Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 348

Cập nhật lúc: 2024-07-13 21:15:48
Lượt xem: 22

Vì vậy, bùa chú này không g.i.ế.c được nữ quỷ.

Nữ quỷ run rẩy kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn còn sức chiến đấu.

Nhưng lúc này, rốt cục cô ta cũng lộ ra vẻ hoảng sợ cùng kinh hãi.

Tôi lại trầm mặc, sẵn sàng tấn công tiếp.

Lợi dụng lúc cô ta đang bị thương mà g.i.ế.c cô ta, nếu không tôi sẽ là người phải chết.

Nữ quỷ thấy tôi xông tới cũng hoảng sợ, thân thể run lên, thân hình bắt đầu nhanh chóng trở nên mơ hồ.

Hiển nhiên là cô ta muốn lợi dụng việc tôi không có mở thiên nhãn để ẩn núp thân thể.

Sao tôi có thể để cho cô ta thành công được? Tôi cắn mạnh đầu lưỡi trước khi cô ta hoàn toàn biến mất.

Tôi nhắm vào nữ quỷ liền “phụt” một tiếng, từ đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, m.á.u đầu lưỡi là vật chí dương.

Máu từ đầu lưỡi chảy ra, rãi khắp người của nữ quỷ ngay tại chỗ.

Máu đầu lưỡi giống như axit sunfuric, ăn mòn cơ thể của cô ta, phát ra tiếng “xèo xèo”, từng làn khí đen thoát ra ngoài.

Nữ quỷ vô cùng đau đớn, "A" vang lên một tiếng hét thảm, thân thể không ngừng lăn lộn.

Tôi nhìn chằm chằm nữ quỷ đang đau đớn, lạnh lùng nói: "Đây là hậu quả của việc dám khiêu khích tôi."

Nói xong tôi nhắm ngay tử huyệt của nữ quỷ rồi đột nhiên giơ tay trái lên, chuẩn bị lấy mạng cô ta...

***********

Nữ quỷ này vô duyên vô cớ đưa tôi tới đây, còn muốn tôi tự sát.

Muốn tôi sau khi c.h.ế.t trở thành nam sủng, giải tỏa nỗi cô đơn của cô ta.

Đây không phải nói giỡn sao? Nhưng điều này hoàn toàn không có khả năng xảy ra.

Cũng may trong khoảng thời gian này tôi rèn luyện và tu luyện cũng không phải uổng phí, trải qua mấy lần đảo chiều, cuối cùng nữ quỷ cũng bị trấn áp.

Lúc này tôi giơ tay đánh một cái, chuẩn bị chụp c.h.ế.t nữ quỷ, sau đó nhanh chóng trở về biệt thự xem Dương Tuyết thế nào.

"Đi c.h.ế.t đi!"

Trên mặt mang vẻ tàn khốc, tôi rống to một tiếng, liền chụp xuống một chưởng.

Một khi bùa chú trong tay đánh trúng tử huyệt của đối phương, nữ quỷ đó chắc chắn sẽ chết.

Nữ quỷ cũng kinh hãi, sắc mặt biến đổi, đồng tử không ngừng phóng to.

Tôi vốn cho rằng dưới một kích này nữ quỷ sẽ không có đường chạy thoát, nhất định phải c.h.ế.t không gì có thể cản được.

Nhưng tôi không biết, ngay khi lòng bàn tay sắp đánh vào tử huyệt của đối phương thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tôi nhìn thấy một kích này giơ xuống, lòng bàn tay sắp tiếp cận tử huyệt của nữ quỷ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/348.html.]

Nữ quỷ đột nhiên dùng một tay kết ấn, nói “Mở”.

Ngay lập tức, cơ thể cô ta "Oanh" một tiếng nổ tung, sau đó biến thành một làn sương trắng và biến mất.

Bởi vì thân thể của nữ quỷ ở trước mắt đã biến thành sương trắng, lòng bàn tay của tôi đã rơi xuống không trung.

Tôi khẽ cau mày, thầm nghĩ c.h.ế.t tiệt.

Không ngờ nữ quỷ sau khi bị trúng m.á.u đầu lưỡi của tôi lại có thể dùng thủ đoạn như vậy để chạy trốn.

Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng tôi cũng không chần chờ, đột nhiên đứng dậy nhìn xung quanh.

Nhưng lúc này, tôi phát hiện âm khí ở xung quanh tôi bắt đầu mờ dần.

Nói cách khác, nữ quỷ đã không còn nữa, cô ta đã trốn thoát.

Sau vài lần liếc mắt nhìn cẩn thận, tôi đã có thể xác định.

Sau khi nữ quỷ xác định bản thân không phải là đối thủ của tôi, nhất định cô ta đã sử dụng một loại thuật pháp nào đó để trốn thoát.

Thấy nữ quỷ không còn, tôi cũng không muốn chậm trễ ở đây thêm nữa.

Tôi được đưa đến đây mà không ai phát hiện ra, vì vậy Dương Tuyết, người đang xem phim truyền hình bên cạnh tôi trước đó chắc chắn cũng đang ở trong tình trạng không tốt hơn là bao. Đã lâu rồi mà cô ấy còn chưa đến tìm tôi, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó.

Cho nên, hiện tại tôi không rảnh để ý đến việc nữ quỷ chạy trốn, tôi lập tức chạy về biệt thự xem Dương Tuyết thế nào.

Nghĩ đến đây, tôi đại khái phân biệt phương hướng thông qua Sao Bắc Đẩu và độ dốc của rừng núi, rồi chạy về phía nam.

Mặc dù không biết vị trí chính xác của mình, nhưng tôi nghĩ mình cách căn biệt thự kia cũng không xa lắm.

Vị trí của tôi hẳn là ở gần rừng phong đỏ.

Chạy về phía nam được một đoạn thì nghe thấy tiếng “ù ù”, ngay sau đó có một luồng sáng vụt qua.

Đây là ô tô, phía trước tất nhiên là đường lớn.

Mà biệt thự đó ở ngay bên đường. Tôi không chút do dự nhanh chóng chạy về hướng đường lớn.

Sau khi đến nơi, tôi nhìn quanh và thấy một biển báo cách đó không xa.

Đó cũng không phải là biển báo nào khác mà chính là tấm biển ghi “Địa điểm quay phim Y Tá Đàm Lăng”.

Thấy vậy, tôi mừng rỡ khôn xiết, chạy đến không chút do dự.

Mang theo lo lắng và bất an, tôi đã đi vào một ngã ba đường.

Trước mặt tôi không xa là căn biệt thự mọc đầy dây leo.

Cửa mở, trong biệt thự không có ánh đèn, không rõ tình huống bên trong.

Nhưng tôi không chút do dự trực tiếp xông vào.

Khi đến sân nhỏ, tôi cảm thấy âm khí ở đây hình như nặng hơn một chút, cũng lạnh hơn rất nhiều.

Loading...