Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 347

Cập nhật lúc: 2024-07-13 21:15:17
Lượt xem: 21

Kinh nghiệm trong khoảng thời gian rèn luyện, tu hành bấy lâu nay cũng không phải là vô ích.

Không có bùa vàng, tôi liền vẽ một lá bùa máu.

Hiện tại nữ quỷ đã biến mất, tốt nhất đừng để tôi chụp trúng, một khi bị chụp trúng, tôi nhất định sẽ khiến nữ quỷ không dễ chịu.

Sau khi vẽ bùa, tôi đợi khoảng mười giây.

Tôi đột nhiên cảm thấy bên trái xuất hiện một vệt u ám lạnh lẽo, khí tức lạnh như băng cùng sát khí nhanh chóng ập tới.

Mặt tôi tối sầm lại, đột nhiên xoay người.

Nhưng ngay khi tôi quay lại, luồng âm sát khí đó đột nhiên lắng xuống, rồi tấn công từ một hướng khác.

Không đợi tôi kịp phản ứng, chỉ nghe một tiếng rống lên, bóng dáng nữ quỷ đột nhiên xuất hiện từ bên phải.

Khuôn mặt nữ quỷ méo xệch, vẻ mặt hung dữ, lúc này đang giơ móng vuốt sắc nhọn trực tiếp tát tôi một cái.

Tốc độ của cô ta không nhanh lắm, nhưng thắng nhờ vào việc đánh bất ngờ.

Thấy đối phương tấn công mình, tôi vội vàng rút lui. Nhưng vẫn chậm hơn nửa nhịp, "roẹt" một tiếng.

Móng vuốt của nữ quỷ đã xé rách áo tôi ngay tại chỗ, để lại một vết xước trên n.g.ự.c trái của tôi.

Không sâu, chỉ là một vết thương nhỏ.

Tôi cau chặt mày, nhanh chóng lùi lại. Mà lúc này nữ quỷ đã cười lạnh nhìn tôi, thân thể lại "đùng" một tiếng hóa thành khói trắng, sau đó biến mất không thấy tăm hơi.

Tôi nhìn vết thương trên n.g.ự.c mình, thầm mắng một tiếng đáng chết, rồi tiếp tục cảnh giác xung quanh.

Sau khi nữ quỷ thành công trong một lần tấn công, cô ta lại bắt đầu lắc lư xung quanh tôi.

Mặc dù biết cô ta đang ở bên cạnh, nhưng tôi không mở được thiên nhãn, căn bản không nhìn thấy được cô ta, thật sự rất khó chịu.

Nếu như có chuẩn bị kỹ càng, tôi không đánh cho đối phương khóc kêu cha gọi mẹ thì thôi, sao lại để đối phương có thể trêu chọc như vậy được?

Đột nhiên, nữ quỷ lại tấn công tôi.

Lắc mình một cái rồi lại trực tiếp xuất hiện, sau đó là một móng vuốt sắc nhọn khác.

Nhưng lần này tôi bình tĩnh lướt qua và đánh trả. Lá bùa không chụp trúng, để cô ta né được.

Nữ quỷ sửng sốt, sau khi lướt qua, cô ta nhanh chóng cách tôi một khoảng dài rồi lại biến mất.

Sau khi biến mất, nữ quỷ trở nên cẩn thận hơn rất nhiều.

Im lặng, thậm chí còn áp chế rất nhiều âm sát khí trong người. Rõ ràng là cô ta đang nghiêm túc, sẵn sàng g.i.ế.c tôi chỉ bằng một đòn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/347.html.]

Nhưng muốn g.i.ế.c tôi cũng không phải dễ dàng như vậy.

Tôi lẳng lặng đứng tại chỗ, cảm nhận âm khí nhàn nhạt xung quanh mình, trong cơ thể đạo khí đang được vận chuyển tới cực hạn.

Do tôi không mở thiên nhãn nên dù có mở mắt cũng không thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh.

Lúc này nữ quỷ đã bắt đầu đánh lén, tôi nhắm mắt lại.

Muốn chơi phải không? Vậy chơi lớn một chút, hoặc là bị nữ quỷ đánh trọng thương, hoặc là tôi chụp c.h.ế.t nữ quỷ này.

Nhưng nói thì nói như vậy, sau khi nhắm mắt lại, tôi đã trở nên bình tĩnh hơn, cảm nhận về âm sát khí xung quanh cũng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.

Núi rừng yên tĩnh, gió lạnh quất vào mặt.

Sau khoảng nửa phút im lặng, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh ở sau lưng.

Khí lạnh đến rất nhanh và ập thẳng vào lưng tôi.

Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm, không chút do dự trở tay liền tát một cái, hét lên: "Lăn ra đây!"

Tôi ra tay mà không hề báo trước, chỉ nghe một tiếng “Bang”, lòng bàn tay trái của tôi lập tức đập trúng một vật cứng và lạnh.

Có tiếng hét thảm “A” một tiếng, đột nhiên trước mặt tôi chợt lóe hai cái, một bóng người xuất hiện.

Không ai khác chính là nữ quỷ đang ẩn nấp kia.

Trên khuôn mặt méo mó của cô ta, lúc này đã in lên bùa chú trong lòng bàn tay phải của tôi.

Bùa chú có ánh sáng lấp lánh, giống như một bàn ủi đang thiêu đốt mặt của nữ quỷ, phát ra tiếng “xèo xèo”.

Nhưng bởi vì uy lực của lá bùa, nữ quỷ đã kêu lên một tiếng: "A! A..."

Hơn nữa, nữ quỷ vô cùng kinh hãi không ngừng lùi lại.

Chắc cô ta không ngờ tình thế lại được đảo ngược nhanh như vậy.

Cô ta lén lút ra tay, nhưng lại bị tôi đánh một cái trở tay không kịp, còn bị trúng bùa chú.

Vốn dĩ là trò mèo vờn chuột, nhưng bây giờ nó đã trở thành trò chuột ăn thịt mèo.

Thấy cuối cùng tôi cũng bắt được nữ quỷ, tôi không khỏi vui mừng khôn xiết, vô cùng hưng phấn.

Tôi càng hét lớn hơn: "Chỉ bằng cô mà cũng đòi muốn g.i.ế.c tôi, nực cười."

Vừa nói, trên tay phải của tôi đã tạo hình một ngón tay kiếm, tôi lập tức thấp giọng quát: "Cấp tốc nghe lệnh, phá!"

Ngay khi câu chú vừa được thốt ra, lá bùa in trên mặt của nữ quỷ chợt lóe lên ánh sáng trắng.

Ngay sau đó “bùm” một tiếng nổ vang, nữ quỷ bị thổi bay xuống đất ngay tại chỗ.

Loading...