Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 217

Cập nhật lúc: 2024-07-11 20:29:14
Lượt xem: 39

Nó đang ở đâu?” Bạch Phong đột nhiên hỏi một câu.

“Nó ở trong giếng nước nhà bạn học của tôi! Đi thôi, hiện tại tôi mang các cậu qua đó.” Dương Tuyết tiếp tục nói, chỉ chỉ một đống nhà trệt nhỏ cổ xưa ở cách đó không xa.

Tôi và Bạch Phong liếc mắt nhìn nhau một cái, hơi hơi gật đầu, sắc mặt ngưng trọng đi theo phía sau.

Đồng thời, Dương Tuyết cũng đem chuyện đã xảy ra kể cho tôi và Bạch Phong nghe một chút……

******************

Người xảy ra chuyện là bạn cùng phòng của Dương Tuyết, tên là Trúc Trúc.

Theo giọng điệu của Dương Tuyết, cuộc sống riêng tư của Trúc Trúc có hơi hỗn loạn.

Trước đó vài ngày, cô ấy đã mang thai ngoài ý muốn, cho dù là Trúc Trúc cũng không biết cha ruột của đứa bé là ai.

Hơn nữa cô ấy là một sinh viên đại học chưa lập gia đình vì vậy cô ấy không thể có con.

Cô ấy còn không có tiền để đi bệnh viện, nhưng nói với người nhà thì quá xấu hổ.

Cuối cùng cô gái tên Trúc Trúc này đã đi đến một phòng khám dởm, thừa dịp cái thai còn chưa lớn liền muốn uống thuốc phá thai để xóa sạch.

Sau đó cô ấy xin phép trường học cho nghỉ phép một tuần, rồi một thân một mình đi tới nhà cũ của ông bà nội đã qua đời của cô ấy để uống thuốc phá thai.

Đây chính là thuốc g.i.ế.c c.h.ế.t một sinh mệnh, một khi uống xong, đứa bé trong bụng khẳng định giữ không được.

Trúc Trúc chịu đựng cơn đau nhức dữ dội để đánh rớt đứa bé, nhưng sau khi đứa bé trượt ra ngoài, Trúc Trúc phát hiện đứa nhỏ này đã thành hình.

Tuy rằng rất nhỏ, nhưng có thể phân biệt rõ ràng chân và tay.

Trong lúc nhất thời Trúc Trúc đã hoảng sợ, cũng không nghĩ nhiều, càng không hiểu bất cứ điều gì.

Trực tiếp đem đứa bé gần như đã thành hình này, dùng một cái túi bọc lại, tùy tay vứt vào một cái giếng cạn trong sân nhỏ.

Sau khi làm xong, Trúc Trúc liền trở về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng ai biết đêm thứ hai Trúc Trúc đã mơ thấy đứa bé bị cô đã phá thai kia, đứa bé đó m.á.u chảy đầm đìa ngồi ở bên trong giếng cạn, cười với Trúc Trúc.

Trúc Trúc bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng chỉ cho rằng đây là giấc mộng, chỉ thế mà thôi.

Nhưng ai biết, giấc mộng này cứ liên tiếp xuất hiện, liên tiếp xảy ra hai đến ba lần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/217.html.]

Đêm thứ hai, đêm thứ ba, thẳng đến buổi tối hôm trước, cô ấy đều mơ thấy đứa bé đã c.h.ế.t kia.

Hơn nữa đứa bé đã c.h.ế.t còn gọi cô ấy là mẹ, không chỉ có như thế, mấy ngày nay Trúc Trúc có cảm giác trong phòng có người, dường như cái giếng cạn ở bên ngoài phòng cũng phát ra âm thanh kỳ quái.

Tối hôm qua Trúc Trúc lại gặp ác mộng, sau khi bừng tỉnh, lại nghe thấy cái giếng cạn ở bên ngoài phát ra âm thanh kỳ lạ.

Trúc Trúc là một người không tin vào ma quỷ, nhưng lúc này cũng không chịu nổi mà kinh sợ.

Cô ấmuốn chứng minh những điều này đều là ảo giác, tất cả những điều mà cô đã trải qua đều là do tinh thần của cô căng thẳng mà ra, cô liền cầm đèn pin, sau đó lấy can đảm đi về phía giếng cạn kia.

Chờ đến khi cô đi đến cái giếng cạn, cô nuốt nước miếng, liền chiếu đèn pin dọc theo miệng giếng.

Không chiếu đèn thì không sao nhưng lần chiếu đèn này, Trúc Trúc thật sự nhìn thấy một đứa bé đầy m.á.u và cái mồm rất to ở dưới đáy của giếng cạn.

Đứa bé kia ngồi ở dưới giếng cạn, trong tay còn cầm một con chuột chết, lúc này đang ngước đầu nhìn về phía Trúc Trúc mà cười khúc khích.

Không chỉ có như thế, miệng của đứa bé kéo dài đến hai bên mang tai.

Lúc này, đứa bé lại phát ra giọng nói khàn khàn như bị c.ắ.t c.ổ họng gọi một tiếng “Mẹ”.

Nhìn thấy một màn như vậy, nghe thấy một giọng nói như vậy.

Trúc Trúc trực tiếp bị dọa đến hồn phi phách tán, hét lên ngay tại chỗ, liên tục lùi về phía sau.

Sau lần phá thai đó cơ thể của cô ấy còn rất suy nhược, hơn nữa mấy ngày gần đây tinh thần và trạng thái không tốt, lúc này lại bị kinh sợ như vậy.

Trúc Trúc bị doạ sợ liền hôn mê tại chỗ, cô mơ hồ cảm thấy có ai đó đang b.ú sữa của mình.

Chờ cho đến khi cô tỉnh dậy, lại phát hiện áo trên người của mình đã bị người xé mở.

Càng thêm quỷ dị chính là, ở phía trước n.g.ự.c của cô tràn đầy dấu tay và dấu răng của trẻ con…

Trúc trúc vô cùng sợ hãi, liếc mắt nhìn giếng cạn thì nhìn thấy đứa trẻ có cái miệng rộng trong giếng cạn đêm qua.

Trúc Trúc “A” một tiếng, liên tục lui về phía sau, cũng không kịp sửa sang lại quần áo, liền chật vật chạy trốn ra khỏi sân.

Sau đó, Trúc Trúc mang theo tâm tình thấp thỏm quay trở về ký túc xá, vừa vặn gặp phải Dương Tuyết.

Dương Tuyết là người có bản lĩnh, kỹ năng bùa chú của cô ấy rất lợi hại.

Gặp được Trúc Trúc, liếc mắt một cái liền nhìn ra Trúc Trúc bị âm khí quấn thân, dương hỏa của cô ấy cũng rất thấp, đây là dấu hiệu gặp phải thứ gì đó bẩn thỉu.

Loading...