Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 728

Cập nhật lúc: 2024-07-22 16:38:47
Lượt xem: 19

Vừa trốn vào đây, chúng tôi đã thấy có bảy tám người đi vào bên trong hang động đá vôi.

Tôi thận trọng liếc mắt nhìn ra ngoài, nhưng không ngờ lại phát hiện trong số bảy tám người này, hóa ra cái tên cầm đầu kia lại là cái tên đã mất đi thân thể, Trương Tử Đào.

Hai tay của gã chắp ở sau lưng, gã đứng bên cạnh huyết trì, lúc này còn lẳng lặng nhìn nụ hoa khổng lồ kỳ dị kia...

********************

Tôi cẩn thận thò nửa cái đầu ra, nhưng khi tôi nhìn thấy đó là Trương Từ Đào thì trong lòng tôi lại chấn động.

Nhưng Trương Tử Đào của lúc này, bởi vì gã không còn thể xác nữa cho nên chỉ có thể tồn tại dưới dạng hồn phách.

Gã của hiện tại đang chắp hai tay ở sau lưng, chân không chạm đất, chỉ chăm chú nhìn nụ hoa kỳ dị ở trước mặt mình.

Theo sau là mấy tên yêu đạo đang đứng yên bất động, như thể chúng đều là thuộc hạ của gã vậy.

Chúng tôi không dám làm ra nhiều động tác, cho nên cứ lặng lẽ ẩn nấp như thế.

Một lúc sau, tôi nghe thấy Trương Tử Đào lặng lẽ thở dài: "Hoa quỷ à hoa quỷ, khi nào thì mày mới nở đây."

Trương Tử Đào vừa dứt lời, phía sau lưng liền có một tên yêu đạo đen gầy tiến lên một bước rồi nói với Trương Tử Đào: "Thiếu chủ đừng quá lo lắng. Yêu hoa này trưởng thành rất nhanh, tôi nghĩ là nó sẽ sớm nở hoa thôi. Đến lúc đó thì việc tái tạo lại thân thể của thiếu chủ cũng sẽ nằm trong tầm tay rồi."

Đột nhiên nghe được câu này, mấy người chúng tôi ở phía bên này không khỏi cau mày lại, lộ ra vẻ kinh ngạc.

Tái tạo cơ thể? Nói đùa cái gì vậy, thân thể này còn có thể được tái tạo lại sao? Gã ta coi bản thân mình là cái máy xay à?

Hơn nữa, từ khi nào mà cái tên Trương Tử Đào này lại có thêm một danh hiệu "Thiếu chủ" nữa vậy, tình huống gì đây?

Trên khuôn mặt của chúng tôi mang theo sự nghi ngờ, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục im lặng mà quan sát cái tên Trương Tử Đào kia.

Trương Tử Đào lại thở dài, thậm chí còn nở một nụ cười gượng gạo: "Tái tạo lại cơ thể nói nghe thì dễ. Cho dù yêu hoa trong truyền thuyết này có năng lục đặc biệt đó, thì đó cũng chỉ là truyền thuyết, cho nên việc đó có phải là thật hay không thì khó nói lắm."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/728.html.]

"Nhưng chỉ cần thứ này có thể khiến cho phần còn lại của cơ thể và hồn phách của tôi hoàn toàn dung hợp, thì tôi đã mãn nguyện rồi. Còn về việc cải tạo lại cơ thể hay không thì tôi cũng không nghĩ nhiều về nó..."

Trương Tử Đào nhìn chằm chằm vào nụ hoa khổng lồ ở trước mặt kia với một chút khao khát.

Nhưng những lời này khi lọt đến tai của chúng tôi thì lại vô cùng chấn động.

Loài hoa khổng lồ kỳ lạ này lại có khả năng hợp nhất hồn phách, hơn nữa còn có thể tái tạo cơ thể sao?

Nếu cái này là sự thật, bất kể loài hoa này sở hữu năng lực gì, thì có thể nói là nó vô cùng nghịch thiên.

Cho dù là ở trong Đạo môn, một loại thuật pháp mượn xác hoàn hồn được truyền lại cũng không có cách nào có thể đạt được sự hợp nhất hoàn hảo giữa hồn phách và thể xác.

Trong lòng tôi nghĩ như vậy, mà tên yêu đạo đang đứng ở bên cạnh Trương Từ Đào lại nói: “Thiếu chủ, nó sẽ làm được, bởi vì Thánh giáo của chúng ta còn có một Mắt Thánh thông thiên, một khi Mắt Thánh được mở ra, vạn sự đều có thể thành công. Thân thể của thiếu chủ, nhất định có thể nhanh chóng khôi phục lại.”

Nghe vậy, Trương Tử Đào khẽ cau mày, sau đó lộ ra một tia dữ tợn: "Nói gì thì nói thì đến cuối cùng vẫn là do cái tên Đinh Vĩ đó, nếu không thì tôi đã không bị mất thể xác rồi."

"Đúng vậy đó thiếu chủ, tôi nguyện ý đi ám sát Đinh Vĩ, báo thù cho thiếu chủ." Yêu đạo ở phía sau tiếp tục nói.

Nhưng Trương Tử Đào lại tỏ ra bất lực mà xua tay: "Quên đi, nếu có thể làm được thì Đinh Vĩ đã c.h.ế.t từ lâu rồi. Bên cạnh cái tên Đinh Vĩ có một con nữ quỷ hộ thân cực kỳ lợi hại, còn có Hồ tộc bảo vệ, mà nơi đó còn có một cái Âm Lộ. Lần trước, mèo xám đi qua đó suýt chút nữa đã phải bỏ mạng, nếu các người đi qua đó, nhất định phải chết."

Trương Tử Đào chậm rãi nói, nhưng vừa dứt lời. Từ Lâm Tĩnh và Lão Phong ở bên cạnh tôi đều nhịn không được mà quét mắt nhìn về phía tôi.

Lão Phong ở bên cạnh tôi đã lâu, cho nên cậu ta đã biết chuyện ở bên cạnh tôi có một con quỷ nhà hộ thân.

Chỉ là cậu ta chưa từng thấy qua, mà do tôi cũng không muốn nói, cho nên cậu ta cũng không hỏi nhiều.

Nhưng chuyện này thì Từ Lâm Tĩnh lại không biết gì cả, cho nên lúc này cô ấy nhịn không được mà liếc nhìn tôi một cái, sau đó dùng tay cọ cọ vào người tôi: "Đinh Vĩ, bên cạnh anh có nữ quỷ hộ thân à? Tại sao tôi không thấy?"

Nghe Từ Lâm Tĩnh hỏi, tôi ra hiệu im lặng với cô ấy.

Tôi không có ý định giải thích với Từ Lâm Tĩnh, còn chuyện liên quan đến Thi Muội thì tốt hơn hết là đừng tiết lộ còn hơn.

Loading...