Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 187

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:44:21
Lượt xem: 18

-----

Vân Ca hoàn toàn không biết việc mà người chơi không mong muốn đang xảy ra trên sân huấn luyện.

Cô đang xem video phỏng vấn, người phỏng vấn là một người tự xung phong đảm nhiệm công việc này, tên là Kiềm Chi Lư, người được phỏng vấn là một nhân tài đã gửi sơ yếu lý lịch cho tinh cầu trước đó.

Sau khi Vân Ca thuyết minh rõ ràng tình hình của TU787 cho những người gửi sơ yếu lý lịch, kết quả chỉ còn lại hai người đồng ý tiếp tục tham gia phỏng vấn, một người là chuyên gia xây dựng tinh cầu nổi tiếng, người còn lại là một quang giáp sĩ đã xuất ngũ.

Kiềm Chi Lư: “Mời mọi người giới thiệu đôi chút về bản thân.”

Người phỏng vấn đầu tiên: “Tôi tên Hoàng Khang Thái, trước đây là đảm nhiệm vị trí xây dựng đặc biệt tại công ty quy hoạch tinh cầu Vĩnh Hưng, tôi đã có 20 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng tinh cầu, công trình thành công nhất mà tôi đã từng xây dựng là hoa viên Vĩnh Hằng Thần Châu tinh, đây cũng là công trình xuất sắc nhất mà tôi đã từng xây dựng nên.”

Vân Ca có chút kinh ngạc trợn tròn mắt, hoa viên Vĩnh Hằng là một công trình kiến trúc đặc biệt vô cùng nổi tiếng ở Thần Châu Tinh, nơi này đã mang đến danh tiếng rất lớn cho Thần Châu rinh... Tuy rằng bản thân cô cảm thấy nơi đấy trừ hoa ra thì không có gì ý nghĩa, nhưng rất nhiều người khác đều rất thích hoa viên Vĩnh Hằng, đặc biệt là các cặp tình nhân.

“Những người yêu nhau nếu đi đến hoa viên Vĩnh Hằng nhất định sẽ có được tình yêu vĩnh hằng.”

Kiêm Chi Lư: Đó là cái gì, nghe không hiểu.

Hắn vẫn giữ nét mặt bình tĩnh: “Vậy theo ý kiến của anh, TU787 của chúng tôi nếu tiến hành xây dựng thì nên bắt đầu từ chỗ nào?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-187.html.]

Hoàng Khang Thái hiểu biết rất rõ về TU787, hắn nói năng hùng hồn chờ đợi vẻ mặt kinh ngạc bối rối của Kiềm Chi Lư, đương nhiên Kiềm Chi Lư sẽ không thể hiện ra sự bối rối, hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh hỏi: “Anh muốn tiền lương bao nhiêu?”

Hoàng Khang Thái: “Theo giá niêm yết trên thị trường là được.”

Kiềm Chi Lư: “Cảm ơn, chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho anh sau.”

Vân Ca chỉ xem tới đây thì dừng lại, không hổ là người chơi, người vô tri thật không biết sợ là gì.

Hoàng Khang Thái thật sự lo lắng, hắn cho rằng TU787 nhất định mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, hoặc có khả năng có rất nhiều người ưu tú cũng muốn đầu tư cho việc xây dựng TU787. Vì thế người phỏng vấn mới có thể bình tĩnh như vậy, không hề có vẻ gì ngạc nhiên khi nhìn thấy lý lịch của hắn.

Kiêm Chi Lư lại phỏng vấn người tiếp theo, một quang giáp sĩ đã xuất ngũ tên là Lý Dũng.

Lý Dũng từng là quang giáp sĩ cao cấp , làm việc cho tinh cầu cấp B là Y Văn Tinh, công việc chủ yếu của hắn là khiêu chiến với tinh cầu khác, trong một lần chiến đấu, tinh thần lực của hắn bị tổn thương, đẳng cấp cũng bị hạ xuống thành một người bình thường cấp hai, không thể điều khiển quang giáp được nữa... Tuy nhiên sự hiểu biết của hắn đối với quang giáp vẫn còn đó, thể năng vẫn không thay đổi là cấp 6, có thể chịu khổ, có thể làm cu li, mong muốn của hắn là được bao ăn ở (cho cả vợ và con hắn), yêu cầu về tiền lương cũng không cao.

Vân Ca: “Khụ.” Cô đưa tay lên làm ra dấu hiệu số 7 (Xòe ngón cái và ngón trỏ ra theo hướng thẳng đứng lên trên, tạo thành hình số 7 La Mã).

Kiềm Chi Lư lập tức nói: “Được, anh đã trúng tuyển! Tiền lương của anh là 700 tinh nguyên mỗi tháng. Phúc lợi và đãi ngộ ở tinh cầu chúng tôi cũng rất tốt, môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp thân thiện, lại đảm bảo 5 hiểm 1 kim.”

Lý Dũng không ngờ rằng đối phương lại đồng ý nhanh đến vậy, hắn chần chừ một lát rồi hỏi: “Xin hỏi 5 hiểm 1 kim là gì?”

Bình luận

10 bình luận

Loading...