điểm số để chọn ra 50 người đầu bảng thăng cấp.

Với hình thức thu thập sinh tồn như hiện tại, sao có thể là thi đấu đoàn đội được?

Người dẫn chương trình cười trêu chọc: “Suy xét việc nhiều người nói rằng những tuyển thủ của cuộc thi đấu quang giáp đều là quang giáp sĩ “bình hoa”, vì vậy phương thức thi đấu quang giáp năm nay có sự điều chỉnh, so với hình thức bên ngoài càng coi trọng kỹ năng toàn diện của quang giáp sĩ... Hãy tin tưởng chúng tôi, cuộc thi năm nay sẽ càng xuất sắc hơn!”

Ở vị trí thi đấu quang giáp, có ba vị giám khảo, bọn họ phụ trách giám sát sự công bằng trong quá trình thi đấu lần này.

Màn hình phía trên sàn đấu zoom rõ cận mặt của ba vị giám khảo, ba người đều là quang giáp sĩ đặc cấp đã nổi danh nhiều năm.

Khán giả vô cùng kích động, không nghĩ tới trọng tài của trận chung kết cuộc thi đấu quang giáp lần này chính là quang giáp sĩ đặc cấp, bọn họ vô cùng chờ mong trận thi đấu này.

Vân Ca và học sinh của học sinh quang giáp Thần Châu nhìn rõ khuôn mặt của một vị giám khảo trong số đó, bọn họ đồng loạt sửng sốt: “Tại sao lần này viện trưởng lại đi làm giám khảo?”

Người chơi: Hả? Viện trưởng? Thầy giáo của nhãi con sao?

“Viện trưởng của các người là người nào?”

Bình luận

10 bình luận

Loading...