Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 186

Cập nhật lúc: 2024-07-02 14:10:46
Lượt xem: 27

Phương thức đưa ra mệnh lệnh rất giống với âm thanh trong điện thoại ngoài đời.

Người chơi đồng loạt sôi trào, bọn họ hét lớn: “Bíp ba ba, chúng con yêu ba ba!”

Người chơi: “Hả? Tự động tắt tiếng?”

Bọn họ chỉ cần nói ra những từ ngữ liên quan tới trò chơi, liền phát hiện ra những gì họ nói đều bị tắt tiếng.

Người chơi cảm thấy như vậy có chút không được tự do, nhưng nghĩ lại cũng có thể chấp nhận được, đây cũng coi như để tăng thêm tính chân thật cho trò chơi.

Một vài người chơi nhìn thấy được sự thật: “Có phải bíp* cảm thấy mọi người điều khiển quang giáp quá cùi bắp, vì vậy mới đặc biệt cho ra mắt hình thức riêng dành cho người cùi bắp hay không?”

Người chơi khác: “Anh thì biết cái gì, như này được gọi là tăng thêm sự đa dạng cho trò chơi.”

Hùng Sơ Mặc làm thử phương pháp điều khiển quang giáp bằng tay, hắn cho rằng so với hình thức điều khiển bằng não, điều khiển bằng tay càng phù hợp với hắn hơn, những người chơi giống như hắn vậy cũng có rất nhiều.

Sau khi thay đổi phương thức điều khiển quang giáp, lại có thêm hơn 2000 người chơi mới, khiến cho thời gian cuối cùng đăng ký tham gia cuộc thi đấu quang giáp bị ùn tắc nghiêm trọng, người chơi đổ xô nhau tham gia hoạt động này.

Cuộc thi quang giáp trở thành hoạt động mà tất cả người chơi mong chờ nhất, bọn họ nhìn thấy phần thưởng cho mỗi thứ hạng là khác nhau, háo hức tự hỏi phải làm thế nào để có thể lấy được vị trí càng cao, nhận được phần thưởng mà họ mong muốn.

Chuyện quan trọng nhất hiện nay chính là tăng cường năng lực điều khiển quang giáp của bọn họ.

Đám người Thiển Hạ, Hùng Sơ Mặc, Hạ Chân, Dịch Kỳ Cẩu, Khuyết Hân Nghiên và Quảng Trúc Kỷ hầu như mỗi ngày đều chìm đắm bên trong Thiên Tế để luyện tập quang giáp, bọn họ còn trở thành người hướng dẫn luyện tập quang giáp cho những người chơi khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-186.html.]

Trong số những người này, trừ Hùng Sơ Mặc chuyển sang thao tác điều khiển quang giáp bằng tay ra, những người còn lại đều sử dụng hình thức khống chế bằng não, nên hầu như không thể giúp những người chơi khác nâng cao năng lực điều khiển quang giáp.

Các người chơi lại đi hỏi Vân Ca, đáp án mà Vân Ca trả lời cho bọn họ là: “Huấn luyện.”

Muốn nâng cao năng lực điều khiển quang giáp, không có bất cứ đường tắt nào cả, chỉ có duy nhất một cách là không ngừng luyện tập mà thôi.

Các người chơi ở bên trong Thiên Tế nhìn thấy Hỏa Tước Tước, Ban Phạm và Vệ Tư Lý, ba người nổi tiếng là ba anh em nhà lười vậy mà cũng vất vả ngày đêm luyện tập quang giáp, đến ba người bọn họ còn biết cố gắng để nhận được phần thưởng, vậy bọn họ còn có lí do gì mà không nỗ lực chứ?

Huống hồ, hình thức điều khiển quang giáp bằng tay còn giúp gia tăng tốc độ phản ứng, càng tạo cảm giác thành tựu hơn so với khống chế quang giáp bằng não.

Người chơi mỗi khi hoàn thành một mệnh lệnh, sẽ có thể khống chế quang giáp làm ra động tác tương ứng, bọn họ liên tục nhập lệnh, quang giáp cũng không ngừng thực hiện các động tác di chuyển, đấm, đá...

Chỉ cần người chơi hoàn thành xong một động tác, cho dù động tác đó có đúng hay sai, trên màn hình bảng điều khiển quang giáp đều sẽ hiện lên thông báo, điều này càng làm tăng thêm nhiệt huyết của người chơi trong quá trình luyện tập.

Ngay khi người chơi đang hừng hực khí thế, bọn họ nhận được tin thời gian huấn luyện của bọn họ có thể sẽ bị thay đổi, bởi vì học sinh của học viện Quang Giáp Thần Châu cũng sắp sửa tới đây để huấn luyện.

Người chơi bây giờ mới nhớ ra, sân huấn luyện mà bọn họ đang dùng là của Trì Dư mà không phải của bọn họ.

Sau khi đưa người chơi tiến vào, Trì Dư và Sở Thăng Lợi lâu ngày chưa gặp lại bây giờ mới lại xuất hiện.

Thế nhưng sự có mặt của bọn họ lại là để thông báo tin tức này, người chơi càng tình nguyện bọn họ vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện, thật xui xẻo.

Người chơi: Học viện Quang Giáp Thần Châu không phải là trường học cũ của nhãi con à?

Bình luận

10 bình luận

Loading...