Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 856

Cập nhật lúc: 2024-07-26 21:06:30
Lượt xem: 12

Mỗi một lần bọn họ ra đòn, đều sẽ xuất hiện tiếng gió “Hô hô hô”.

Nhìn thấy một màn như vậy, tôi không khỏi có chút thất thần, cái này cũng quá lợi hại rồi.

Tôi chỉ cảm thấy rằng khoảng cách giữa tôi và bọn họ thực sự không phải là một chút hay nửa chút, mà là cực kỳ lớn.

Kiếm pháp của Thượng Quan Thư rất lợi hại, kiếm pháp trong tay của cô ấy biến hóa muôn hình vạn trạng, vô cùng sắc bén.

Ở trong tay của Mạc bà bà cầm một quải trượng đầu rồng, mỗi một lần vung gậy đều tràn đầy lực lượng, hoàn toàn không cảm nhận được sự già nua của Mạc bà bà.

Cô hầu gái bằng giấy trắng vừa dẫn tôi đến đây, cô ta liền nói với Thượng Quan Thư đang đấu kiếm: "Tiểu thư, cô gia tới!"

Thượng Quan Thư cũng không có ý định dừng lại, vừa quyết đấu với Mạc bà bà vừa nói: "Đi lấy đồ ở trong phòng của tôi ra đây!"

"Vâng tiểu thư!" Cô hầu gái bằng giấy trắng đáp lại một cách máy móc, sau đó hành lễ một cái, khom người lui ra ngoài.

Cô hầu gái bằng giấy trắng vừa rời đi, tôi chỉ nhìn thấy quải trượng đầu rồng ở trong tay của Mạc bà bà đã va chạm với trường kiếm ở trong tay Thượng Quan Thư.

Sau đó phát ra một tiếng “Phanh”, chỉ cảm thấy một luồng gió kịch liệt và dữ dội thổi qua, khiến cho Mạc bà bà lập tức bị thổi bay.

Mạc bà bà vừa đứng vững được cơ thể thì đã thu hồi công lực, sau đó cười nói với Thượng Quan Thư: "Chúc mừng tiểu thư, rốt cục thì cô cũng đột phá được bình cảnh, công lực lại tiến thêm một bước!"

Nghe đến đây, trong lòng tôi nhịn không được mà “Lộp bộp” một tiếng, đồng tử cũng không khỏi giãn ra.

Khá lắm, công lực của Thượng Quan Thư lại tăng lên nữa rồi.

Không phải lúc trước cô ấy đã nói mình xông quan thất bại, nhưng tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại đột phá rồi?

Trong lòng tôi cực kỳ chấn động, nhưng chiếm phần lớn trong đó chính là vui mừng.

Thượng Quan Thư càng mạnh, sức mạnh của tôi càng lớn, sau này còn có ai dám ra tay với tôi nữa?

Nếu có người dám chọc tôi, tôi sẽ gọi cô vợ quỷ cường đại này của tôi ra, sau đó là đánh c.h.ế.t tên đó.

Còn chưa kịp định thần lại, trên mặt của Thượng Quan Thư đã lộ ra nụ cười: "Tôi thật không nghĩ tới, trận đại chiến ở núi Lang Nha lại có thể gián tiếp giúp tôi tìm được một điểm đột phá!"

Mạc bà bà nghe vậy liền bật cười "ha hả", sau đó tuỳ ý mà nhìn về phía tôi: "Xin chào cô gia!"

Mà tôi cũng đã hoàn hồn, vui vẻ đi tới: "Xin chào Mạc bà bà, Thi Muội, chúc mừng cô!"

Vừa nói, tôi vừa chắp tay vái chào Mạc bà bà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/856.html.]

Tâm tình của Thượng Quan Thư hiển nhiên là rất tốt, thấy tôi tới, cô ấy liền cười nói: "Tên cặn bã c.h.ế.t dẫm kia, tới cũng sớm quá rồi!"

“Ha ha ha, cái này, cái này còn không phải là do tôi nhớ cô sao?” Tôi da mặt dày nói.

Thượng Quan Thư nghe đến đó, cô ấy lại bĩu môi, liếc xéo tôi theo bản năng.

Nhưng lần này lại khác với trước đây, không còn lộ ra vẻ hung dữ với tôi chứ đừng nói là phản bác.

Mạc bà bà ở bên cạnh lại nheo mắt lại, phát ra một tiếng cười khàn khàn.

Đợi đến khi tôi đến trước mặt Thượng Quan Thư, Thượng Quan Thư mới mở miệng nói với tôi: "Tên khốn kiếp anh, gần đây tôi không có chỉnh đốn anh. Lá gan càng ngày càng lớn, còn dám khinh bạc tôi đúng không?"

Nói đến đây, Thượng Quan Thư giả bộ làm ra bộ dạng hung dữ hơn.

Nhưng tôi lại gãi đầu: "Tôi, tôi nói thật lòng mà."

“Có bao nhiêu là thật?” Thượng Quan Thư hỏi tiếp, trong giọng điệu còn có chút giễu cợt.

“Thiên địa chứng giám, nhật nguyệt chứng chiếu*!” Tôi tiếp tục nói dù trên khuôn mặt vẫn đang mỉm cười.

***Thiên địa chứng giám, nhật nguyệt chứng chiếu: có trời đất nhìn thấy, có mặt trăng và mặt trời làm chứng, đây một câu thề thốt về một việc gì đó.***

Bề ngoài có chút hời hợt nhưng những gì tôi nói đều là sự thật, tôi thực sự rất nhớ Thượng Quan Thư.

Thượng Quan Thư lại không cho là đúng: "Thôi đi! Đừng tưởng rằng trong khoảng thời gian mà tôi đang bế quan này, không biết bên ngoài anh đang làm gì! Người đẹp ở xung quanh anh cũng không ít, đợi đến lúc nào đó tôi tìm được cách giải trừ được minh hôn quỷ thuật, trả lại sự tự do cho anh, anh thích người nào thì cứ kết hôn với người đó đi!”

Thượng Quan Thư khoanh tay, nói ra lời này.

Nhưng lọt vào bên trong tai của tôi thì ít nhiều gì cũng có cảm giác mất mát.

Tôi không thể diễn tả loại cảm giác này, thậm chí là trong tiềm thức của tôi còn nghĩ, đừng phá vỡ mối quan hệ âm hôn giữa hai người chúng tôi hoặc vĩnh viễn đừng giải trừ…

Tất nhiên, lý do tại sao Quỷ thuật Âm hôn được liệt vào danh sách quỷ thuật cấm kỵ là có đạo lý của nó.

Nếu nó vĩnh viễn không được giải trừ thì người bị hại sẽ chỉ có một mình tôi.

Sư phụ đã từng nói, cuộc âm hôn này đối với tôi chỉ là một biện pháp tạm thời, chỉ vì muốn giữ lại mạng sống của tôi mà thôi.

Tuy nhiên, âm hôn lại có cả ưu điểm và nhược điểm.

Mà điểm bất lợi của nó chính là sẽ giảm tuổi thọ.

Người quỷ khác đường, tôi thân là người sống, sau khi kết âm hôn, dương nguyên của tôi sẽ dần dần tiêu tan với tốc độ gấp mấy lần người thường.

Loading...