Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 235

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:43:58
Lượt xem: 20

Vân Ca đi tìm người chơi, cô bây giờ chính là lãnh chúa đi tuần tra lãnh địa của mình, xem xét từng ngóc ngách trong căn cứ.

Sau khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, từng người sẽ sắp xếp phương thức chơi của mình trong ngày,

Nhóm người chơi thích thăm dò bên ngoài sẽ tập hợp thành nhóm, kết bạn với nhau đi thám hiểm bên ngoài, kiểu người chơi như vậy thường sẽ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của vài ngày cùng lúc, mãi cho đến thám hiểm xong quay trở về mới thôi.

Nhóm người chơi thích thú việc xây dựng thì dành cả ngày để học các khóa học online về xây dựng và quy hoạch tinh cầu bên trong trò chơi, tự bỏ tiền ra để học, chỉ để xây dựng tinh cầu ngày càng tốt hơn. Dưới sự giám sát của nhóm người chơi này, căn cứ hiện tại đã có được dáng vẻ sơ khai của căn cứ lớn.

Nhóm người chơi yêu thích làm ruộng thì đi mở rộng đồng ruộng ở trong căn cứ, khu chăn nuôi ở phía trước phòng ngủ của Vân Ca cũng là thành quả do bọn họ phát triển ra, rau dưa trái cây mà các người người ăn hàng ngày cũng đến từ những người chơi này.

Nhóm người chơi ngồi nghiên cứu thực đơn ở nhà ăn cả ngày thuộc kiểu sinh hoạt hằng ngày đi.

Bọn họ sử dụng các nguyên liệu nấu ăn không có ở hiện thực tại Tinh Cầu Của Chúng Ta để phát sóng trực tiếp các tiết mục ẩm thực độc đáo. Điểm giống nhau giữa bọn họ là tay nghề đều rất tuyệt, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có vài ý tưởng kỳ quái, bởi vậy phòng ăn thường xuyên xuất hiện những món không ai dám ăn những bị bọn họ sử dụng những phương thức mờ ám để đẩy mạnh tiêu thụ.

Nhóm người chơi sinh hoạt hàng ngày còn có một bộ phận yêu thích đồ trang điểm của Tinh Tế, bắt nguồn từ một người chơi tên là Phượng Hoàng, bọn họ ra sức khám phá tất cả những đồ trang điểm bên trong Tinh Cầu Của Chúng Ta. Bọn họ không chỉ livestream ở thế giới thật, mà còn livestream ở bên trong trò chơi... Cũng có không ít dân cư mạng ở Tinh Tế âm thầm follow Phượng Hoàng, học tập cách thức trang điểm tài tình của hắn, với mong muốn có thể khiến cho bản thân ngày càng xinh đẹp hơn.

Ngoài ra, còn có nhóm người chơi cá mặn và nhóm người chơi nuôi nhãi con.

Người chơi cá mặn trong trò chơi chỉ nói đúng ba câu: “Tôi sao cũng được, tôi đều có thể, đều tốt hết.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-235.html.]

Bên trong trò chơi, bọn họ chơi một cách tùy ý, như thế nào cũng được, những người chơi này giống như viên gạch, thích chuyển bọn họ đi đâu thì chuyển, làm được tới trình độ này có thể nói đúng là nhân tài.

Nhóm người chơi nuôi nhãi con là đám người khiến Vân Ca không chịu nổi nhất, bọn họ chăm sóc Vân Ca như đang nuôi con gái, Vân Ca thường xuyên ở trên đường đi nghe được tiếng cười “Hì hì hì” kỳ quái ở bên cạnh, quay đầu nhìn lại thì thấy những người chơi nuôi nhãi con đang nở nụ cười mẹ hiền với cô.

Thiển Hạ là người cầm đầu nhóm người chơi nuôi nhãi con, chuyện bắt các người chơi khác xin lỗi trước kia, cũng nhờ công của bọn họ.

Nhóm người chơi sinh hoạt thường ngày chính là:

“Nhãi con của tôi phải là cô bé được trang điểm xinh đẹp nhất!”

“Dám bắt nạt nhãi con nhà chúng ta, tất cả đều phải chết!”

“Nhãi con hôm nay đã ăn chưa? Uống chưa? Đi vệ sinh chưa? Ngủ ngon không? Có vui vẻ không?”

Rõ ràng đều là nam thanh nữ tú chưa có gia đình ở ngoài đời, cũng không có hứng thú với việc kết hôn sinh con, nhưng trong trò chơi lại có đam mê nuôi nhãi con không thể tự kiềm chế.

Một bộ phận khác là nhóm người chơi đến từ văn phòng quốc gia, thần bí ẩn nấp bên trong các người chơi khác, âm thầm bí mật điều tra về thế giới trò chơi thuận tiện bảo vệ các người chơi khác.

Đội quốc gia xét về chỉnh thế thì có tố chất cao hơn người chơi bình thường, đáng tiếc bọn họ có quá nhiều điều cố kỵ, người chơi bình thường hầu như không có ai dám mang tinh thần “điếc không sợ súng”, nên sử dụng bọn họ cũng không thuận tay bằng đám người Hùng Sơ Mặc và Thiển Hạ.

Bình luận

10 bình luận

Loading...