[Mới]Không xứng làm cha - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:30:11
Lượt xem: 685

Chương 8

 

Các chàng trai bên cạnh cũng đều sợ ngây người.

 

Tuy rằng bình thường bọn họ cũng lăn lộn, thỉnh thoảng cũng kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhưng đều là “gây gổ nhẹ nhàng”, đối với tình huống đổ m..áu chân thật này là lần đầu tiên nhìn thấy.

 

Hơn nữa còn là một đám đàn ông đánh nhau với hai cô gái tay trói gà không chặt.

 

Tôi giữ chặt Từ Châu Ninh sắp xông lên, ý bảo cậu ta tĩnh tâm một chút chớ nóng nảy.

 

Đồng thời, tay trái của cậu ta cũng bị Du Tú Tú giữ chặt: "Từ Châu Ninh, tôi rất sợ hãi, cậu đưa tôi rời khỏi nơi này được không, mấy người kia thật đáng sợ, cậu không nên xen vào, sẽ gặp nguy hiểm!”

 

Phần lớn khách hàng, cũng ôm ý nghĩ như vậy, thậm chí bao gồm cả ông chủ.

 

Từ Châu Ninh kích động nói: "Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn bọn họ đánh người?”

 

“Vậy cũng không có cách nào tốt hơn, chúng ta cũng không phải mình đồng da sắt, hơn nữa hai người phụ nữ kia và chúng ta cũng không có quan hệ gì.” Giọng Du Tú Tú càng ngày càng nhỏ: “Tôi biết như vậy có lẽ quá ích kỷ, nhưng tôi chỉ hy vọng cậu có thể an toàn.”

 

Tôi vừa gọi điện thoại báo cảnh sát, vừa lấy camera mini đeo lên cổ áo cậu ta, buông tay cậu ta ra: "Đi đi, bắt người, đánh mạnh một chút, đừng gây ra tai nạn c..hết người, những thứ khác tôi lo cho cậu!"

 

Ánh mắt cậu ta sáng lên, hưng phấn đứng lên, vung tay hét to: "Các anh em, khốn kiếp, theo tôi đi dạy cho mấy tên lưu manh bắt nạt phụ nữ kia một bài học.”

 

Tôi thản nhiên bổ sung: "Yên tâm, xảy ra chuyện tôi sẽ lo, đừng g..iết người là được.”

 

Bối cảnh gia đình tôi đã mang lại cho bọn họ sự tự tin.

 

“Chị Mẫn thật mạnh mẽ!”

 

Bọn họ đều là những chàng trai mạnh mẽ, làm sao họ có thể nhịn được khi thấy tình huống này. Tất cả đều đỏ mắt, bắt lấy cơ hội gia nhập cuộc chiến.

 

Bọn con trai đã đi đánh nhau, trên bàn cũng chỉ còn lại có tôi và Du Tú Tú.

 

“Chị, chị thật ích kỷ, bọn họ nghe lời chị như vậy, thế nhưng chị lại không để ý đến an nguy của bọn họ chút nào.” Du Tú Tú phẫn nộ nói: “Có phải trong mắt chị, bọn họ đều không quan trọng gì, chỉ có mạng sống của chị mới là mạng.”

 

"Vậy trong mắt mày thì sao, tất cả mọi người đều là bàn đạp của mày à?" tôi cười khanh khách hỏi lại: "Nếu hôm nay người bị mấy tên lưu manh kia quấy rối là mày, người bị đánh là mày, mày cũng hy vọng Từ Châu Ninh mặc kệ mày sao?”

 

Du Tú Tú biến sắc: "Cái này sao có thể nhập làm một?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/moikhong-xung-lam-cha/chuong-8.html.]

 

“Ha ha, thật là tiêu chuẩn kép.”

 

Quan trọng nhất là, còn có thể đúng lý hợp tình như vậy.

 

Tôi vốn tưởng rằng tôi đã đủ ích kỷ, không ngờ so với cô ả vẫn kém hơn một chút.

 

Tôi lười nói chuyện với cô ả, bước ra đường lớn xem xét vì sao xe cảnh sát còn chưa tới.

 

Nếu không đến, sẽ gọi người dân tới giúp.

 

Mấy tên lưu manh trung niên kia, tuy rằng đang khoẻ mạnh, ra tay tàn nhẫn, nhưng chúng tôi có tổng cộng có chừng mười người, tất cả đều có m..áu đánh nhau, cũng không phải giả.

 

Từ Châu Ninh lấy ưu thế lực lượng, vững vàng đánh ép mấy người kia.

 

Thật hả giận.

 

Tôi nóng lòng muốn thử cũng định xông vào cuộc chiến, trùng hợp nghe thấy tiếng cảnh sát vang lên.

 

Từ lúc gọi cảnh sát đến lúc thấy xe cảnh sát, khoảng chừng tám phút.

 

Cũng không phải là chậm, nhưng nếu như không có người ngăn cản mấy tên lưu manh kia, khả năng hai người phụ nữ đó tám phút cũng không đợi được.

 

Các cảnh sát dùng dùi cui, lớn tiếng quát lớn, bảo mọi người dừng tay.

 

Có một tên lưu manh, thừa dịp nhiều người hỗn loạn, giống như cá chạch trơn không trượt tay, nhanh chóng vượt qua lan can bỏ chạy.

 

Nhưng trùng hợp lại bị kẹt trong dòng xe cộ, hoảng hốt chạy bừa, vô tình bị một chiếc xe tải lớn đ.â.m trúng, bỏ mình tại chỗ.

 

Tối hôm đó, tiệm thịt nướng đánh nhau, còn xảy ra án mạng, leo lên đầu hot search.

 

Đám người chúng tôi đều bị đưa tới cục cảnh sát lấy lời khai, nhờ camera giám sát của tiệm thịt nướng, sự lên án của người dân và cả chứng cứ ghi được từ camera trên cổ Từ Châu Ninh, mấy tên lưu manh bị tạm định tội là cố ý gây gổ.

 

Tất cả chúng tôi đều còn là học sinh, chưa đầy mười tám tuổi, đánh có ác hơn nữa, cũng là thấy việc nghĩa nên làm, lập xong biên bản liền được cho về nhà.

 

Chú cảnh sát tận tình khuyên bảo: "Thấy việc nghĩa ra tay là không sai, nhưng sau này vẫn phải bảo đảm an toàn cho mình trước.”

 

Hai nạn nhân đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện trong tình trạng không rõ ràng, hy vọng mọi thứ sẽ ổn.

Bình luận

2 bình luận

  • rất sảng khoái :v thank chủ nhà đã uppp

    ebe 1 tuần trước · Trả lời

  • Tới tập 9 này cũng chưa full mà bạn ? sao trên weeb để full rồi ?? :(

    An 1 tuần trước · Trả lời

Loading...