Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 553

Cập nhật lúc: 2024-07-17 11:45:39
Lượt xem: 16

Dương Tuyết và lão Phong cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc.

Lão Phong cũng phụ họa: "Như vậy còn nguy hiểm hơn. Nếu để loại quỷ này trốn thoát hoặc lang thang trong thành phố thì sẽ rất khó tìm thấy! Chẳng những không có cách nào có thể kiểm soát, thậm chí còn khó bắt được nó."

Lời này của lão Phong cũng không sai, bình thường mà nói, sau khi quỷ biến thành lệ quỷ đều có những điều kiện đặc biệt.

Cho dù đã biến thành lệ quỷ thì cũng có rất nhiều lệ quỷ chỉ có thể di chuyển trong một phạm vi hạn chế.

Ví dụ như Triện Thiến Thiến ở trong tòa nhà giảng dạy bị bỏ hoang, phạm vi hoạt động của cô ấy chỉ là tòa nhà giảng dạy.

Hay là quỷ anh ở trong giếng nước, phạm vi hoạt động của nó chỉ là cái giếng kia và ngôi nhà bên cạnh.

Nếu như nữ quỷ trước mắt này thật sự không bị t.h.i t.h.ể khống chế, cô ta sẽ giống như tội phạm g.i.ế.c người tung hoành khắp thiên hạ, bất cứ lúc nào cũng có thể g.i.ế.c người.

"Chúng ta nhất định phải tìm được con quỷ này, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!" Dương Tuyết cũng nói.

Tôi ngồi ở bên cạnh cũng gật đầu, sau đó bắt đầu bàn kế hoạch cùng hai người bọn họ.

Bây giờ đã không còn là đơn thuần giúp Tiểu Mạn giải quyết vấn đề trên công trường, nếu chuyện này không được giải quyết, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng và bất kỳ ai ở xung quanh đều có thể trở thành mục tiêu.

Nhưng bây giờ xem ra, chúng tôi cũng chỉ có thể bắt đầu tìm từ khu vực công trường đến các khu vực lân cận.

Lúc này sắc trời đã tối hẳn, nhưng chúng tôi vẫn nhờ Tiểu Mạn và Phương Trường Giang đưa chúng tôi ra ngoài xem, đặc biệt là nơi đào được chiếc quan tài sắt đó.

Sau khi ra khỏi văn phòng, mọi người bước chân về phía công trường.

Tôi kiểm tra phong thủy ở khu vực xung quanh, nơi này cũng không phải chỗ nguy hiểm, có thể thông qua.

Việc xây dựng công trình, xây mộ hay gì đó ở nơi này cũng không phải là vấn đề lớn.

Một lúc sau, chúng tôi đến nơi đào ra cỗ quan tài.

Đây là một gò đất, cao hơn ba mét, hiện tại đã bị đào ra một nửa, quan tài cũng được đào ra từ nơi này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/553.html.]

Bởi vì Cục Di tích Văn Hóa đến, cho nên tất cả mọi thứ có liên quan đến ngôi mộ đều bị lấy đi, hiện tại chỉ còn lại một cái huyệt mộ đã bị sập một nửa, ngoài ra thì không còn gì nữa.

"Chính là chỗ này, cỗ quan tài đó đã được đào ra thì nơi này!" Phương Trường Giang chỉ vào huyệt mộ, sau đó mở miệng nói.

Tôi khẽ gật đầu, sau đó là mang theo Dương Tuyết và Bạch Phong bước tới.

Tôi kiểm tra xung quanh, ngoại trừ đất thì cũng chỉ là đất, cũng không tìm thấy thứ gì khác.

Sau đó, chúng tôi lấy đây làm gốc và bắt đầu bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm ở các nơi khác gần đó.

Sau khi kiểm tra toàn bộ công trường thì phát hiện ngay cả một chút âm khí cũng không cảm nhận được.

Không có âm khí, có nghĩa là xung quanh đây không có quỷ vật.

Từ điểm này mà nói, nữ quỷ đã rời khỏi nơi này từ lâu, căn bản không có ở công trường.

Khi Phương trợ lý nghe nói con quỷ kia không có ở công trường, trong lòng của anh ta lập tức vui mừng khôn xiết: "Tốt quá rồi, chỉ cần thứ đó không có ở công trường của chúng tôi, thì công trường của chúng tôi có thể yên tâm thi công rồi. Phó tổng giám đốc, tôi sẽ kêu đám công nhân trở lại và bắt đầu làm việc vào ngày mai!"

Mặc dù Phương trợ lý cảm thấy rất vui, nhưng cả ba chúng tôi đều không thể vui được.

Nếu như nữ quỷ không có ở đây, có nghĩa là cô ta đã đi nơi khác. Nếu như không thu phục được cô ta, sau này sẽ càng có nhiều người phải chết.

Loại chuyện này không phải là chuyện mà chúng tôi muốn nhìn thấy, tôi lập tức nhướng mày, nhất thời có chút do dự.

Nhưng Dương Tuyết đang đứng ở bên cạnh thì đột nhiên lên tiếng: "Nữ quỷ đã không còn ở công trường, tung tích cũng không rõ, cho nên nếu hiện tại chúng ta muốn diệt trừ nữ quỷ này, chỉ có thể tìm cách gọi cô ta trở về, sau đó diệt trừ!"

Dương Tuyết vừa nói xong, lão Phong liền nói tiếp: "Việc này cũng không khó lắm. Tôi và sư phụ đi du lịch khắp nơi, thường xuyên sử dụng thuật chiêu hồn, mà phần huyệt của cô ta vừa mới khai quật không lâu, cho nên chúng ta có thể lợi dụng khu huyệt mộ này mà xuống tay, khai đàn chiêu hồn!”

Nghe được lão Phong nói như vậy, lông mày vừa mới cau lại của tôi lập tức giãn ra.

Đúng vậy! Tại sao tôi lại không nghĩ ra điều này, mặc dù nữ quỷ này đã thoát khỏi xiềng xích, còn không bị giới hạn trong một khu vực nhất định.

Nhưng chúng tôi là người trừ tà, cho nên có thể dùng thủ đoạn của mình cưỡng ép nữ quỷ trở về, không phải là được rồi sao?

Đến lúc đó chúng tôi sẽ thiết lập thiên la địa võng, chỉ cần lệ quỷ quay trở lại, chúng tôi sẽ bắt cô ta hoặc trực tiếp diệt trừ.

Loading...