Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 552

Cập nhật lúc: 2024-07-17 11:45:24
Lượt xem: 30

Mọi người khẽ gật đầu, ra hiệu cho Phương Trường Giang tiếp tục nói.

“Ngoại trừ quan tài làm bằng sắt, hoa văn trên đó cũng rất kỳ lạ, hoa văn khắc họa trên đó là ba đầu chó, không sai, chính là ba cái đầu chó, thậm chí mặt trên còn có hoa văn của xích sắt, tay nghề rất tinh xảo, nhất định là đồ cổ, chỉ là bên trong không có vật bồi táng." Phương Trường Giang lại nói.

Nghe đến đó, sắc mặt của ba người chúng tôi trở nên u ám.

Theo lý thuyết, thông thường thì hoa văn trên cỗ quan tài nếu không phải là chữ "Thọ", thì cũng là một bức tranh long phượng.

Còn đối với cỗ quan tài có khắc hình con chó, còn có hình xích sắt trên đó thì thực sự có gì đó không ổn, làm vậy sẽ mang lại bao nhiêu điềm xấu chứ?

Chó sủa quỷ, mèo kêu thi.

Người đó phải căm thù người c.h.ế.t đến mức nào mới dám khắc trên cỗ quan tài ba cái đầu chó chứ?

Hơn nữa, trên đó còn có khắc một sợi xích sắt, có nghĩa là cho dù c.h.ế.t rồi cũng không muốn buông tha, hơn nữa còn là quan tài sắt, theo như được giới thiệu trước đó thì hồn phách bị nhốt ở trong quan tài sắt, đừng nói không thể đi vào luân hồi, còn phải chịu sự dày vò.

Nếu hồn phách bị nhốt ở nơi này trong một khoảng thời gian dài, dù không muốn trở thành lệ quỷ cũng không được, mà thời gian càng lâu thì sát khí càng nặng.

Từ quan điểm này, thứ mà chúng tôi gặp phải lần này, tuyệt đối không thể nghi ngờ sẽ là một con lệ quỷ.

Còn về việc con lệ quỷ này có bao nhiêu lợi hại thì trước mắt rất khó xác định...

********************

Một chiếc quan tài màu đen được bằng sắt, phía trên đó có khắc ba cái đầu chó và xích sắt.

Điều này là do người sống muốn người c.h.ế.t bị mắc kẹt trong quan tài mãi mãi, cho nên ngoại trừ quan tài sắt, người ta còn khắc họa thêm các hoa văn xích sắt và chó.

Bằng cách này, người c.h.ế.t không những không thể rời khỏi quan tài sắt mà còn bị tra tấn ở trong cỗ quan tài sắt, bị chó dữ cắn xé.

Từ đó có thể thấy được, lúc người sống hạ táng người c.h.ế.t ở trong cỗ quan tài sắt này có bao nhiêu thống hận.

Cứ như vậy, người c.h.ế.t ở trong cỗ quan tài sắt này ngày đêm bị nhốt và chịu đựng sự lạnh lẽo của bóng tối, bị chó dữ cắn đến đau đớn, về lâu về dài thì đương nhiên là sẽ biến thành lệ quỷ.

Hiện tại xem ra người c.h.ế.t đã thành lệ quỷ, đồng thời nó cũng đã liên tiếp ra tay hại người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/552.html.]

Điều duy nhất hiện nay chưa thể xác định là lệ quỷ này đã đạt đến loại trình độ nào.

Hít một hơi thật sâu, tôi cảm thấy mọi thứ ngày càng khó giải quyết hơn.

Dương Tuyết đột nhiên nói: "Phương trợ lý, cỗ quan tài kia đang ở đâu, chúng tôi có thể đi kiểm tra một chút không?"

Nghe vậy, Phương Trường Giang lộ ra vẻ ngượng ngùng, lắc đầu: "Hiện tại thì không nhìn được. Bởi vì mới sáng nay, sau khi Cục Di tích Văn Hóa hoàn tất quá trình khảo sát xong, chiếc quan tài sắt đã được vận chuyển đi rồi."

“Không có quan tài sắt, chuyện này có chút phiền phức rồi!” Dương Tuyết tự nhủ.

Tôi nhìn ra bầu trời bên ngoài và trời đang tối dần.

Cho nên tôi đã hướng về phía mọi người nói: "Manh mối hiện tại chỉ có từng này, nếu chúng ta đã ở chỗ này, đêm nay nhất định phải đối phó người này."

"Nói thì hay đấy, nhưng mấy người có bao giờ nghĩ tới chưa? Quan tài đã bị vận chuyển đi, nói cách khác, t.h.i t.h.ể cũng đã bị mang đi, mà cỗ quan tài này lại có thi quỷ, chẳng lẽ nó không biết đi theo cỗ quan tài với t.h.i t.h.ể đó sao, hơn nữa, cả hai thứ này đều không ở đây, chẳng lẽ con quỷ kia còn ở đây được sao?” Dương Tuyết lên tiếng phụ họa.

Nghe đến đây, trong lòng tôi cũng “lộp bộp” một cái.

Đúng vậy! Con lệ quỷ này chính là có cả quan tài lẫn thi thể.

Nếu quan tài và t.h.i t.h.ể được vận chuyển đi nơi khác, thì có lẽ lệ quỷ này cũng đã rời khỏi đây chứ không còn ở đây nữa.

Nói cách khác, mặc dù tại công trường này đã có vài người chết.

Nhưng sau đó, không cần chúng tôi phải hành động gì cả, ở đây sẽ lập tức trở nên thanh tĩnh.

Nhưng vấn đề là, quan tài sắt đã được mở ra, con quỷ kia cũng đã trở thành lệ quỷ. Bất kể t.h.i t.h.ể của nó được mang đi đến nơi nào, chắc chắn sẽ tiếp tục g.i.ế.c người.

Tôi lập tức cau mày, cảm thấy mọi chuyện rất rắc rối.

Nhưng lúc này Phương Trường Giang lại mở miệng nói: "Không có thi thể, chỉ có quan tài. Lúc đó, khi mấy công nhân kia mở được nắp quan tài, sau khi nắp quan tài vừa được mở ra, nữ thi kia đã biến thành tro tàn, không còn sót lại một mảnh xương cốt, rất tà dị, khiến cho rất nhiều người có mặt đều bị dọa sợ.”

"Nhưng sau đó lại nghe được từ chuyên gia nói, nói cái gì mà hiện tượng bay hơi gì đó, t.h.i t.h.ể đột nhiên tiếp xúc với không khí, cho nên mới lập tức hóa khí, chuyện này tôi nhớ rất rõ..."

Sau khi nghe xong Phương Trường Giang trịnh trọng nói một câu như thế, thân thể của tôi càng thêm chấn động: "Nếu mà nói như vậy chứng tỏ con quỷ kia đã không còn thi cốt, nếu không còn thi cốt, vậy thì sau khi nữ quỷ kia đã thoát ra khỏi quan tài sắt, đương nhiên sẽ không còn chịu bất kỳ hạn chế nào!"

 

Loading...