Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 729

Cập nhật lúc: 2024-07-22 16:39:05
Lượt xem: 12

Mối quan hệ giữa cô ấy và tôi, hiện tại mà nói là rất đặc biệt.

Thấy tôi không nói gì, Từ Lâm Tĩnh không khỏi bĩu môi, trừng mắt nhìn tôi một cái, cũng không nói tiếp.

Sau đó, Trương Tử Đào lại nói: "Được rồi, mở tay cầm của Tứ thú trận ra đi. Phân bón của hôm nay nên dùng rồi."

Trương Tử Đào nói nhẹ nhàng và bâng quơ, mà yêu đạo ở phía sau nghe xong, trực tiếp chắp tay với Trương Tử Đào: "Vâng, thiếu chủ!"

Nói xong, bốn tên yêu đạo chia nhau ra rồi đi đến bên cạnh bốn con dị thú kỳ dị, sau khi nhìn nhau một cái, đột nhiên kết ấn.

Cuối cùng, một đạo kiếm chỉ điểm vào bụng của bốn con dị thú kỳ lạ, ngay khi một đạo kiếm chỉ chạm vào bốn con dị thú bằng đá kia, bốn gã yêu đạo đồng thời hét lên: "Lâm binh đấu giả tất cả trận liệt tiến lên, mở!"

Những lời này vừa nói ra, bốn con dị thú bằng đá kỳ dị đã biến đổi.

Từ nơi được kiếm chỉ của bọn họ điểm ra, một đạo phong ấn đột nhiên xuất hiện ở giữa, sau đó lại xuất hiện một số đường vân màu vàng và tiếp tục lan rộng trên cơ thể của mấy con dị thú bằng đá.

Cuối cùng, đôi mắt của bốn con quái thú còn phát ra tia sáng kỳ lạ.

Thấy vậy, tất cả chúng tôi đều sợ ngây người.

Chúng tôi không ngờ, xung quanh huyết trì lại bố trí trận pháp.

Mà bốn con dị thú bằng đá trông có vẻ bình thường đó, có vẻ như là chốt mở của trận pháp.

Khi đôi mắt của con dị thú kỳ lạ kia phát sáng, từng hơi thở kỳ dị cũng lập tức xuất hiện.

Sau khoảng hai mươi hoặc ba mươi giây, bỗng nhiên xuất hiện một tiếng “Phanh” trầm vang trong không trung.

Trong nháy mắt, một luồng màn sáng nhàn nhạt xuất hiện.

Màn sáng kia như có như không, nhưng có thể nhận ra cái màn sáng đó vừa mới bao phủ lấy huyết trì cùng yêu hoa cực lớn kia.

Với sự xuất hiện của bức màn sáng, đôi mắt của bốn con dị thú kỳ lạ bắt đầu thay đổi màu sắc.

Dần dần, màn sáng kia biến mất, xung quanh trở lại yên tĩnh.

Nhưng một luồng khí m.á.u tanh nồng đậm xông thẳng vào mặt, mà âm sát khí ở bên trong huyết trì kia càng thêm cuồn cuộn đến ngập trời, trong thời gian ngắn đã bao phủ toàn bộ hang đá, có thể nói là cực kỳ nồng đậm.

Sau khi tên yêu đạo đen gầy đang đứng ở phía sau Trương Tử Đào nhìn thấy bức màn sáng biến mất, thì gã lại vung tay về phía sau rồi nói: "Mang tất cả huyết thực đến đây."

Sau khi nói xong, từ bên ngoài hang đá lại có thêm mấy người bước vào nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/729.html.]

Nhưng sau khi kiểm tra kỹ hơn, một số người trong số đó đều là người thường.

Sắc mặt của bọn họ đờ đẫn, lúc này còn đang bị hai tên yêu đạo nối liền với nhau, bước từng bước tới đây.

Trừ cái này ra, từ bên ngoài hang đá vôi còn có hai tên yêu đạo đang dẫn theo hai con nai Hoa Lộc tới.

Ngay khi người và động vật được đưa vào bên trong hang đá vôi, tên yêu đạo đen gầy lại ra lệnh: "Ném hai con súc sinh này vào trước, cho quỷ hoa mở dạ dày ra một chút trước."

Lời vừa dứt, hai tên yêu đạo kia đã kéo hai con nai Hoa Lộc đến bên bờ của huyết trì, sau đó đẩy chúng xuống.

Ngay khi con nai Hoa Lộc kia rơi xuống nước, nó đã phát ra tiếng kêu "chi chi chi" và không ngừng vùng vẫy.

Nhìn thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều cau mày lại.

Đặc biệt là hồ ly nhỏ, bởi vì cô ấy vốn là thú của Hồ tộc, tương đối mà nói, cô ấy càng có cảm tình đối với những con thú ở trên ngọn núi này.

Lúc này lại tận mắt nhìn thấy con nai Hoa Lộc bị đẩy vào trong huyết trì như vậy, khóe miệng của cô ấy lập tức lộ ra răng nanh.

Chúng tôi vốn tưởng rằng hai con nai Hoa Lộc này sẽ bị c.h.ế.t đuối ở trong hồ nước này.

Nhưng sau một khắc, tất cả chúng tôi đều ngây người ra, trên khuôn mặt của nguyên một đám đều tràn đầy sự khiếp sợ.

Ngay sau khi hai con nai Hoa Lộc mới vừa giãy giụa được một lúc, bên trong huyết trì đột nhiên xuất hiện từng đợt bọt sóng, giống như có thứ gì đó đang bơi trong nước.

Trương Từ Đào thấy vậy, khóe miệng chợt hiện lên một nụ cười ranh mãnh: “Yêu Hoa, mày mau đến thưởng thức món ngon đi!”

*************************

Trương Tử Đào vừa dứt lời thì chỉ nghe “Phanh” một tiếng.

Đột nhiên từ bên trong huyết trì lao lên một con quái vật khổng lồ, m.á.u b.ắ.n tung tóe cả một vùng trời.

Con quái vật cao gần hai mét, hình trụ, không có mắt mũi, đen thui thùi lùi như một que củi.

Ngay khi nó lao ra khỏi huyết trì, đỉnh đầu của nó nứt ra, vô số dây gai rất nhỏ màu đen cũng b.ắ.n ra.

Những sợi dây leo quỷ kia nhằm vào huyết trì, đ.â.m thẳng vào hai con nai Hoa Lộc đang giãy giụa.

( Leo quỷ: Yêu quái dây leo )

Những sợi leo quỷ nhỏ màu đen kia nhỏ hơn ngón tay út, nhưng điều quỷ dị nhất ở đây là tất cả bọn nó trông giống như rắn độc, nhưng khi bọn chúng đến gần hai con nai Hoa Lộc thì há miệng ra, thậm chí còn lộ ra cả răng nanh.

Loading...