Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 890

Cập nhật lúc: 2024-07-27 21:08:42
Lượt xem: 20

Sư phụ do dự một chút, sau đó lắc đầu nói: "Sư phụ cảm thấy không cần thiết, tình trạng thân thể của Lão Độc rất không tốt, hiện tại còn cần Tiểu Phong chăm sóc, huống chi cũng chỉ có mấy tên lâu la, có Hồ tiên sinh và các vị tiên gia ở đó, hẳn có thể giải quyết!"

Nghe sư phụ phân tích như vậy, tôi cũng cảm thấy như vậy nên gật đầu theo sư phụ.

Sau đó, tôi trở vào phòng và nằm xuống, bởi vì tối hôm qua phải lăn lộn cả đêm cho nên hiện tại thực sự có chút mệt.

Thậm chí những gì đã xảy ra vào tối hôm qua, không thể thiếu vai trò của Linh Đao.

Thế là tôi lấy thanh Linh Đao đơn sơ thậm chí là bị rỉ sét và loang lổ ra mà thưởng thức, nhưng vì bản thân quá mệt mỏi cho nên sau một lúc liền ngủ thiếp đi.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa thì đã hơn năm giờ chiều.

Tinh lực đã hồi phục trở lại, tôi dựa vào đầu giường và hít một hơi thật sâu.

Thấy thời gian vẫn còn sớm, tôi cũng không vội đi ra ngoài, mà lại khoanh chân ngồi xuống, sau đó là thi triển Hoả Thiên công.

Nhờ sự chỉ điểm của Thượng Quan Thư, lúc này đây tôi lại dùng tâm tình bình thường để vận công, cũng không vội vàng.

Theo sự thôi động của Hoả Thiên công, đạo khí ở trong cơ thể của tôi bắt đầu trở nên xao động.

Nhưng lần này, tôi không nôn nóng đi áp chế nó lại, mà chỉ từng chút một làm dịu đi hơi thở đang xao động đó, sau đó lại vận chuyển từng chút một những hơi thở này theo sơ đồ tu luyện của Hoả Thiên công.

Dưới loại tâm cảnh này, tôi mơ hồ cảm thấy bên trong cơ thể của mình xuất hiện một cảm giác lạnh như băng không sao nói rõ được, giống như một cỗ dòng khí lưu.

Trong quá trình mà tôi vận công, luồng khí đó như có như không trộn lẫn với đạo khí của tôi.

Tôi cũng không để ý, chỉ sử dụng Hoả Thiên công để đột phá từng huyệt vị.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là, dưới loại trạng thái này, việc đột phá lại trở nên suôn sẻ đến kinh ngạc.

Hết huyệt đạo này đến huyệt đạo khác, dễ dàng đột phá như trở bàn tay.

Rất nhanh, tôi lại vận chuyển sang huyệt vị thứ 23.

Tôi đã bị kẹt ở cái huyệt vị này gần một tuần rồi, vẫn luôn không có bất luận thành tựu gì.

Tuy nhiên, lần này tôi lại phát hiện tình hình có một chút khác biệt.

Với sự phối hợp của hơi thở lạnh như băng đó, tôi chẳng những không còn cảm giác khó có thể áp chế giống trước đó, thậm chí còn rất nhẹ nhàng và uyển chuyển, rất thuận lợi đột phá đến huyệt vị thứ 24.

Tâm trí của tôi không khỏi khẽ động, trước đó là một trở ngại giống như núi cao không thể vượt qua.

Nhưng sau một đêm ngon giấc, tại sao lại trở nên dễ dàng đột phá như vậy?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/890.html.]

Trong lòng tôi không khỏi có chút rung động và vui mừng, chẳng lẽ biện pháp mà Thượng Quan Thư nói đã có tác dụng và hiệu quả, cho nên mới khiến việc vận hành Hoả Thiên công này có thể thuận lợi được như vậy?

******************

Trong lòng tôi vô cùng kinh hỉ, nghĩ rằng phương pháp mà Thượng Quan Thư nói với tôi đã phát huy ra tác dụng rất lớn.

Tôi kìm nén cảm xúc kích động ở trong lòng, bắt đầu dựa theo hình thức vận công và tĩnh tâm thổ nạp này, tiến hành từng bước một và muốn tiến xa hơn nữa.

Nhưng cuối cùng đã tạo thành kết quả khiến tôi có chút đứng ngồi không yên.

Trong hình thức vận công này, sự đột phá diễn ra suôn sẻ và tốc độ đột phá của đạo khí cũng trở nên cực kỳ nhanh chóng.

Những rào cản như núi và vực sâu trước đây, lúc này đã trở thành hư vô, trở thành một vùng đất bằng phẳng...

Tôi đã liên tiếp đột phá bảy huyệt vị, sau đó trực tiếp đột phá đến huyệt vị thứ 31.

Thậm chí khi tôi đột phá đến huyệt vị thứ 30, đan điền của tôi lại run lên theo bản năng.

Tôi có thể cảm giác được, đạo khí trong cơ thể tôi đang trở nên càng thêm dày đặc hơn và cô đọng hơn.

Tôi hiểu rằng đây là dấu hiệu cho thấy việc luyện tập công pháp này đã sắp thành công.

Tôi đặc biệt mong đợi, liệu sau khi tu luyện thành công Hoả Thiên Công, thực lực của tôi có thể tăng cao không.

Nhưng hôm nay tốc độ đột phá này thật sự quá nhanh, khiến cho tôi có chút líu lưỡi.

Phải biết rằng trong sơ đồ tu luyện tầng thứ nhất của Hoả Thiên Công cũng chỉ có 38 cái huyệt vị.

Nhưng hôm nay tôi lại có thể đột phá liên tiếp tám huyệt vị, đây là điều tôi không bao giờ ngờ tới, thậm chí còn rất bất ngờ.

Bởi vì sau khi đột phá tới huyệt vị thứ hai mươi, đã trở nên rất khó đột phá.

Càng về sau này, sự đột phá càng trở nên khó khăn.

Nếu không, tôi đã không kẹt ở huyệt vị thứ 32 này lâu như vậy, trước sau vẫn không thể đột phá, hơn nữa còn không tìm được biện pháp.

Cho nên, đột phá tám huyệt vị một lúc từ đầu đến cuối như thế này là chuyện chưa từng xảy ra.

Bởi vì chuyện này, tâm trạng của tôi d.a.o động rất nhiều, còn vô cùng phấn khích.

Vì vậy khi đột phá đến huyệt thứ 32 thì xông quan thất bại.

Nhưng tôi biết, đây là do tâm trạng của tôi đã d.a.o động quá nhiều.

Nếu tôi lại dựa theo phương thức và tâm tình đó để vận công đột phá, vậy thì tôi còn có thể tiếp tục xông quan.

Loading...